Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ehhhhehhe...chị kô sexy như mọi người nghĩ đâu ...chị chỉ có số đo 3 vòng quá tải thôi ... chị đi qua bên KBH rồi nhưng chỉ đi với xã nhà thôi chứ chưa đi 1 mình ..nên sợ kô biết đường ..
     
    Đang tải...


  2. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

     
  3. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Ố ồ ô , để debui này điểm danh lại cái đã, tự nhiên hôm nay vô sao toàn gọi tên kg vầy kìa :
    Miral : Hồng, Sexy Dung, Muối _ hổng biết tên , Tẹt : Thu , Lanuong : Nga , Hoahong: Trang , Sutu : hổng biết tên .
    Chúc cả nhà vui vẻ nha
    Chúc Hồng tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc , may mắn .
     
  4. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Mới hỏi Mũi Tẹt : Muối là Quỳnh, Sutu là Nguyệt, Cttuong là Thu Huơng .
    Chính xác rồi hen cả nhà .
    Ủa mà sao tự dưng gọi tên nhau hết vậy Hồng ?
     
  5. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chị gái biết tên em rùi ráng nhớ nha, lần sau hỏi nữa em dỗi đới..............
    Em dạo này mạng mẽo chán lắm nên thỉnh thoảng đọc xong rùi ra, đừng quên em đó.
     
  6. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ MUỐI NHÀ MÌNH NÀO....HAPPY BIRTHDAY MUỐI
    @Chị Vân : là vì em ko nhớ tên mọi người nên em gọi vậy thui ah chứ đấu có bắt cả nhà gọi theo đâu chị. hehehe
    @ Chị Trang ơi chỗ chị tuyết rơi chưa, chỗ em hôm qua tuyết rơi trắng xoá, năm nay tuyết sớm ha
     
    Muối thích bài này.
  7. o2o

    o2o vất vả để có thành công

    Tham gia:
    29/8/2010
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    lâu không vào,chắc là các bác quên em rồi :D cuối tuần vui vẻ cả nhà
     
  8. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bác này là bác nào đấy .....mời bác vào nhà 8888 cho vui ...

    chúc mừng cháu muối càng lớn càng xinh như hoa giống dì Hồng nhe ....vậy năm nay cháu 4 hay 5tuổi vậy kìa ...

    @ Hồng bên đó vậy có tuyết trể hơn bên đây rồi ...năm nay có tuyết sớm ha ...mà mấy ng này bên đây bão tuyết hay sao đó mà rơi hoài kô nghĩ ban đêm gió thổi mạnh hơn ban ngày , tuyết cao lắm rồi đi lên tuyết là kô thấy giầy mình luôn , xe chạy kô dám chạy nhanh sợ trơn và khó chạy ....mọi người thấy tuyết có lạnh kô ...mình thì thấy có tuyết kô lạnh lắm bằng có gió , gió thổi là buốt tay luôn
     
    Muối thích bài này.
  9. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Bên chị là Bắc Âu nên thường lạnh hơn bên em. Em nói năm nay tuyết sớm vì bình thường phải giữa tháng 12 mới bắt đầu có nhưng công nhận chị nói đúng, tuyết rơi ko lạnh bằng gió thổi, em cũng ngán mấy đợt gió lạnh lắm, nếu tuyết mà ko gió thì đến -5° vẫn ok, chứ mà có gió thì chỉ 2° thôi đã buốt tận óc rùi. Từ nhà chị đến tiệm có xa ko? Sao ko bảo ax chị chở đi
     
  10. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirabelle: chỗ em và chỗ chị gần nhau nên thời tiết giống nhau ha, chỗ chị tuyết rơi nhiều LẮM CÔNG NHÂN NĂM NAY TUYẾT SỚM. THÊM NHÀ CHỊ TẦNG 1 RÉT QUÁ KIỂU NÀY CHẾT TIỀN LÒ SƯOI THÔI HIC HIC. AH CHÚC E BUÔN BÁN ĐẮT HÀNG NHÁ? CHỊ E NHÀ NÀY CÓ GEN LÀM KINH TẾ GHÊ
    @CHỊ DUNG/ RÉT MÀ VẪN PHẢI ĐI LÀM SỚM NGẠI KH CHỊ?
    @MẸ MUỐI/ ÚP BÀI LÀ SAO? A QUÊN CHÚC MUỐI THÊM TUỔI CANG LỚN CÀNG XINH DEP VÀ NGOAN NHÁ. ĐANG CHỜ MẸ MUỐI SHOW ẢNH SINH NHẬT ĐÂY. A BÊN ĐÓ ĐANG MÙA HÈ PHẢI KH? GỬI CHO TỤI NÀY IT NẮNG ĐI RÉT QUÁ SẮP TEO HẾT CÁC BỘ PHẬN RỒI
    0MESUTU/ EM NÀY VÀO NHÀ KH QUÉT DON LẠI ĐI RA LÀ ĐÁNH ĐÒN ĐẤY NHA
     
    Muối thích bài này.
  11. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    2 vc chị làm mỗi người mỗi nơi em ơi ...sáng chồng chị đi trước , chị đi sau ...và mỗi người mỗi chiếc xe mạnh ai nấy đi làm ...chiều về ăn cơm chung , nằm coi phim chung , ngủ chung ... chấm hết 1 ngày ...

    @ Trang ...đi làm mà có tuyết ngán lắm ...như hồi sáng này chạy xe ra đầu ngõ tuyết cao quá chạy kô được làm mình phải xuống lấy tai bươi bươi tuyết ở chổ bánh xe phía trước rồi mới chạy được mà phải đạp ga mạnh nữa ..ui nghĩ tới tuyết chạy xe 1 là trơn 2 là xe kô chạy được 3 là xe đứng 2 chổ luôn ...
     
  12. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Nhà em bình thường ko có khách mời thì đóng cửa phòng ăn và phòng khách, chỉ sử dụng phòng ngủ và nhà bếp thôi nên nhà em dùng lò sưởi đốt củi chứ không dùng chaufage, ấm lắm mà ko mất tiền ga chị ạ. Rảnh rổi nên bon chen tí thôi chứ ko có buôn bán chuyên chị ưi, hehehe
     
  13. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hei em chào cả nhà,chúc cả nhà mình 1 tuần mới vui vẻ,hạnh phúc và ấm áp
    Bên em tuyết cũng rơi dầy lắm rùi,lạnh quá trời trời luôn,công nhận năm nay tuyết rơi sớm quá ha cả nhà,mong 3 tháng mùa đông qwa nhanh.
    Muối:chúc mừng sinh nhật bé Muối nhé,chúc bé càng lớn càng ngoan ,giỏi,giúp mẹ được nhiều việc nha
    Mirabelle:bà giờ cũng tập tành buôn bán hả,thui làm chút cho đỡ buồn,tui cũng ghé coi thử rùi,đọc comment của bà với mẹ muối mà mắc cười quá cơ(tại tui bik chị em mà)heheeh
     
    Muối thích bài này.
  14. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hihi...đánh em nhẹ thui nha, em mới ngã xe đang đau hết cả người, xưới xát hết tay chân rùi nên chỉ gõ mổ cò nên ngại đánh chữ lắm....em mới cho bé em về ở với ông bà vì mẹ ko thể chăm được cháu, buồn buồn nên em cũng ko muốn buôn bán gì chỉ đọc thui.....
     
  15. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chị ơi bị ngã xe hả chị, có đau lắm ko? Thế chị tự ngã hay do ax xô ngã, híhíhí... chạy.....
     
  16. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    :axe::axe::axe: đánh chết này, dám chia rẽ tình củm VC nhà chị này.
    Bị đuôi xe của một thằng nhãi con nó quệt vào đầu xe, ngã lăn quay, trầy xước hết chân tay giờ vẫn phải đi cà nhắc.
     
  17. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chị ơi, nghĩ cảnh trời lạnh ngã xe rồi trầy xước đã thấy nổi da gà rồi. Em sợ nhất cảnh đi đường rồi va quệt, lời qua tiếng lại rồi lớn chuyện, sợ lắm ý. Gặp phải mấy thằng khùng là tiêu rồi. Thôi cuối năm rồi mà chỉ trầy xước thôi là cũng mừng chị ạ, vẫn còn thân hình trọn vẹn đón tết chứ chưa đến mức: "tay đếm lá, chân đá ống bơ". Nghĩ thế cho đời nó vui. heheheh
     
  18. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bây giờ đỡ chưa vậy Nguyệt ...có đi làm kô hay nghĩ ...nói tới xe ở vn chạy ghê quá ..hồi mình ở vn có chạy xe máy nhưng mình nhác lắm chạy từ từ thôi mà toàn người ta quẹt mình kô à ..

    nói tới quẹt xe mình kể cho mọi nghe chuyện hẹn hò mình với ox nhe ...hồi đó ox về vn chơi rồi quen mình rồi cưới luôn ..nhưng lúc đó ox mình ở vn chở mình đi chơi đi bằng xe máy ..ox thì chạy từ từ và đàng hoàng lắm nhưng toàn bị người ta quẹt làm mình té xe hoài luôn .. lần 1 thì chạy qua ngã tư bung binh xe mình và xe của 1 ông tây chạy song song với nhau rồi có mấy thằng chạy ngang qua quẹt mũi đầu xe mình và ông tây đó làm hai xe đều ngã mình té ngồi lên xe ông đó luôn về nhà trâỳ trụa hết cả chân ..lần 2 thì đang chạy thẳng thì có 1 người chạy phía sau chở cái giỏ gì đó kô biết nhưng họ lấn đường muốn chạy trước nên cái giỏ đó móc vô tay lái xe ox mình đang chạy thì mình la lên kêu ngừng xe lại để tháo ra nhưng cũng may chạy được 1 đoạn đường thì nó tự sút ra ..nhưng mình nghĩ còn chúc xúi nữa thôi là mình chụp mấy trăm con ết luôn ...lần 3 thì cái này tự mình té , ox chạy qua đóng cát trước ngõ người ta làm nhà thì bánh xe trơn lmà mình tự té hên lúc đó kô có ai .. bây giờ nhớ lại còn mắc cười ...mình rất ấn tượng mấy việc làm mình đau lắm vốn dỉ mình rất nhác và sợ chảy máu
     
  19. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bây giờ đỡ chưa vậy Nguyệt ...có đi làm kô hay nghĩ ...nói tới xe ở vn chạy ghê quá ..hồi mình ở vn có chạy xe máy nhưng mình nhác lắm chạy từ từ thôi mà toàn người ta quẹt mình kô à ..

    nói tới quẹt xe mình kể cho mọi nghe chuyện hẹn hò mình với ox nhe ...hồi đó ox về vn chơi rồi quen mình rồi cưới luôn ..nhưng lúc đó ox mình ở vn chở mình đi chơi đi bằng xe máy ..ox thì chạy từ từ và đàng hoàng lắm nhưng toàn bị người ta quẹt làm mình té xe hoài luôn .. lần 1 thì chạy qua ngã tư bung binh xe mình và xe của 1 ông tây chạy song song với nhau rồi có mấy thằng chạy ngang qua quẹt mũi đầu xe mình và ông tây đó làm hai xe đều ngã mình té ngồi lên xe ông đó luôn về nhà trâỳ trụa hết cả chân ..lần 2 thì đang chạy thẳng thì có 1 người chạy phía sau chở cái giỏ gì đó kô biết nhưng họ lấn đường muốn chạy trước nên cái giỏ đó móc vô tay lái xe ox mình đang chạy thì mình la lên kêu ngừng xe lại để tháo ra nhưng cũng may chạy được 1 đoạn đường thì nó tự sút ra ..nhưng mình nghĩ còn chúc xúi nữa thôi là mình chụp mấy trăm con ết luôn ...lần 3 thì cái này tự mình té , ox chạy qua đóng cát trước ngõ người ta làm nhà thì bánh xe trơn lmà mình tự té hên lúc đó kô có ai .. bây giờ nhớ lại còn mắc cười ...mình rất ấn tượng mấy việc làm mình đau lắm vốn dỉ mình rất nhác và sợ chảy máu
     
  20. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chị dung: em đang tưởng tưởng kiểu chị tự ngã hehe...........lúc đó trông buồn cười lắm chị nhỉ? nghe chị tả mấy kiểu ngã là biết chị đi xe máy như thế nào rùi, may chị ko ở VN đó, chứ đi xe mà cứ như đua xe ý em cũng sợ lắm nhưng cũng phải đi chứ biết đi bằng gì bây giờ.
    may mà em ngã nhẹ chỉ bị đau mấy hôm thui, giờ thì ổn rùi nhưng ông xã vẫn phải đưa đi đón về như gái chưa chồng ý.
    Hồng: cảm ơn em đã hỏi thăm, tết về vẫn đi off vô tư nhé, dung nhan vẫn ổn, nói chung cũng may chứ ko tết sắp đến rùi mà dung nhan xấu xí thì ko còn gì để nói hihi.............nói chung phụ nữ thà chịu đau chứ ko chịu bị xấu.
     

Chia sẻ trang này