Chào mọi người, có vấn dề này muốn mọi người tư vấn 2 vợ chồng em lập ngiệp ở Hà Nội, mua được căn chung cư 1 phòng ngủ 45m2 thôi, có 1 bé gái 5 tuổi Em trai chồng lên học liên thông đại học được 3 năm rồi, dự kiến đến tết mới xong (mà chăng biết có xong nổi không vì ban đầu bảo là hết tháng 7 vừa rồi là xong, xong lại kéo dài tới tết), đợt vừa rồi anh rể của mẹ chồng em bị bệnh phải lên Hà Nội chữa trị dài hạn, trước khi lên có nói trước là ở nhờ 3 tháng nhưng bây giờ không biết có phải 3 tháng không vì thấy bảo xong 3 tháng này mới hết 1 đơt điều trị (ung thư a), do viện đông nên bác ở lại nhà em rồi lúc nào điều trị thì vào còn lại về nhà ăn uống ngủ nghỉ. Có chị gái của mẹ chồng (vợ bác trai) cũng ra ở cùng để đi cùng trợ giúp bác. Cuối tuần 2 bác lại về, ăn uống thì 2 bác cũng biết ý mua đồ ăn về cả nhà ăn cùng rồi nhưng em thấy rất bí bách khi nhà thì bé mà có quá nhiều người như vậy, sinh hoạt rất bất tiện, chồng em cũng biết nhưng cũng không biết làm sao vì bác đang bị bệnh, còn em trai chồng chẳng lẽ không cho ở thì lại mang tiếng.
Hiz hiz, thành thật chia buồn cùng bạn. Vì trong trường hợp này đâu có giải pháp nào đâu? Chỉ khi nào mọi người tự biết ý là nhà mình chật thì mọi người đi thôi. Còn em trai ck thì bạn cứ hỏi rõ học đến khi nào chứ nhà thì bé mà chả có ý gì. Èo, gì thì gì chứ, thêm người là bất tiện rồi. (
cũng biết là bất tiện nhưng toàn chỗ ko tránh đc nên thôi mn chịu khó, làm phúc tích đức cho con cái vậy. mn chưa sinh thêm nên chịu khó cho thoải mái đã rồi tính tiếp
vấn đề này là vấn đề muôn thuở không nói thì thiệt mình nói ra thì mích lòng thôi thì bạn ráng thêm một thời gian xem sao.
cũng khó cho thớt nhỉ. Thật ra lập gia đình thì vk ck con cái sống với nhau thôi sẽ thoải mái nhất. Chứ mà ở nhiều người lại còn chật hẹp thì cũng bất tiện nhiều. Mà việc k tránh khỏi, giờ chỉ quan trọng tính cách của mọi người như nào, có thể sống với nhau hòa hợp hay không thôi ý