đưa hết lương và cả tiền làm thêm. tháng đưa 2 lần. mồng 1 và 15. mỗi lần 8tr. còn lặt vặt thêm 2-3tr nữa. lương chồng em thì bấp bênh. từ 8-12tr. làm thêm 10-12tr nữa.
thu nhập 2vc cộng lại cũng khá. nhưng em phải tự lo nhà cửa nên thấy bao nhiêu vẫn k đủ, suốt ngày than bao giờ mới giàu.
2 vc e hùn lương tiêu chung, e đưa bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ko đưa cũng chẳng hỏi luôn, nhiều khi thấy trong ví ổng có vài đồng bạc, mà cũng chẳng hỏi xin tiền luôn, ko biết có quỹ đen đâu ko? mà tiện đây cho em hỏi, nhà em có vc với 1 bé 7 tuổi, tháng tổng chi hết 18-20tr có nhiều quá ko ạ, em ko thể tiết kiệm đc hơn í ạ huhu
1 triệu đi đường, xăng xe, ăn sáng+ thi thoảng mua mắm muối+linh tinh cho gia đình - Bác này cân đối kiểu gì được nhỉ? Quá khâm phục!!!
Chứ còn sao nữa. T xăng xe 1 tháng cỡ 300k, điện thoại 300k nữa, rồi ăn sáng bét nhất cũng phải mỗi tháng 1 gói xôi vị chi 200k/tháng. Rồi còn phát sinh đi đường này nọ chứ có phải hôm nào cũng như nhau đâu. Còn chưa kể nước nôi, bạn bè.... Tháng ko mất độ 2 triệu trở lên thì quá giỏi luôn!
tiền em và chồng em xài riêng, mỗi người một nửa chứ không xài chung, như vậy đỡ rối ren chồng thì cũng giữ được sỉ diện của ổng
Chg m làm ngay gần nhà, tiền đt cty trả. Cả nhà tớ toàn ăn ở nhà. Thỉnh thoảng ngày nghỉ gọi con đi ăn sáng mà chúng còn khg thích đi, chỉ thích ngủ. Nhà m lương 2 vc tg đương nhau mà nuôi 2 đứa con, lo tiết kiệm nữa.
☹sao giờ nhiều ông ck vô tâm thế nhỉ. Ko bít nghĩ gì luôn. Mình cũng chả có đồng nào. Nhìu lúc nghĩ lại mình cứ như siêu nhân , tự lo liệu mọi việc