không biết mọi người sao chứ đây là kinh nghiệm bản thân mình vẫn nhớ lớp 2 rồi mình vẫn còn đái dầm bố mẹ cũng cho uống đủ thứ đông tây nam bắc vừa khó uống mà chẳng thấy kết quả gì. Đêm hôm đó vẫn chứng nào tật nấy đái dầm ra giường bố mình tức quá đánh mình một cái mà từ đấy về sau không bị đái dầm nữa luôn hài vl nhưng thật đấy. Mình cũng không thể giải thích tại sao đâu ôi đêm định mệnh lúc đấy chỉ thấy sợ vì vừa bị ăn đòn thôi
Theo mình thì bạn nên cho con đi khám Bs tiết niệu, việc đầu tiên là phải loại trừ nguyên nhân viêm nhiễm đường tiết niệu. Nếu không có viêm đường tiết niệu thì sẽ điều trị theo hướng ức chế bài tiết nước tiểu vào ban đêm. Việc dùng thuốc sẽ do bác sỹ hướng dẫn nhé.
dạo này cho bé ăn nho khô với hạt óc chó trước khi đi ngủ mỗi thứ 1 muỗng thôi cũng thấy đỡ, à nhớ dậy gọi con đi vệ sinh
Bạn có thể Cho bé tập thể thao như bơi, đạp xe, chạy bộ...kèm tạo tâm lí thoải mái tránh làm e bị tự ti, kèm theo hạn chế uống sữa, nước trước khi đi ngủ.
Có mấy cách này mom thử xem sao: C1: Hôm nào bé không đái dầm thì khen bé có thể thưởng nữa vì đái dầm này 1 phần do tâm lý của bé nếu bé thấy mình có phần thưởng thì bé sẽ quyết tâm và gánh nặng tâm lý được loại bỏ C2: Cùng bé dọn dẹp chăn đệm để bé có ý thức hơn C3: Dặn bé uống nước trước 2 3 tiếng khi ngủ, vì theo nghiên cứu mình đọc trên Trang chủ vinamilk nếu uống nước sau 2 3 trước khi ngủ thì bé có nguy cơ tiểu đêm nhiều hơn C4: Nếu sau 2-3 tháng mà tình trạng không cải thiện thì mình khuyên bạn nên đi khám bác sĩ xem sao.