m hay cho con vào lòng vừa đọc vừa chỉ tranh cho con, bé lúc đó cũng chăm chú xem lắm , đôi lúc ko đọc bé lại cầm sách e a, yêu lắm.
Còn đây là cách mình chia sẻ niềm đam mê đọc sách cho bé ------------ Lần đầu tiên mình giới thiệu sách với bé là khi Táo nhà mình tròn 1 tuổi. 1 quyển sách bìa cứng đảm bảo việc bé ko xé được, bé cứ cầm chơi, vậy thôi. Một, hai tuần tiếp theo bé bắt đầu chỉ vào hình. Khi đó, mình mới bắt đầu giới thiệu các con vật trong đó. Sau đó thì hỏi lại bé, nhắc lại cho bé nhiều lần. Cứ chơi với bé thêm 1 thời gian thì mình đọc những đoạn thơ ngắn trong đó. Mỗi tối, bé đều cầm cuốn sách lại để mẹ đọc cho nghe. Mình không chọn hình thức đọc để ru ngủ, mà chỉ là có GIỜ ĐỌC SÁCH cho bé. Tạo sự hứng thú, vui vẻ khi đọc sách cùng bé. Ko áp lực, ko nhất định là bé phải hiểu, ko áp đặt thời gian. Khi bé bắt đầu chán, thì nghỉ. Cho bé chơi món khác. Tương tác cùng bé hiệu quả nhất là Hỏi, hỏi và hỏi Bé nhà mình hiện tại 3t, đang bắt đầu làm quen với các loại sách về IQ, EQ. Mình trong tâm lý ko ép buộc bé fai học, chỉ là mình giới thiệu với bé về sách này, bé tiếp nhận thì 2mc mới tiếp tục. Nên bé khá thoải mái khi mỗi tối, mình thông báo tới giờ học rồi, bé đều vui vẻ bye bye các bạn để vào học cùng mẹ Tuy nhiên, theo mình quan sát các bé gần nhà thì không phải bé nào cũng thik sách, vì có bé thik hoạt động, chơi xếp hình,... mỗi bé 1 tính cách. Mình chỉ nên đóng vai trò giới thiệu với bé, còn việc bé tiếp nhận tới đâu, ba mẹ nên theo tới đó. Có thể thời điểm này chưa là thik hợp giới thiệu sách với bé, mình sẽ chọn 1 thời điểm khác chẳng hạn. Vừa học, vừa chơi là cách thức mình làm cùng bé để bé cảm nhận sách là một niềm vui
Hehe, cái này như tâm lý chung của người lớn thui mà. Thik cái nào thì mới ngó ngàng tới mà. Việc thik sách này, ko thik sách kia cũng là theo từng thời điểm của bé thui í. Moms cứ đọc sách bé thik. Thêm 1 thời gian sau, thử giới thiệu với bé sách khác. Hoặc, nếu nắm bắt đc dòng sách bé thik thì moms cứ phát huy duy trì theo dòng ấy. "Hôm nay, mình thử đọc với cuốn sách này xem có gì hay ko ta?" - là cách khi mình muốn giới thiệu với bé Táo nhà mình các món mới. Moms tham khảo thử nha
Ở sài gòn có mở sách, hình như do các giảng viên DH KHXHNV lập ra, đến đó bé sẽ được làm rất nhiều thứ (rất mở không hề gò bó), có cả chương trình đọc sách với con nữa ở đó vui lắm
thanks bác, em giờ toàn mua mấy cuốn đạt giải Nobel cho nó đọc, không biết nó hiểu đc nhiều không, nhưng cũng khá ham đọc ạ
Mình đọc sách cùng con khi con hơn 1t, trong lúc đọc mình quan sát bé, xem cách bé phản ứng với sách, nhờ quan sát nên quyển nào bé không thích mình sẽ ko đọc nữa, quyển nào thích thì mình tìm thể loại tương tự. Bình quân mình 1 tháng vào nhà sách 1 lần tìm sách, nhìn chung mua đủ loại cả, đem về đọc cho con, thấy con thích loại nào thì mua thêm, cứ vậy đó. Nhờ vậy mà con thích đọc sách hẳn luôn, mình vẫn duy trì thói quen đọc sách cho con cho đến tận bây giờ (giờ bé hơn 5t). Bình quân 1 tuần mình đọc sách với con khoảng 4-5 lần/tuần. Mặc dù mất time nhưng con thích đọc sách là vui rồi, mình cũng chỉ mong như vậy thôi.
Em thì hay đọc truyện cổ tích cho con nghe trước khi đi ngủ. Cũng đang cố không cho xem gì cả. Chẳng biết thói quen sẽ được bao lâu, dạo này thấy nàng cũng hay xem tivi rồi ạ
Khi mới có bầu là con đã được nghe xách rồi không biết lớn lên chắc gỏi lắm có khi mới xinh đã nói. mẹ ơi con yêu mẹ
Mình có bán sách ehon, sách âm thanh cho bé. Bạn nào quan tâm vào page mình tham Khảo nhé https://www.facebook.com/Books-for-kid-163884357720972/