hi,, cũng chả biết đc mn ạ, trước e ở hội dê của bé đầu nhà e, ,có mẹ thèm chua đẻ con trai, mà cũng có mẹ thèm chua đẻ con gái
E cũng đang thế đây c,, tối 2 bố con nằm hai bên bật điều hòa, mẹ nằm giữa trùm kín chăn, lúc nào cũng thấy lạnh
mn qua viện C khám đi,, hoặc khám bs Cường ở viện C ấy xem thế nào,, nếu thai ngừng thì nên xử lý sớm, sợ ảnh hưởng sinh sản sau này.. hic
mn đang chăm con nhỏ lại bầu nữa, cảm giác thế là đúng rồi... cố gắng thôi mn ạ, mình con lớn rồi, chỉ có đi làm vê ăn rồi nằm mà cũng thấy mệt
Lúc đau còn Đi canh trung, sau ko thèm canh j nữa, để tự nhiên mà vẫn ko có. Mình cũng nôn lắm kêu ck Đi khám .Mà ổng ngại ko chịu đi nói có thì có ko thì thôi. Buồn quá , gio ko thèm để ý j nữa. Tháng này mình trễ 1 tháng rưỡi, con ko co, mà chị nguyệt cũng ko thấy luôn
Tớ con đầu IVF mãi bjo sinh xong lại sòn sòn, sểnh ra là chửa vừa vỡ kế hoạch nên cbi đón e Heo huhuh.... dự sinh tháng 5 ah Lần trc tớ bầu 2 bé trai thì nghén ngọt, ko ăn đc chua. Lần này thì thích ăn chua ko biết có đc con gái ko cả nhà nhỉ, ra con trai nữa là e toi luôn ý
Mọi người cho e hỏi, nội mạc tử cung dày 13mm thì bao lâu tới chu kì vậy ah. E trễ cả 2 tháng, tháng trước e Đi siêu âm nội mạc dày 10mm, e đợi hoài cũng ko thấy tới ngày. Tháng này e Đi khám lại la 13mm. Tu lúc đi khám tới nay la 1 tuần rồi, bụng thi nay đau âm ỉ, nặng nề, ngực sờ vào đau
Mình đã săn được bé heo, mà hôm nay bị đau nhói bụng dưới bên trái, như vậy có sao ko các mẹ. Đau kiểu nhói nhói như con gì cắn ý ạ. Mình mới siêu âm hôm qua, bé được 5 tuần.
Mình không tin vào mấy vụ nhìn bụng đoán giới tính hay là nghén này nghén nọ, thèm chua hay ngọt... mà suy ra giới tính đâu.Mình bầu bé t2 đc 6th rồi, cả 2 bé đều cùng giới tính không nghén gì cả. Bé đầu ăn khỏe,k thèm chua cũng k thèm ngọt. thích nước cam, ăn ngủ cả ngày ai nhìn cũng sợ, bụng thì to như sinh đôi, bè, tròn và cao vút đến khi sinh vẫn còn cao. Tăng 15kg mà cũng chỉ vào bụng, người ngợm không có gì thay đổi, mặt mũi chân tay hoàn toàn bt k biến dạng Bé 2 ăn uống như lúc chưa bầu, k thèm gì cả, ăn ngủ bt, bụng đến tháng thứ 5 mọi người mới thấy bụng và hỏi có bầu à, bụng nhọn, thấp k to cũng k nhỏ, lộ trình tăng cân y hệt bé đầu. Trong khi mn vẫn bảo bầu đứa sau bao giờ cũng to hơn mà sao mình ngược lại trong khi cân nặng của mình 15 năm qua hầu như không đổi )
hehe, nhà mình cũng đang bầu tập 2, giới tính đều là girl như nhau, mà cái đứa đầu thì bầu ăn khỏe, ăn chua nhiều, tăng 17kg, Đứa này 13 tuần rồi, mừ ăn chỉ thích ăn cay, nhưng cũng ko nghén, ăn gì cũng đc, Hơn 3 tháng mà ko tăng cân nào (Trộm vía em bé vẫn phát triển bình thường). Bụng hơn 3 tháng mà chỉ thấy hơi nhô nhô 1 tý ở phía dưới. Còn lại phía trên bác sĩ bảo "thành bụng dày" hehe, nên cái mà bảo nhìn bụng với nghén để đoán giới tính mình cũng ko thấy đúng