Em mình sau sinh cũng bị tắc tia sữa, đau ghê lắm, cũng làm theo các cách như các bạn chỉ ở trên như dùng khăn ấm chườm xung quanh bầu ti, massage thật mạnh ( chắc sẽ đau đấy, chịu khó chút) sau đó dùng lược (lược chải đầu bằng nhựa, loại mắt ken dầy răng nhỏ) chải xuôi theo xuống, vừa chải vừa ấn mạnh từ phía gần cổ xuống tới đầu ti, như cũng chỉ ra được rỉ rỉ sữa, để ra được nhiều sữa như bây giờ vẫn phải nhờ đến dịch vụ thông tắc tia sữa ở nghĩa dũng ở chỗ chị Linh, công nhận là tốt thật đấy. ko phải quảng cáo chứ sữa phun ra vù vù ướt đầm đìa cả chăn ga gối đệm, bẩn ơi là bẩn nhưng có sữa cho con và lại nhiều như bây giờ thì cũng đáng các mẹ ạ.
Cuộc đời này đúng là khổ nhất vẫn là người phụ nữ, mà điên nhất là khi tắc sữa nhờ thằng cha nó ti cho một tí thì hết nôn đến oẹ, ngày chưa có con thì mút chùn chụt ấy, điên thế, em còn áp dụng bao nhiêu là mẹo ở trên mạng đắp lá nọ lá kia , đủ kiểu , kết cục thì cái bầu ngực xanh lè như tàu là chuối, hồi đó công nhận không có chị Linh nghĩa dũng thì chắc đi mất cái ti ròi, mỗi ngày hút ra một khăn xô mủ xanh, eo ơi, tởm chưa từng thấy, uống kháng sinh vào nó càng ra tợn hơn, em nói thật nghĩ đến thời kỳ đó khi đang ăn cơm là oẹ luôn, may cũng mất có một tuần thôi là hết, tởn đến già, nên xin các mẹ đừng dụng mẹo gì nhé, bát nhục