Nếu mà tiền đối với nhà b k là vấn đề thì hãy chịu chi. Còn không thì k cần thiết, tiền đó để đi du lịch ăn chơi sau này còn sướng hơn. Cứ nói là đời ng có 1 lần, nhưng mình cưới r, và mình cũng đi ăn cưới r, mình chả qtam mấy cái hoa ấy mấy, qtam mỗi cô dâu chú rể và đám bạn xung quanh. Anh họ mình mới cưới, ở nhà hàng loại 1, cũng hoa, và hoa đó chỉ có ích đúng trong 20 phút làm thủ tục, còn xong xuôi quan khách húc đầu vào ăn, ăn xong về. Lấy nhau về sống ntnao vs nhau mới qtrong, về lâu về dài, chứ k phải mỗi cái ngày ấy mà lm công chúa hay j cả. Mình cũng là ng lãng mạn và thích lãng mạn, k phải cứ hoa hoét mới là lãng mạn. Mình lãng mạn trong khuôn khổ thực tế. Chúc 2 b trăm năm hp
làm 1 bên hoa cúc vàng 1 bên hoa cúc trắng cho đẹp bạn ạ, người có đôi hoa cũng nên có đôi vừa vàng vừa trắng nhìn bắt mắt.
Hoa đội đầu nên làm bằng hoa baby nhìn giống công chúa lắm.... lên vườn hoa đà lạt cho cô ấy chụp hình cưới.... lãng mạng nữa thì bạn nên lên đỉnh phanxipang lên đó không khí rất lãng mạng.