Bế Tắc, Tuyệt Vọng Muốn Ly Hôn

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi chờ nắng, 4/8/2018.

  1. chờ nắng

    chờ nắng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/6/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ giúp e với ạ. Giờ e chỉ muốn ly hôn thật nhanh thui.e ko muốn sống với 1 ng gia trưởng, đánh đập vk như thế này nữa.e thật ko ngờ m lại là nạn nhân. Liệu có lần đầu thì lần sau sẽ ko ko. Đánh đk 1 lần rùi thì lần sau sẽ như thế nào. E cứ cam chịu thì rùi e sẽ phải đối mặt với những j.e cũng ko muốn tưởng tưởng nữa. Mà giờ muốn bỏ hay muốn chết quoách đi thì e lại thương con e nó giờ mí đk hơn 6th thui.mà cố sống thì e phải tỏ ra sao đây. Cứ bơ đi mà sống mỗi ng 1 chỗ ko còn tình cảm j hay như chưa có ch j xảy ra đây....e phải lm sao đây.......
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chờ nắng
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    ly hôn thì ng thiệt thòi sẽ là con cái của b, xét lại mặt tốt và xấu của ck để cân nhắc. Nếu ck b hứa thay đổi và xd hp gđ thì bỏ qua để giữ lấy tiếng gđ. Nếu anh ta ko thay đổi và bảo thủ thì dứt áo cho khỏi trầm cảm mệt mỏi
     
  3. ngoclan080608

    ngoclan080608 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Gia trưởng mà lại còn đánh vợ nữa thì thật đau lòng.
    Bỏ đã khó rồi. Bỏ xong cũng ko phải đoạn tuyệt được hết vì có chung đứa con. Mình cũng trầm cảm tưởng chết đi được thì tốt nhưng mà nghĩ đến con với bố mẹ đẻ nên cũng cứ chịu. Chả biết được đến đâu. Kiểu tồn tại chứ không phải là sống nữa.
    Chồng mình ko gia trưởng ko đánh mình nhưng là người dại, không hề biết chia sẻ vất vả với người vợ, lúc nào cũng dửng dưng chắp tay sau đít trước tất cả công việc gia đình. Đã vậy còn thêm nát rượu nữa. Ngày ăn 3 bữa thì cả 3 bữa uống rượu. Mà người đã uống nhiều rồi thì như bị loạn thần ấy, việc nhỏ còn ko biết lo thì nói gì lo việc lớn.
     
    Sửa lần cuối: 10/8/2018
  4. Làm mái tôn hà nội

    Làm mái tôn hà nội Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/5/2018
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Đơn thân k dễ dàng, muôn vàn khó khăn,nhưng giờ không phải ít. mà cam chịu thì bản thân còn phải chịu thêm những gì, em hãy cân nhắc, so sánh xem ck em có những điểm tốt xấu như thế nào, có thể thay đổi chút nào được không. Nhìn lại bản thân xem mình sai chỗ nào và đánh giá khách quan. Chứ nếu khổ quá thì buông tay.
     
  5. giadinhchim

    giadinhchim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2017
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Buồn thật
     
  6. Hanhi851

    Hanhi851 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/9/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    ôi sợ thật, nghĩ đến cảnh lấy ck mà gặp thế này chắc em...
     
  7. canlamconyeu

    canlamconyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    phụ nữ đơn thân giờ đâu có hiếm, nó đánh mình 1 lần sẽ có lần 2
     
  8. thanhnhan95

    thanhnhan95 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2018
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    đánh vợ đã có 1 lần thì sẽ có lần 2 và những lần tiếp đó, bạn nên tìm cách chia tay sớm sẽ tốt hơn đấy
     
  9. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Ly hôn chỉ thiệt cho con cái của Mom thôi, nên dành thời gian ly thân 1 thời gian, Người ta sẽ quý trọng những gì đã mất, hãy tách riêng ra 1 thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại. cuộc sống này không phải chỉ của Mom thôi, còn của gia đình 2 bên của con cái nữa chứ
     
  10. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Bạy hãy bình tĩnh xem xét lại sự việc và nghĩ cho con trong thời gian này nhé.
    Đừng vội quyết định rồi hối hận đó.
     
  11. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    em vote li hôn nha mẹ nó ơi, đừng nghĩ con mình không có ba sẽ khổ sẽ tủi thân. Mom thử nghĩ nếu để con chứng kiến cảnh ba đánh mẹ thì bé sẽ như thế nào? nguy cơ trầm cảm ở con rất cao luôn đó mom ạ. Thà mình nuôi con một thân một mình hai mẹ con vậy mà vui.
     

Chia sẻ trang này