Em mới hóng được, k biết thật k chứ nghe đến đoạn vẫn có ny trước 1 tuần đau đẻ là không hiểu nổi r. Đẻ con ra thấy k thở r gói vào túi bóng vứt thì e thấy man rợ quá. K biết dùng từ nào để nói nữa các chị ạ. Mong cơ quan làm rõ, các chị e có ai biết gì về vụ này không ạ? Thông tin choáng váng về vụ trẻ sơ sinh bị thả từ tầng 31 chung cư Linh Đàm Ngày 19-10, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã điều tra, bước đầu làm rõ vụ trẻ sơ sinh rơi từ tầng 31 xuống tử vong tại đường nội bộ giữa tòa nhà HH2A và HHIC, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó, hồi 20h30 ngày 18-10, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo của quần chúng, phát hiện tại khu vực đường nối giữa tòa nhà HH2A và HH1C Bán đảo Linh Đàm, có một trẻ sơ sinh nữ, rơi từ tầng cao tòa nhà thuộc tổ hợp 12 tòa chung cư của tập đoàn Mường Thanh xuống đường tử vong. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng với Công an phường Hoàng Liệt xuống địa bàn tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai người làm chứng, người liên quan. Qua công tác rà soát khu vực hiện trường và tòa nhà HH2 đã phát hiện một trường hợp là nghi vấn là Đinh Thị Vân Anh (21 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Bình). Ngày 18-10, Vân Anh đã đến chơi tại phòng 3112 HH2 Bán đảo Linh Đàm và có những biểu hiện của người mới sinh sản. Công an quận Hoàng Mai đã đưa Đinh Thị Vân Anh khám và điều trị tại bệnh viện. Qua đấu tranh, Vân Anh khai nhận là mẹ đứa trẻ sơ sinh và là người thả con từ tầng 31 của Tòa nhà HH2 xuống. Quá trình điều tra xác định: Trước đó Vân Anh có yêu một người đàn ông tên là Sỹ quê ở Thanh Hóa. Đến tháng 4-2018, Vân Anh phát hiện có thai. Một tháng sau đó (tháng 5-2018) Vân Anh và Sỹ chia tay nhau. Vân Anh sau đó đã yêu thêm một người đàn ông tên là S. Sau khi chia tay S (tháng 8-2018), Vân Anh yêu D. Sáng 18-10, Vân Anh đến nhà bạn trai là Lê Ngọc D. (22 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), là người yêu được hơn một tuần chơi và có biểu hiện đau đẻ. Đến khoảng 20h ngày 18-10, Vân Anh vào nhà vệ sinh để đẻ. Khi kiểm tra, Vân Anh không thấy con không thở, khóc nên cho vào túi bóng thả xuống dưới qua ô thoáng nhà vệ sinh. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ. Nguồn : Xuân Mai
Câu chuyện quá đau lòng cho cách hành xử với con ruột. Thật nhẫn tâm.Mong pháp luật trừng trị thích đáng
mình cũng theo dõi vụ này, thật dã man Ngta bảo hổ dữ k ăn thịt con, cũng vì còn trẻ k suy nghĩ nên mới làm vậy Ngoài kia, còn bao nhiêu người mong con còn chả được...
đúng là quá nhẫn tâm. Nhưng đừng lấy cái cớ còn trẻ ko suy nghĩ để bao biện cho hành động của mình như vậy. Đã là sinh viên, trên 18 tuổi, đủ trưởng thành để nhận thức được suy nghĩ và hành động cũng như chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Mong pháp luật trừng trị và đặc biệt là bản án lương tâm sẽ đeo bám người mẹ này suốt cả cuộc đời.
Công nhận, lúc nào cũng lôi cái cớ stress, trầm cảm để bao biện cho hành vi của mình. Vụ mẹ dìm con xuống nước chết, đã đc tại ngoại vì lý do trầm cảm. Nhưng n sẽ là tiền đề cho nhiều tội ác của 1 số giới trẻ sau này, đây khác gì giết ng đâu.
K phải còn trẻ hay k chị ạ, mà e nghĩ n là loại cầm thú. Chứ n có thể cầm đứa bé gói vào túi r vứt đi thì e k hiểu nổi, chả lẽ n nhìn con n mà n k có cảm xúc j sao? Chưa kể có bầu sắp đẻ r mà còn hẹn trai đến nhà nữa thì tư cách n k có r
đúng rồi cứ gây ra tội ác rồi lại thoát tội vì đủ thứ lý do. nhưng dù có thoát tội thì có chắc lương tâm của họ sẽ được thanh thản. Đời mà có nhân có quả, ông trời tự có mắt. Không sớm thì muộn thôi @nhungnhung_85 ạ. Không đời này thì đời sau ghánh.
Mình cũng đọc với theo dõi vụ này, thương cho bé con vô tội đầu thai nhầm kiếp, còn người mẹ hi vọng sẽ bị trừng phạt thích đáng, sống quá tội lỗi
Mình cũng nghe vụ này, thật k còn tính người dù con có k còn thì cũng phải chôn cất, mẹ gì k biết thật quá dã man.
mình thấy giới trẻ bây giờ thật hành động thật thiển cận. Nếu pháp luật không trừng trị thích đáng thì sau này cũng sẽ nhận lấy quả báo. Cuộc đời lúc nào cũng vậy, có vay có trả!
E thấy vụ này còn nhiều tình tiết ảo diệu lắm, nhiều chi tiết thật khó tin. Nhưng cái hành động tự tay gói đứa bé vào túi nilon rồi tự tay ném đi như vậy thật quá cầm thú luôn. Tội bé đầu thai nhầm chỗ
E mới hóng thì thai nhi vẫn sống chứ chưa hề chết như lời khai, n ném con n khi đứa bé vẫn sống các mẹ ạ. Công an làm việc r. Mà lạ thay là n bầu 8 tháng mà n vẫn yêu 2 thằng đàn ô khác mà k hề hay biết. K hiểu nổi, lúc qhe vs nó chả nhẽ k biết. Nếu mà đúng là thế thật thì con này n là cầm thú r, mất hết phần người r. Nghĩ sao mà 8 tháng r n còn đi yêu đương vs 2 thằng nữa.