Các mẹ ạ, chồng là cái trụ cột gia đình, mà trụ liêu siêu thì gia đình điêu đứng, đúng vậy luôn, em đã từng khổ sở về ông chồng mình nhậu nhẹt, bệnh tật, tù túng. hôm trước có mẹ nào than phiền vì chồng bị bệnh đau dạ dày do nghiện rượu nhỉ? hôm nay em cũng xin chia sẻ với các mẹ về ông chồng nhà em phải tốn công ra sao mới chữa khỏi được bệnh dạ dày, các mẹ ai cùng cảnh ngộ thì tham khảo nhé. Các mẹ có biết nỗi khổ của người vợ có ông chống làm bên chính quyền không? ngày nào cũng tiếp khách rượu chè suốt ngày, ông xã nhà em năm nay 32 tuổi, tuần 4 bữa nhậu, có hôm đi viện vì đau dạ dày, cứ uống nước hay đó là buồn nôn, ợ chua. Vợ chồng em cũng không có nhiều điều kiện chồng công an xã, vợ giáo viên tiểu học nuối 1 con, thế mà tiền đổ vào mua thuốc với đi khám của ông ấy hơn 1 năm qua cùng hơn chục triệu rồi, lần thì 4 triệu tiền thuốc, lần thì hơn 3 triệu, đi khám nội soi các thứ nữa, chán không để đâu hét, mà cứ khó chịu trong người là cáu bẳn với em. thời gian đấy đúng là chán, vừa con quấy vừa chồng cáu, em stress nặng. rồi tâm sự với chị đồng nghiệp chị ấy mới giới thiệu cho, trước ông bác chị ấy cũng bị dạ dày, rồi đi lên Ba Vì lấy thuốc uống hơn 1 tháng là khỏi. Nghe đến đấy là em thấy hi vọng lắm rồi, thế là ngày chủ nhật 2 chị em hí hửng hỏi địa chỉ lên tận nhà thầy lang trên Ba Vì lấy thuốc cho chồng em. Nghĩ lại vẫn ức, rủ đi còn nằm lì ở nhà không đi. Em lấy 1 liệu trình 1 tháng dùng thuốc với 3 miếng cao uống thêm, thầy bảo có cao thì bệnh nhanh khỏi hơn. Lấy về rồi thì ngày nào cũng đun, cũng ép ông ấy uống, ban đầu ông cũng lười, mà tiền mua rồi tiếc thì cố uống, dùng được nửa tháng thấy không đau mấy nữa thế à từ đó ông xã nhà em tự giác lắm, nhưng tự giác uống thôi chứ đun thuốc vẫn là em làm. uống hết cái liệu trình đấy là khỏi luôn, không thấy ổng kêu ca gì nữa. Em là em cũng thấy nhà thầy lang này làm thuốc bài bản, ông xã uống khỏi rồi nên chia sẻ cho các chị em thêm thông tin, tiếc là cũng hơn 2 tháng rồi em mất điện thoại không còn số của thầy lang. Các mẹ quan tâm cứ tìm đến Thôn Yên Sơn Ba Vì hỏi thăm nhà thầy lang Nguyên là ai cũng biết, vì thầy này ở đấy nổi tiếng lắm nên các mẹ yên tâm không sợ khôn gtìm được đâu, chỉ tiếc là đường hơi khó đi tẹo. Em là em cứ khuyên các mẹ cho các ông ấy đau 1 trận nhớ đời đi đã rồi hãng đi lấy thuốc, như vậy ông mới biết sợ"
Ck mình trước k biết uống rượu sau phải đi tiếp khách với sếp nên giờ cũng uống quen rồi. Thi thoảng phải đi tiếp khách về là say bét, chẳng biết gì, rồi hôm sau lại kêu đau đầu.
cái vụ đi tiếp khách này là khổ lắm, ai cũng ép uống. mà uống nhiều lại thành nghiện lại càng khổ hơn. Đấy, như chủ thớt nói là toàn bệnh tật chứ đâu tốt đẹp gì đâu