Em không biết thế nào từ khi em chuyển trọ em cứ thấy cả đêm không ngủ được. Nằm ngủ mà cứ thấy người nôn nao, không biết có phải bị vong theo không. Đêm ngủ thì mơ thấy có người đàn ông cứ nằm đè lên mình nhưng em không thấy rõ mặt anh ta, chỉ thấy bóng đen cứ đè lên rồi làm động tác như quan hệ tình dục. Mọi người giúp em với! Có địa chỉ nào cắt duyên âm không? em không biết em bị làm sao nữa.
bạn thử ra chùa Hà xem, đi chùa cũng giúp tâm lý thoải mái hơn đó Trước khi chuyển đến chỗ này bạn có hay bị thế k?
Trước khi chuyển tới chỗ này bạn có bị vậy ko? Nếu ko bị thì bạn thử chuyển đi chỗ khác xem sao đã, chuyển đi mà vẫn bị thế thì phải gặp thầy rồi
dạ trước thi không nhưng trước đứa bạn em ở cùng phòng cứ tối là nó bị mộng du lên tận tầng trên và đêm toàn tỉnh dậy k biết làm sao
mong chị sớm giải được duyên âm, mình cứ nghe kinh phật, ăn chay, đọc kinh mỗi ngày nếu chưa có cơ hội đi gặp thầy nhé
Kiểu này giống như ảo giác hoặc là mơ ấy ban ngày xem phim hay làm gì gì đó đêm về mơ đúng cái đó Nguyên nhân do đây rồi . Nên hạn chế xem phim 1 mình mà tập trung xem đông để không có cảm giác sợ sệt đêm về hay gặp ác mộng lắm!
ah hoặc ban muốn tâm lý thoải mái thì vào chùa nhờ sư thầy làm cho, kiểu cho tâm lý nó thoải mái ý mà