Đâu nhất thiết phải có nhà mới sinh con, chị quen 1 cặp vợ chồng thuê nhà được 10 năm có con 7-8 tuổi rồi gia đình vẫn rất tốt, cái quan trọng là Mom và Dad có thể san sẻ cùng nhau mọi việc trong cuộc sống, Dân gian có câu rất hay mà chuẩn "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn"
Giờ đang bầu bí thì để dành cho ăn uống và sinh con xong rồi hãy tính tiếp, chứ lo lúc 2_3 việc lớn cực lắm luôn
Ui hồi trc mình sinh 2 đứa cũng ở trọ nè, hơi chật chội chút nhưng nhà minh thì thoải mái, sạch sẽ, gọn gàng hẳn á
Bản thân mình nghĩ thu nhập ổn và cộng với sự hỗ trợ nữa thì mua chung cư ở cho sướng chứ tội gì đi ở trọ cho cực
Thiệt tình bình thường k sao, sinh nở rồi cần không gian cho mẹ con nghỉ ngơi nữa, chứ chật chội quá lại khổ cả hai mẹ con
như nhà mình hồi trước á, ở trọ rồi sinh con cực như gì á, nhất là mùa mưa nữa , thiệt tình khổ gì đâu. Sau này liều mua nhà ở thấy sung sướng hẳn ra
thu nhập như vậy thì cũng đâu có thấp đâu mn? gom góp lại với vay thêm ngân hàng có thể mua được cái chung cư mini ở ngon lành ấy chứ
ờ chuẩn, giờ cũng nhiều người mua chung cư mini nè, vừa tiện vừa sạch sẽ lại an ninh được đảm bảo, khỏe re à
nói chung mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, như mình thì vẫn muốn thích mua chung cư ở cho khỏe , vừa tiện đủ đường mà lại nhà của mình nên tự chủ
theo chị thì nếu cố được thì cố em ạ, mua cái chung cư vừa vừa hai vợ chồng với con ở cho tiện, nợ nần thì ai chả nợ nần, nhưng vậy mình lại có mục tiêu mà phấn đấu chứ