Mình muốn khóc quá

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi huanglishui89, 3/3/2015.

  1. huanglishui89

    huanglishui89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
  2. hangmynghe

    hangmynghe Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/10/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Năm nay nhà em quyết định lập dự trù đoàng hoàng mấy cái khoản chi tiêu. Hic. Toàn tiêu quá tay thôi. Hic.
     
  3. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    11tr nhưng xem các khoản phải chi tiêu đúng là cũng chẳng có mà để dành hic
     
  4. Haianh_family

    Haianh_family Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ. Xem ra phụ nữ chúng mình chỉ bắt đầu khổ khi rời mẹ ra và sang nhà làm con người khác thôi. Mình cũng có con gái, nghĩ lúc con vất vả như mình lại thấy xót con.
    Bm chồng bạn nghĩ cũng kỳ, đã nhận 3tr rồi thì đó là tiền ăn hàng tháng rồi chứ nhỉ. Sao bạn lại vẫn phải đi chợ ?
     
  5. giang83

    giang83 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/8/2018
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ui đóng góp cho ông bà rồi mà. :( vậy lúc gặp khó khăn cần gấp 1 khoản tiền thì sao chứ???
    ---> vay tín chấp tiêu dùng khi sử dụng đứng đắn sẽ là một công cụ tài chính đắc lực giúp cs của bạn thêm phần tiện nghi và thoải mái :) hãy trải nghiệm cùng ngân hàng TPBank
    LH : 0963707983 để đc tư vấn, hộ trợ tận nơi, hoàn toàn miễn phí :)
     
  6. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,101
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    phải cất 1 khoản tk đi trước, rồi hãy tiêu
     
  7. Tâm Kem2603

    Tâm Kem2603 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/9/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Thê mẹ nó nc thư với ong xã xem nào. Chứ tsao đóng góp còn lo chn dầu ăn gia vi với tiền ăn là ntn? Cái vấn đề này mình phai khéo mẹ nó ạ. E cũng như mẹ nó đong góp 3tr là ăn uống, chi phí điện nước. Còn có chn j em nói để ck em chủ động nc vs bme ck.
     
  8. Kampfen

    Kampfen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    43
    Mình nghĩ bạn nên nghĩ lại! Nếu bạn có suy nghĩ tiêu cực như thế càng làm căng thẳng gia đình mà thôi. Quả thật nếu bạn không tự hài lòng với những gì mình có, hay đứng núi này trông núi nọ thì dừ có bao nhiêu chăng nữa vẫn vậy mà thôi. Hãy sống làm sao cho tâm an bạn nhé, rồi phấn đấu thêm, chi tiêu tiết kiệm, hãy cho nhau thư thái, hãy cho nhau hạnh phúc. Cuộc sống gia đình không hẳn chỉ có tiền bạn nhé!
     
    Tâm Kem2603 thích bài này.
  9. Mẹ Yên Bái

    Mẹ Yên Bái Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi tiền thì biết bao nhiêu cho đủ mn ơi, có nhiều thì tiêu nhiều, ít thì tiết kiệm thôi, nhà mn 11t là cũng ko phải ít đâu, chắc phải xem lại cách chi tiêu của mn thôi
     
  10. Melabienca

    Melabienca Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Sao lại than vãn nhỉ, vốn chẳng nợ nần chỉ có sinh hoạt gia đình mà còn thấy chật vật thì nên coi lại cách chi tiêu xem đã thật sự hợp lý chưa bạn ạ
     
  11. hungbacninh

    hungbacninh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/7/2018
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    cố gắng tự vượt qua thôi bạn à. sinh ra là cái thân ắt khổ
     
  12. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Phải nói là các Mẹ khéo vun vén thật. Nhà mình quan điểm cũng rất phải tiết kiệm, nhưng tính sơ sơ cái khoản sinh hoạt, ăn uống bữa tối vs sáng của 3 người lớn, 2 trẻ nhỏ cũng tốn phết: 500k hoa quả thắp hương ngày tuần, 1,1 triêu điện, ga, nước sinh hoat. 1trieu mắm muối, chất tẩy rửa( gầu goi đầu, kem đánh răng, sữa tắm, nc rửa tay, rửa chén, xà phòng, nc sả giặt máy...), tiền ăn khoảng 150k/ngày. xăng xe, dthoai 2 vo chồng cho 1 trieu đi. hoa quả, sữa chua.. ngày thường 500k nữa. hết 7 triêu sinh hoạt có dư rồi. ở cái HN này, mẹ cháu chưa đi chợ đầu mối bao giờ, vì sáng ra rất vội để nấu ăn sáng, sửa đồ cho 2 đứa nhỏ đi lớp nên toàn đi chợ cóc: cua toàn 15-18k/lạng. thịt lợn 10 - 12k/ lang. rau tơi, rau uống 5-6k/mớ... đấy là ăn uống sinh hoạt. Tiếp đến tiền học của 2 ban 1 tháng 6 triêu, tiền sữa bột của zai em 1,7 triêu tiền sữa.
     
  13. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Cuộc sống mà mẹ ơi. Đôi khi cái khó ló cái khôn. Mẹ cháu mà ko khôn thì nợ nần chồng chất.
     
  14. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    mn chi mạnh tay cái khoản hoa quả thắp hương ngày tuần thế, tiền điện, ga, nước sinh hoạt cũng cao nữa, với cả mắm muối chất tẩy rửa 1 tháng như nhà mình cũng ko hết đến 1tr nữa ấy, nhà mình 1 tháng tiền điện hết cao điểm nhất là 600k (dùng 1 điều hòa, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, các thiết bị khác nữa)còn lại bình thường những tháng này nhà mình chỉ hết 3-400 tiền điện, nước thì 1 tháng hết khoảng 70k, ga thì 1 bình dùng khoảng 2 tháng (đấy là mình còn dùng để ninh cháo cho con đấy, còn bt thì phải hơn 3 tháng mới hết 1 bình). thắp hương như nhà mình cũng chỉ mua hoa quả ngày mùng 1 và ngày rằm, 1 tháng hết 200k :D
    nhà em như bây giờ 2 vợ chồng, mẹ ck lên bế cháu cho, bố chồng lên coi nhà đang xây cho, em chồng ở cùng, thành ra là 1 nhà 5 người lớn và 1 trẻ em cơ, nên tính toán từng tí 1 , cũng mệt mỏi vô cùng. Trong đầu lúc nào cũng tiền tiền, làm sao cho chi tiêu hợp lý còn tiết kiệm dc tí nào mà trả nợ làm nhà nữa. cứ nghĩ đến tiền là nó đau hết cả thủ luôn ấy.
    như nhà mẹ cháu còn dám thuê cái nhà 4tr/tháng chứ như nhà em chỉ dám thuê cái nhà có 1,5tr thôi, chấp nhận đi xa giảm chi phí :D tính toán thế nhưng nợ thì vẫn hoàn nợ mn ạ :D
     
  15. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ui. Ko thuê vậy thì sinh hoạt bất tiện. Vì còn buôn bán đồ ăn làm sẵn nên fải cố mẹ cháu ạ
     
  16. Dũng Bùi s

    Dũng Bùi s Tư vấn chung cư Hà Nội . tận tâm nhiều kinh nghiệm

    Tham gia:
    8/7/2018
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    do cách mình quản lý tìa chính gia đình thôi à
    giảm chi phí xuống đi
     
  17. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,892
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Mom có thể giảm chi tiêu ở 1 số khía cạnh như điện đóm, ăn uống được mà. Cách tốt nhất mà mình nghĩ có thể giúp ích cho Mom đó là dành ra 2 tháng lập 1 bảng chi phí mà nhà mình đã chi tiêu ( bảng này phải có đầy đủ 1 số mục như Mục đích tiêu, số tiền đã tiêu, số dư còn lại sau khi tiêu, ...) , khi có cái bảng với đầy đủ chi tiết rồi thì MOm có thể chủ động giảm bớt 1 số khoảng không cần thiết, mình thấy hầu hết các nhà mà vợ chồng làm việc lương hơn 10 triệu hết tiền là vì thường chi tiêu vào 1 số thứ không cần thiết, kiểu như cứ thấy đồ này hấp dẫn với nghĩ đồ dùng ấy có ích thì bỏ tiền ra mua xong về nhà bỏ đấy không dùng đến ý: như quần áo, đồ điện máy,vv... .Chúc mom thành công trong việc quản lý tiền bạc !
     

Chia sẻ trang này