Dạo này mình hay đau lưng, mỏi vai, tối trước khi đi ngủ mà kêu thì thế nào cũng đc lão ý massage cho cả tiếng. Mà massage rất tận tâm chứ ko phải cho có đâu nên nhiều khi mình chả đau gì vẫn kêu để được lão ý chiều. Còn nhìn chung xã mình gần được 10 điểm, một vài điểm yếu thì mình không kể vì đây là mục khoe chồng mà. Điểm mạnh là : rất chung thủy ( cực kỳ ghét những người có thói trăng hoa), rất chăm chỉ làm việc ( Đam mê lớn nhất của đời lão là làm việc và kiếm tiền), rất yêu vợ con, không dính rượu chè, cờ bạc, thuốc lá...bất cứ thói quen nào có hại cho sức khỏe là lão ý cạch ra nên em từ hồi cưới đến giờ chả biết ghen tuông là gì. Nói chung là mình thấy yên tâm với gia đình nhỏ của mình, không có cảm giác hôm nay hạnh phúc thì mai lão ý bỏ mình theo gái thì sao...Sắp kỷ niệm 15 ngày cưới mà mình thấy tình nghĩa và tình yêu ngày càng sâu đậm ( có khi còn yêu lão ý hơn cả hồi đang yêu). P/S: lão ý mà đọc được những dòng này thì chắc nổ mũi mất.
Ôi, thật GATO với mẹ KitchenID! Em tưởng người như vậy "tuyệt chủng" hoặc đã di cư sang hành tinh khác rồi chứ ah! Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc chị nhé!
Lúc mới có con gái đó, lão thích lắm, cứ bế hoài thôi, Mình đâm ra ghen ( buồn cười lắm phải không ? ) mới hỏi : "Giờ có con gái nên quên vợ rồi ?" .Lão chỉ nhìn mình rồi nói đúng 1 câu: "Không có, chỉ là anh muốn xem cô bạn gái kiếp trước của mình có đáng yêu hay không thôi, mình nhìn xem, chắc lúc đó anh phải đẹp trai lắm mới cưa được cô gái đáng yêu này" .Tuy biết lão nói đùa nhưng thực sự mỗi khi nhớ lại mình lại thấy khả năng tự luyến của lão cao thật !
ha ha đôi lúc vẫn tự luyến , làm vậy cũng vui nhà vui cửa hẳn lên Chợt nghĩ có lúc mà lão không còn như thế nữa thì buồn lắm
Đúng là cứ lúc nào cũng nhìn cuộc đời 1 cách quá trần trụi cũng chán mẹ nhỉ? Và đúng là tìm được nhau để bù trừ cho nhau thật là duyên nợ quá lớn!