Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ngày mai là ngày Thất Tịch - lễ tình nhân - theo phong tục TQ - cũng là lễ tình nhân của Ngưu Lang- Chức Nữ.
    Ngày mai, làm giỗ sớm cho Người, kẻo đúng ngày 8/7 lại đông....

    Anh à, đã 5 năm rồi đấy! Em của hôm nay với em của 5 năm trước - vẫn vậy, chỉ là già đi thôi. Vẫn yêu, vẫn nhớ vẫn chờ Anh về....
    5 năm, em đã thôi day dứt, thôi "chì chiết" những gì Anh hứa hẹn với em mà không làm. Vì, Anh đã làm cho em rồi, khiến em thành 1 mụ đàn bà không được chấp nhận. Khiến em cảm thấy thật mãn nguyện khi ở trong vựa Táo Mèo, ngắm những cây Tu Di, ôm cây Tu Di, ăn trái Tu Di và chụp ảnh cùng xe của Anh bên cây Tu Di.....
    5 năm, em vẫn mỏng manh yếu đuối. Vẫn khóc vì Anh khi nhớ. Vẫn đau đáu việc trên đời này chỉ có Anh là yêu thương bảo vệ em hết lòng....
    5 năm, cho đến ngày hôm nay (thực ra 5 năm trước ngày 15/8 dương là đưa Anh đi Văn Điển rồi), em mới hiểu rằng, tình cảm đến từ từ thậm chí là đến mà mình không biết, sẽ bền vững hơn việc mình biết - cảm nhận nó đang đến. Cứ khi nào em hạnh phúc trong cảm giác đc yêu thương từ người đàn ông khác, thì ngay lập tức nó vỡ tanh tành. Là ngay lập tức chứ không phải dăm tháng sau... Mà không sao, với em, có Anh là đủ rồi.
    EM vẫn từng biện minh rằng, nếu Em không gặp Anh, nếu em không yêu Anh, nếu Anh không thương em, thì cuộc đời em vẫn bình lặng như thế này. Vẫn lặng lẽ trả nợ đời, tiêu dao.... Nên có thêm Anh, em bớt cô quạnh rất nhiều dù, Anh chẳng hiện diện, dù em lảm nhảm với Anh rất nhiều, Anh cũng không đáp lại.....

    Anh già à,
    5 năm rồi đó. Em tưởng mình chẳng thể tồn tại cho đến giờ. Xem ra, nợ chưa trả thì em cũng không đi tìm Anh được.
    Bao lâu nữa thì ta gặp được nhau hả Anh?
    Những người đàn ông Anh đẩy cho em, thực, chẳng ai được như Anh. Họ chỉ làm em khóc thôi!
    Nhiều người cứ bảo em buông đi, thì em buông mà, em mà giữ là em đã lao đi tìm ANh về rồi. Anh là thiên thần - là một người tử tế thì luôn sống mãi trong tim mọi người, đâu chỉ riêng em. Chỉ là em luôn cần Anh nên hay lảm nhảm về Anh thôi.

    Anh già à,
    Em cắt tóc ngắn thế này, thay đổi ăn mặc thế này, Anh có vui không?
    Giờ em ít uống rượu rồi. Có lẽ sau chuyện của Thế, em đã trầm lặng hơn.
    Cũng chả biết như nào là tốt, chỉ mong được gặp Anh mỗi đêm, có như thế, ban ngày em rất vui vẻ

    Anh già,
    Chúng ta lại bên nhau tiếp tục 5 năm nữa, Anh nhé!
    Em sẽ vẫn chờ, sẽ vẫn tin đây là cơn ác mộng. Vẫn tin em sẽ tỉnh giấc và lại thấy Anh nhăn nhở bên cạnh.
     
    Đang tải...


  2. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chẳng có cảm giác gì, cảm thấy dưng dửng. Buồn là thứ cảm xúc rõ nhất mình thấy!
    Liệu có phải tổn thương quá lâu mà thành không? Buông bỏ nỗi buồn sao khó?
     
  3. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Sáng đi làm gió mát mẻ như thu đã về
    Thoang thoảng mùi hương của anh.... Lại nhớ
    Bao lâu rồi ta không gặp nhau hả anh?
    Gặp được người đàn ông đúng mô típ mình muốn, những tưởng sẽ vui cho những ngày cuối đời.... Vậy mà, ta không đủ liêm xỉ để giữ
    Giữ một người đàn ông chỉ để đời bớt chông chênh, không ràng buộc, sao khó quá chừng.......
    Vẫn luôn, là riêng Anh tốt với em, yêu thương em bằng cả trái tim......
    Vậy nên, ta phiêu du ngoài kia làm gì, cứ ở bên anh có tốt hơn không !
     
  4. Ngoc Tien87

    Ngoc Tien87 Phân phối sỉ lẻ kem tan mỡ bụng Cô Bông toàn quốc

    Tham gia:
    5/9/2018
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
  5. mẹ cu Kéo

    mẹ cu Kéo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    153
    Topic này có lẽ dài nhất diễn đàn LCM đấy nhỉ. Hôm nay mình cũng buồn nên lạc vào đây.
    Lúc buồn mình vào trang thichtruyen.vn đọc "Tư duy tích cực" thấy cũng đỡ đi 1 chút, chia sẻ với các bạn!
     
  6. duchanhld

    duchanhld Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  7. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,501
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    hôm nay 9/10
    Gió thu dìu dịu, lòng man mác, hôm nay là ngày sinh nhật em, mình nhận được những lời chúc sinh nhật từ bạn bè mình, còn anh thì ko, hihi, có lẽ anh nhiều công việc bận bịu quá nên chẳng nhớ ra, em cũng chẳng thể trách anh được, anh đang gánh vác cả giang sơn cơ mà.
    Trong lòng em buồn 1 tí, hơi tủi thân 1 tí, không sao cả, vì cả ngày kỉ niệm mình cưới nhau a cũng chẳng nhớ.
    buồn thực sự.
    Xin lỗi con yêu sáng mẹ quát con vì con khóc, quát con vì con làm vỡ cái cốc, con lèo nhèo ko chịu đi lớp, thấy mẹ buồn con tự giác ngoan ngõan. Ơn giời con hiểu mẹ! Dặn lòng ko được quát con.

    Đầu tháng mong mọi thứ đều êm ấm! Mọi nỗi buồn phiền để gió cuốn bay đi!!
     
    Sửa lần cuối: 9/10/2018
  8. remcuatphcm.vn

    remcuatphcm.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2018
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    có những lúc cảm thấy chông chênh lòng một tí
     
  9. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Mình buồn, muốn khóc, cổ họng cứ nghẹn ứ. Sự nghiệp không có- tiền bạc- danh vọng... tất cả đều không có gì hết. Đến cả mong muốn con cái được như ý cũng không nốt. Không thể kêu cùng ai, chẳng thể nói cùng ai. Nén đau 1 mình...
     
  10. lPhuong83

    lPhuong83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2018
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    cũng có lúc buồn lúc vui ah
     
  11. thanhhuong9094

    thanhhuong9094 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2018
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Biểu hiện của bệnh sùi mào gà
    Thông thường sau từ 2-9 tháng kể từ khi nhiễm bệnh, người mắc bệnh sùi mào gà bắt đầu có những biểu hiện hết sức rõ ràng. Ban đầu người bệnh thấy xuất hiện những mụn sùi nhỏ màu hồng nhạt xung quanh bộ phận sinh dục, kích thước của những mụn sùi khá nhỏ, mọc riêng lẻ và rời rạc. Khoảng một vài ngày sau, cùng với sự suy giảm miễn dịch những mụn sùi này phát triển khá nhanh và liên kết lại với nhau thành những mảng lớn giống như mào gà hoặc hoa lơ.
    Vị trí xuất hiện các mụn sùi này chủ yếu ở bộ phận sinh dục, cụ thể như:
    Ở nam giới: sùi mào gà thường xuất hiện ở trên thân dương vật, quy đầu, rãnh quy đầu, miệng sáo,bìu, bẹn…
    – Ở nữ giới: sùi mào gà thường xuất hiện ở môi lớn, môi bé, trong âm đạo và cổ tử cung…
     
  12. Diệu Ớt

    Diệu Ớt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    1,516
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    Đã 7 tháng trôi qua, kể từ ngày tôi bị kết luận mắc bệnh Trầm cảm, biến thành 1 người hoàn toàn khác
    sống 1 mình, ăn 1 mình, ngủ 1 mình
    năm nay với tôi như vậy là quá đủ rồi, sang năm sau mong rằng mọi việc sẽ khác, sẽ có 1 khởi đầu mới tốt đẹp hơn bên gia đình nhỏ của mình
    đừng để tình trạng như bây giờ nữa, thoát ra thôi
     
  13. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Rồi sẽ ổn thôi bạn ạ.
     
  14. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Sắp hết năm 2018, đã 10 năm phiêu dạt khỏi quê hương
     
  15. Mẹ Linh Đan 245

    Mẹ Linh Đan 245 091.2424.225

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    12,937
    Đã được thích:
    1,975
    Điểm thành tích:
    913
    Mình thì 16 năm xa quê hương nhưng lúc nào cũng đau đáu muốn trở về nơi được sinh ra có cha và có mẹ.
     
  16. Mẹ đàn gà con

    Mẹ đàn gà con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Hihi. Hm nay ko buồn ko vui. Trời lạnh ngại qua
     
  17. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Có 1 vấn đề chả biết hỏi ai, nói với ai
    Mình có thực sự muốn không, mình cũng không biết
    Có lúc tưởng chừng vồ vập ham muốn, sao có lúc dửng dưng thế này
     
  18. hoavanang_n

    hoavanang_n Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    2,710
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    sáng sớm đã thấy bị mất tiền. do mình đoảng quá mà. hic. buồn chả muốn làm gì nữa cả
     
  19. Diệu Ớt

    Diệu Ớt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    1,516
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    mỗi sáng thức dậy như là 1 cực hình, khó thở, tức ngực, muốn khóc mà ko khóc nổi
    sự lo âu cứ mãi kéo dài, mình chỉ muốn đắp chăn nằm 1 góc, đừng ai động vào mình, đừng ai nhắc đến mình thì đó là 1 ngày yên bình lắm rồi
    mình sợ thuốc và ko thể uống thuốc, tác dụng phụ của nó quá dã man...
    mình đi làm mà ko làm gì nổi, sai bét nhè, đầu óc ko nhớ đc gì hết, mình chuyển tiền cho khách cách có 3 ngày thôi mà còn ko nhớ đc
    mình muốn nghỉ việc và chạy trốn tất cả
     
  20. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Cuối cùng mạnh dạn book lịch chụp ảnh mừng thọ mình.
     

Chia sẻ trang này