Còn 4 tháng nữa là tết rồi, các mẹ để đc nhiều chưa ? E đầu năm đói kém quá. May mà cuối năm có vẻ khá hơn chút ít. Chắc cũng vượt chỉ tiêu xíu xiu
Mình vừa rồi lo đám hỏi mất khoản kha khá.ít bữa lo phụ thêm đám cưới nữa nên chắc năm ni ngoài ông ck chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.hic
Năm quq nhà bác gặp nhiều chuyện quá nhỉ. Thế bác đã có khoản tiết kiệm, phòng hờ bệnh đau , rủi ro xảy ra chưa. Bên em đang có chương trình bảo lãnh hoàn toàn 100% viện phí, vừa tiết kiệm đuọc tiền đó. Muốn tham khảo thì bác để lại thông tin hoặc Ib cho em. E sẽ tư vấn nhiệt tình. Chúc bác năm nay gặt gái nhiều thành cong
Bác có cần e giúp không. Tiết kiệm khoa học, đúng dự định không lo bệnh đau hay rủi ro xảy đến
MOm tiết kiệm giỏi quá, gia đình mình mỗi tháng kiếm 25-30 tr mà chỉ đặt mục tiêu 40-50tr thôi, kiểu này chắc phải sang học MOm cách tiết kiệm mới được
nhà mình 2 vc 2 đứa con đi hoc tiểu học, cbi sinh bé thứ 3, thu nhập 20tr, chả dám đặt mục tiêu gi hết về tài chính, chỉ mong cả nhà ko ai ốm đau là vui lắm rồi chả mơ gì cả. Cứ túc tắc vây là dc rồi mom, nhà mình năm nay k tk dc gì, vì mình bầu lại nghỉ vc nên k có dư để tk, quỹ chung thị tiêu nhẹm đi 1 it còn quỹ đen thi cố gắng k đúng đến chứ cũng k tk dc thêm gì.
Chà chuẩn bị sinh bé thứ 3 vs 20tr thì căng lắm đấy mẹ ạ. Chị em trước làm Bên Ngân Hàng lương cũng 20 củ may mà nhờ Ck lương cũng oke không thôi là đuối. Chị nói nuôi 3 đứa tiền học hành, ăn uống của 3 đứa nó là đi 20tr rồi đó. Mẹ và gia đình của mẹ nên tham gia một chương trình bảo vệ tài chính cho Mẹ nó hoặc Ba nó đi ạ. Khi ốm đâu còn có đỡ được, chẳng mất tiền và tiết kiệm 1 khoản cho 3 đứa sau này đi Đại học. Mẹ nó cũng thấy đấy , 20 tr còn không xoay nổi nếu một nửa khoảng đó vì bất kì 1 lý do nào đó tạm thời ko về thì mình sẽ xoay sở như nào ạ , rủi ro không nói trước đâu ạ.
Chị tháng làm 2-3 tr mà tiết kiệm cả trăm triệu thì giỏi phết đấy. Phúc cho anh nhà chị. Vợ mà không quản được tiền thì có mà khổ
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tùy mỗi người. Với em phụ nữ như chị là số 1 ạ . Phải biết quản lý tiền bạc, có làm ra cả đống mà ko biết chi tiêu thì có làm 20tr cũng tiêu hết 20tr ạ
Nhà mình tính đến thời điểm này: - Đã trả nợ được 100tr, phấn đấu cuối năm thêm 30 tr nữa - Cả nhà đi chơi xa 1 chuyến 15 củ - Sữa nhà 13 củ - Mua điện thoại 8 củ - Hỗ trợ lắp điều hòa mấy thứ linh tinh cho bà ngoại tầm 10 củ nữa Năm nay hài lòng với con số có được, hy vọng năm sau giữ vững phong độ và hơn thế
E từ giờ đến tết muốn đổi cái máy giặt chừng 5 triệu. Đổi điện thoại chừng 7 triệu. Trả nợ khoảng 20 triệu. Với cất tiết kiệm 10 triệu thôi. Thế là e mãn nguyện rồi