hì, e mới uống mỗi sắt, cũng ko uống thêm gì, chồng e cứ bảo sao ko mua sữa uống đi,, đứa đầu thì chăm uống lắm...
e uống mỗi sắt buổi sáng mà cũng bữa đực bữa cái ý,, nhà e tập 1 là trai rồi,, tập này bảo để canh con gái nhưng chưa kịp canh thì vỡ kế hoạch,, giờ thì con nào cũng vui thôi,, nhưng e đoán chắc 95% lại là trai nữa rùi
Hic, nhỡ bé thứ 3 này đây. Hồi chị bầu tầm 6 tuâgn mua que thử thì ra con gái. 2 vc sướng rung rinh. Vì 1 gái 1 trai rồi, mong thêm đứa con gái nữa là đẹp nhất. Bản thân chị làm cho 1 hãng đồ sơ sinh, từ ngày biết con gái toàn 'trộm cắp', 'tham ô' váy và quần áo màu hồng. 12 tuần đã được 1 tủ đầy... nhưng số đen, 12 tuần đi siêu âm bs bảo mặc quần áo xanh mới hợp giới tính... đau khổ. Đi siêu âm lại lúc 14, 17 tuần đều ko sai rồi. Đành trộm cắp lại và mang cho các cháu cái đám váy hồng... Hic, ai cho tôi lương thiện
Chị bầu 3 đứa rồi. Cơ mà thấy là những đứa giới tính giống nhau thì nghén giống nhau. Đứa thứ 3 thử que lúc 6 tuần thì là con gái, nhưng nghén y như hồi bầu ku thứ 2 cơ. Con lớn nghén ko đáng kể. Thế là cứ băn khoăn mãi, 12 tuần siêu âm thì đúng là trai thật. Nghén con trai và con gái là khác nhau mà
, cái số rồi chị ơi, nhiều ng muốn cũng k đc. E mong thì mong thế, nhưng khi con đã ở trong cơ thể rồi, thì con nào cũng yêu, nó đang lớn mà Cái que thủ đấy e thấy ng ta cũng bảo ko đúng đâu Hôm vừa rồi e đi siêu âm nhịp tim thai là 171 nhịp , chắc là con gái tiếp, ^^
Em thì đợt này cũng thấy khác là e ko thèm của chua, thấy chua là e chịu, ko ăn nổi, chỉ thèm ăn mấy quả ngọt ngọt, mát mát, bưởi với cam ngọt mà cũng k thích ăn. Ngày hồi đứa đầu e ăn 1 lúc 2 quả tranh chấm muối (con gái), cũng đợi 4 tuần nữa xem có khác gì ko,
đọc mà ko nhịn đc cười với bác,,, nhà e thì thằng đầu mới 3 tuổi thôi, con trai thì phải mặc lại đồ của a, con gái thì mới đc mua đồ mới...
Chị bầu cả 3 lằn chẳng thèm ăn gì. Chỉ có con gái thì ko phản ứng gì, còn con trai thì người cứ ngây ngất buồn nôn (và nôn với tất cả những j nhớt nhớt: rau đay mùng tới mướp, chuối, khoai sọ...), thế là bầu con trai chẳng ăn được j. Mà buồn cười nhất là bầu con trai, người chị lạnh lắm. Cả 2 đứa đều nghén giữa mùa hè, gần 40 độ mà ko chỉ ko bật điều hòa, chị còn phải mặc quần áo dài tay. Quái đản lắ
Chị bầu đứa này cũng nhiều lo lắng lắm. Trước bầu khoảng 1 năm thì chồng chị bị quai bị, sau đó tai biến tinh hoàn. Chuyện vc vãn bthuong nhưng có đi khám thì bs bảo nguy cơ vô sinh là 90%. Thời điểm ấy vc chị cũng ko lo buồn j, vì 1 trai 1 gái rồi. Nên qdinh là ko chạy chữa j hết, thạm chí còn thấy may vì ko phải dùng bphap j nữa. Sau 1 năm ko dùng thì tòi ra anh này. Chính vì tình cờ và ngàn năm khó gặp nên chồng chị nhất quyết muốn sinh nó. Vì chắc chắn nó là cơ hội cuối cùng để anh ấy có thêm 1 đứa con. Nhưng vde là 2 vc lại sợ... liệu 1 đứa bé hình thành từ 1 ông bố như thế, và bà mẹ 35 tuổi như chị thì có...bthuong ko. Đi tư vấn đủ các bv, phòng khám ở Hn rồi, đều bảo yên tâm ko sao. Nhưng chị chẳng đặt được nỗi lo xuống. 12 tuần đi siêu âm, độ mờ da gáy của bé cao. Viện sản Hn yêu cầu chọc ối. Đi các pk khác, làm xn Trip test thì ra kqua khả năng down là 1/180. 2vc lại càng lo và đau khổ hơn. Cuối cùng là đi làm Nipt test thì ko có nguy cơ j. Thế nhưng cầm kết quả quay lại viện Sản thì họ vẫn ko chấp nhận và bắt đi chọc ối lúc 16-17 tuần. Vc chị suy nghĩ lắm, nhưng rồi thôi, ko chọc ối. 16 tuần con đã đạp rồi. Giữ đến lúc ấy rồi mà chọc ối ra vde j thì có can đảm mà bỏ ko. Chưa kể chị còn mổ đẻ 2 lần trước nữa mà bỏ thai 19 tuần (chọc ối 2 tuần mới có kqua). Chấp nhận tin tưởng vào nipt. 18 tuần đi siêu âm ko có bất thường j, cũng an ủi được phần nào. Chắc phải chờ sinh con ra mới đỡ lo được
Con đến với mình đúng là 1 cơ duyên rồi chị ạ, Khám bệnh cũng chưa chắc là chuẩn hết được mà Chị Ck nhà e năm ngoài 36 tuổi vẫn sinh ra 1 bé trai khỏe mạnh kìa chị.
Mình đang bầu được 6 tuần rồi, mà tự dưng toàn bị mất ngủ đêm các mẹ ạ. M đang nuôi con nhỏ 9 tháng thì bị nhỡ. Bầu bạn này tự dưng thấy cứ đau đầu mất ngủ, nao nao với có cảm giác chán mọi thứ các mẹ ạ. Ko biết em có sao ko nưã.
Từ hôm qua đến giờ em thấy nản quá. Cách đây 2 tuần đi siêu âm chỗ bsi Diêm Thuỷ, bsi bảo thai 6 tuần có mầm thai và tim thai Hôm qua em đi siêu âm chỗ bsi Vinh pk Vinh Hạnh, bác sĩ bảo thai ngừng phát triển, không có mầm thai, k có tim thai, cần đi hút Đây là con đầu nên vc em cũng mong ngóng lắm. Giờ chẳng biết phải làm sao nữa