Bạn mình cbi kết hôn và có 1 cuộc nc như này và nhờ mình phân giải, mình thì cũng ko dám nói như nào nên nghĩ ở đây mọi người nói sẽ khách quan hơn. ... Cô vơ tương lai hay nóng tính cục cằn ... Chồng tương lai nhẹ nhàng nhưng ko phải là hiền lành Nôm na là nhà 2 bạn cb dạm ngõ mời ăn (2 nhà cách nhau 10km), ý nghĩ của mẹ cô dâu thì muốn xởi lởi và về sau con dâu đỡ bị soi rồi câu chuyện tiếp là ntn @@
Cặp này theo mình nên cancel như lời a bạn trai. Mới dạm ngõ mà đã thế, lấy nhau về chắc sứt đầu mẻ trán là cái chắc
Giải tán quốc hội. Chả ai kém ai. Chả có tí thể hiện nào là 2 người yêu thương và tôn trọng nhau j cả..
Quan trọng nhất là cả 2 phải tôn trọng nhau chứ, mình không khuyên là hợp hay tan, nhưng nếu quá bí bách thì cả 2 nên dành thời gian riêng tự suy nghĩ lại, rồi mới quyết định hôn nhân
Ôi trời, với tính cách của cặp này thì không nên lấy nhau lại khổ cả đời mất. Vợ ck thì phải hiểu và nhường nhau. mình thấy cô vợ k khéo mà ck thì cũng k vừa. Cả 2 đều muốn cái tôi của mình trên hết như vậy k thể sống hòa thuận đc. Hãy cho nhau thời gian suy nghĩ lại.
Mọi người có ý kiến gì về cách nói chuyện của của cô vợ hay người chồng ko ?? Mình ko muốn nói ra là quen ck hay vợ vì như thế sẽ ko công bằng. Mọi ng cứ đánh giá giúp mình rồi mình cho đôi đó xem
Góp ý thì khó, vì phải đặt trong hoàn cảnh thì mới hiểu được. Nhưng nhà mình trước cũng có suy nghĩ đó, gia mình đối xử tốt, vui vẻ với nhà trai sau con gái mình đỡ khổ. Nhưng điều đó mình k nên nói với bên nhà trai làm gì. Nếu chia sẻ thì chỉ nói ví dụ như " Bố mẹ cũng muốn cuộc sống sau này của vk ck mình đc hp, nên mọi thứ phải thật tốt khi gặp mặt..." Còn anh ck thì hơi gay gắt với bạn gái, câu chữ cũng k vừa. Mình nói thật, mình k thích 1 người đàn ông như vậy làm ck. Nói cách khác người ck nên nghĩ những việc rộng lượng, đôi khi vợ sai mà vẫn nên xin lỗi trước. Người phụ nữ nào cũng vậy họ thích sự quan tâm. Mình may mắn lấy được người ck như vậy. Còn về cô vợ thì cũng cần cẩn trọng trong câu chữ khi nói chuyện với ck tương lai hay người yêu. Phải có sự tôn trọng thì mói quan hệ mới bền vững. Chúc 2 bạn ấy hiểu được vấn đề của mình!
Mình thấy bạn c bị xỉa vào mặt nhiều quá nên đâm ra ức chế mới nói chuyện như vậy, k biết có đúg thế ko?
Ko biết ai đúng ai sai nhưng cả 2 đều có cái tôi cá nhân cao quá, đúng kiểu xồn xồn chấp vặt, không khéo léo, ko ai nhường ai...lấy nhau về đảm bảo cãi nhau suốt ngày Nhưng quan trọng vẫn là ở người đàn ông, họ nhẹ nhàng nịnh nọt khéo léo chút là chuyện đâu vào đó. Phụ nữ xồn xồn vẫn có thể trấn áp thay đổi được, cái họ cần là sự tâm lý, nhẹ nhàng của đàn ông.
mình nghĩ 2 bạn này k nên lấy nhau, sau này ở vs nhau dễ sinh nhiều chuyện cãi nhau rồi lại chia tay sớm.
e nghĩ 2 bạn này đều có cái sai. Nhưng tạm thời bạn nữ nên nhún nhường 1 chút, sau khi cơn giận nguổi xuống 2 bên nc để tìm cách giải quyết chứ k nên sồn sồn như thế