hì hì hì, tui đang mải lang thang vụ ọp ẹp 1-6 cho con nên không vào đây được,không biết là các mẹ réo tên mình . Thảo nào cứ hắt xì mãi :lol: :lol:
Hihi lâu nay bận quá chả vào lép bép được, hôm nay mẹ con cháu vào điểm danh phát sợ các mẹ quên Chúc mừng Sinh Nhật muộn Xoan xoan nhé chúc con hay ăn chóng lớn ngoan ngõa dễ thương :-({|= ] trong các bé ở đây hình như Bonbon nhà mình là dừ nhất 15 tháng hơn cao 84cm nặng 11,2kg 8 răng nhưng ăn cơm nhoay nhóay, 10 phút hết 1 chén, sắp phải đi bộ đội Chả biết 1-6 này ở SG có chỗ nào cho con trai đi giải ngố không nhỉ, mẹ nào ở SG mà biết thì ới cho mẹ cháu biết với nhé. Các mẹ HN có tổ chức cho các bé đi đâu chơi không
>>bekk: bà thông gia đi vắng lâu thế, nhớ quá đi thôi. KK chắc đỡ sốt rồi phải ko? Hôm này bà cho kk đi nhé. >>bonbon: chị ui, ngoài này các mẹ thuê địa điểm tổ chức cho các cháu vui chơi, bố mẹ nhậu nhẹt luôn thể. :lol:
Thế túm lại mẹ Bin có đi không đấy, tui thấy đang dập dình mà. Mẹ về vận động AX đi luôn đi, cho cả Bin tham gia nữa nhé.
Mẹ Táo chào cả nhà T7 mới đi làm, hẹn gặp lại các mẹ nhé, nhớ các mẹ quá, em phải cho thằng Táo đi ngủ đậy
>>ui xời, tưởng nhà táo buôn bán gì hóa ra chào nhau mấy câu thế thôi à? >>janine: bác ui em sẽ cố gắng cả nhà cùng đi. Em đang thúc AX dời lịch đi Quảng Ninh để tham gia ngày 28/5 cùng mọi người mà bác. Không đi tiếc lém.
bác thông gia à? em đây, dạo này em ít vào LCM lắm. Công việc không thỏa mái nên em không muốn vào mạng nhiều bác ạ. Bác qd đi 1 - 6 chưa? đi đi cho hội trẻ con còn tìm hiểu nhau nữa chứ
Sau 1 hồi bị mẹ cún hói cằn nhằn thì bố cún hói cũng post ảnh lên à :lol: ? Trông cún hói oách nhỉ. Cho mẹ Bin hỏi tí, anh áo đen ngồi cạnh cún hói là ai thế nhỉ, có phải bố cún ko? >>bà thông gia ui, tôi nộp xiền đi 1/6 rồi đấy nhé. :lol:
TRỜI ƠI ](*,) :axe: :axe: :axe: Bác nghĩ thế nào mà lại hỏi iem thế, đó là thằng em trai em nó mới 15 tuổi thui mừ ưOX nhà iem đầu hói cơ mừ :evil: :evil: :evil:
Haha... mẹ Bin đoán hay thế. Bố Cún hói lại trẻ thế à? Mấy hôm nay Zĩn nhà em hơi quấy nên ko buôn bán gì đc. Khổ thân lắm cơ. Con chả chịu ăn gì cả, ko biết có phải mọc răng ko. Dãi dớt nhiều, cắn tay mẹ cũng đau. Mà ko chịu ti mẹ nhiều , nghĩ vẫn mệt. May hôm nay bố Zĩn ở nhà rồi . Hình như hết tuần này là mẹ Táo đi làm lại đấy bố Cún hói ạ. Dạo này cũng thấy bố Cún hói ít vào dd lắm. Mải chơi ở đẩu ở đâu rồi chứ gì anh.
Em chào cả nhà, hôm nay em mới đi làm trở lại, chắc 8h trên LCM suốt mất . Táo nhà em hôm kia tối ăn uống bình thuờng sau đó mẹ cho đi ngủ, ngủ dậy nôn 2 phát hết sạch ruột và sốt rình rịch cả đêm toàn 39.6 độ, mẹ không ngủ nổi nữa hạ sốt, đắp cao dán, cho uống nước dấp cá chỉ đỡ tí ti rùi lại sốt tiếp, em nhét 2 viên đút đít đến sáng cũng đỡ tí, tối nôn mẹ không cho ăn mà bú mẹ, sáng thì mẹ cho ăn thấy ăn tòm tọp chắc đói, mẹ cố cho ăn hết 1 hộp Hipp thịt bê, ăn xong phát oẹ nguyên 30K của mẹ, mẹ chán chẳng cho ăn nữa, và lại sốt tiếp, chiều thì đỡ rùi, em phải gọi BS đến kiểm tra răng lợi.. và giờ đã ổn nhưng người thì đầy mẩm đỏ trông đến thuơng, hôm nay tắm cho chanh, khổ qua cho mát, sốt dậy lại nghịch ầm ầm, sốt thì bẹp như con gián trông thuơng lắm, ti mẹ 24/24, giờ khỏi ăn được tí quên luôn ti mẹ đấy, cái thằng đến là ghét. phù cuối cùng cũng qua, con zai đã hết sốt các mẹ ạ, không thì hôm nay em lại xin nghỉ.
Con mẹ Táo này, con vừa mới đỡ sốt xong đã lôi ra tắm là sao :roll: . Chỉ lau người cho hết chua thôi, mà tắm thì phải đi mua lá về đun lấy nước tắm chứ sao lại tắm chỉ bằng chanh không thôi :?: Tắm thế rất dễ bị lại đấy, mà bị lại là nặng hơn đấy Mà mẹ Táo dùng hạ sốt cho con thì phải nhớ là sau 4 tiếng mới được dùng tiếp đợt nữa, nếu bé có nóng lại thì dùng biện pháp chườm ấm thôi nhé, không được dùng thuốc vì dùng thuốc nữa là quá liều, rất hại thận của bé đấy. Con sốt thì nhớ cho uống nhiều nước vào để bù vào lượng nước đã mất. Nếu bé có thể dùng orezol cũng tốt.