Mình có đọc báo và cảm thấy rùng mình thật sự. Cảm thấy đau lòng và xót thương em bé. Không hiểu sao người mẹ kia hành xử như vậy. Cần phải lên án những con người nhẫn tâm
ban ơi ,sau sinh phu nữ rất nhạy cảm ban cần lên mạng tìm hiểu những cách phòng tránh thì thoảng để con cho ông bà ,bố cháu trông để mình đi ra ngoài cho khây khỏa
Bé sơ sinh vẫn sống bình thường và hít thở không khí tốt sau khi sinh. Nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh là trấn thương sọ não, dập não khi bị đẩy qua cửa sổ. Thủ phạm đã nói dối để thoát tội giết trẻ em. Thủ phạm có thể thoát tội nếu luật sư chứng minh đc là người tâm thần, hoặc bị trầm cảm ko làm chủ đc hành vi.
cố gắng lên bạn nhé, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, thư giãn, tâm sự để ng thân đc chia sẻ cho bạn nhé
21 tuổi, đủ tuổi trưởng thành mà không hiểu sao lại hành xử như vậy được. Không hiểu bố mẹ bạn ấy ở nhà biết tin này sẽ nghĩ gì? Hay lại là gia cảnh của một nhà quá giàu, bố mẹ mải lo kiếm tiền không ai giáo dục con?
Thằng kia cũng lạ nhé. Quan hệ với con này mà không biết con này chửa. Em bé bị nạn này nhìn xinh đáng yêu lắm. Khi vứt xuống bị chấn thương sọ não . Khổ thân con ! Amen
nay có bài viết trên baomoi. com nói giám định pháp y bé tử vong không phải là do tắt thở từ trước thì phải.