Tâm sự Nhà Chồng Khó Chịu Mỗi Khi Con Dâu Về Ngoại

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Nhim & Bo, 23/10/2018.

  1. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,185
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ chồng tôi mỉa mai: “Con đã là gái có chồng, không nên về nhà ngoại nhiều. Hàng xóm láng giềng người ta lại nghĩ bố mẹ đối xử với con không tốt nên con động tý là về ngoại".
    --------------------

    Mai về làm dâu khi chỉ mới 22 tuổi. Trẻ người non dạ lại còn lấy chồng xa nhà nên thời gian đầu cô thấy ngột ngạt, bí bách lắm. Chồng Mai là dân công trình, anh đi xa suốt nên thành ra ở nhà chỉ có cô vò võ một mình.

    Mai có em chồng tên Linh nhưng may cái là em ấy cũng trạc bằng tuổi Lan nên khá tâm lý và cảm thông cho chị dâu. Tuy nhiên, ngoài ải em chồng may mắn thoát được, Mai phải đổi mặt với một cửa ải cực kỳ kinh khủng – đó là mẹ chồng!

    Mẹ chồng Mai là người ghê gớm và hay soi mói. Ngày từ đầu về làm dâu, bà đã tỏ ý cho cô biết bà mới là chủ của cái nhà này. Bất kỳ điều gì cô làm mà mẹ chồng không vừa ý, bà sẵn sàng quát sa sả không nể nang.

    Mấy ngày đầu Mai còn nhẫn nhịn, cố gắng chiều theo tính cách trái khoáy của mẹ chồng, nhưng về sau tức quá thì cô dần phản kháng.

    Dù gì tính Mai cũng thẳng thắn, thấy điều gì quá đáng quá thì cô phải nói luôn chứ không giữ mãi trong lòng được. Vả lại dù ít tuổi nhưng Mai cũng biết, nếu như mình mà nhịn nhiều thì mẹ chồng sẽ càng được đà lấn tới, dần dần cô sẽ chẳng thể nào ngẩng đầu nổi trong nhà chồng.

    Sau vài lần bị “bật”, mẹ chồng thấy Mai cũng chẳng phải loại hiền lành, dễ bắt nạt nên giờ cũng bớt thái độ với cô hơn...

    Cuối tháng này, chồng Mai nhận một công trình tận Tuyên Quang. Anh phải đi những 2 tháng, mà 2 tuần mới về nhà thăm gia đình một lần được. Mai nghe vậy thì buồn lắm, phần vì nhớ chồng, phần vì ở nhà một mình với mẹ chồng cũng không thoải mái nữa.

    Thế là Mai mới xin với chồng, khi nào anh đi công trình thì cuối tuần cho cô về thăm bố mẹ đẻ ở cách nhà chồng 40 km. Bố mẹ đẻ Mai có mỗi cô là con, giờ cô đi lấy chồng xa nên họ tủi thân lắm. Chồng Mai nghe vậy thì đồng ý ngay, anh nói với bố mẹ thì hai người đều đồng ý, cả mẹ chồng Mai cũng có vẻ tán thành lắm.

    Ấy thế mà Mai nào ngờ, trước mặt con trai thì mẹ chồng cô ra vẻ nghĩ cho dâu, thương thông gia nhưng khi anh vừa đi là bà quay ngắt 180 độ.

    Thấy cuối tuần nào con dâu cũng về nhà ngoại, mẹ chồng Mai khó chịu lắm. Bà “đá thúng đụng nia”, nói bóng nói gió. Quá đáng hơn, mỗi lần cô chuẩn bị đồ đạc về nhà ngoại là mẹ chồng là chạy ra soi, rồi chạy đi kiểm tra một vòng đồ đạc. Lúc đầu Mai không hiểu nhưng sau thì nghe bà lẩm bẩm:

    - Không biết nó có tha lôi gì về cho bố mẹ đẻ nó không?

    Mai nghe thấy nhưng mặc kệ vì cô cũng chả làm gì cả. Hơn nữa mẹ chồng chưa nói thẳng vào mặt nên cô cứ mặc kệ.

    Thế nhưng mẹ chồng Mai thì chẳng kệ được. Thấy con dâu về nhà mẹ đẻ lần thứ 3 trong tháng, mẹ chồng cô điên tiết lắm. Bà quyết tâm dằn mặt Mai...

    [​IMG]

    Hôm ấy, Mai vừa từ nhà ngoại lên. Bố mẹ đẻ cô thấy con gái về thì vui lắm, bắt mang theo bao nhiêu là quà lên. Ông bà còn bảo con gái mang theo cặp gà trọi lên để thịt biếu ông bà thông gia. Mai đang khấp khởi mừng, mở cổng định khoe với cả nhà thì từ trong đã vọng ra tiếng mẹ chồng:

    - Về rồi đấy à?

    - Dạ mẹ, con mới về ạ. Mẹ ơi, bố mẹ con biếu gà trọi thịt ngon lắm mẹ ạ, để tối con rang lên cả nhà mình ăn mẹ nhẹ - Mai cười hí hửng.

    - Thôi dẹp gà sang một bên đi, vào đây mẹ có chuyện muốn nói với chị đây.

    - Dạ, có chuyện gì thế ạ.

    Nhìn sắc mặt cau có, đôi lông mắt nhíu lại của mẹ chồng mà Mai cảm thấy có sự không lành. Cô khẽ đặt quà của bố mẹ đẻ cùng với cặp gà xuống sàn nhà rồi tiến lại xem mẹ chồng nói gì.

    - Mai này, lấy chồng rồi thì mình phải lo nhà chồng, hiểu không? Chứ cứ chăm chăm về ngoại như chị ấy, mẹ thấy không bằng lòng đâu. Mà chị cứ dăm ba hôm lại chạy về nhà mẹ đẻ ấy, hàng xóm người ta không biết lại tưởng nhà này đối xử với chị không tốt nên chị phải trốn về nhà đẻ.

    - Làm gì có ai nghĩ như vậy đâu mẹ. Mẹ cũng biết là bố mẹ đẻ con có mỗi một đứa con gái, giờ con lấy chồng xa, hai ông bà cứ lủi thủi. Mà chính mẹ cũng đồng ý cho con về cơ mà, sao giờ mẹ lại như vậy...

    - Tôi đồng ý là cho chị về khoảng 1 năm mấy lần thôi , chứ không phải tuần nào chị cũng về như vậy. Con gái lấy chồng thì là con nhà người ta. Bố mẹ đẻ chị còn phải coi như con gái CHẾT rồi ấy. Giờ chị phải toàn tâm lo cho cái nhà này, chị biết chưa?

    Mấy câu trước thì Mai còn cố nhịn, chứ đến câu này thì đúng là quá đáng lắm rồi. Mắc mớ gì bố mẹ cô phải coi cô như chết rồi chứ? 22 năm làm con, cô còn chưa báo hiểu đủ cho họ thì thôi! Thế là Mai nói thằng:

    - Vâng, con cũng sẽ vậy nếu như mẹ không về nhà ngoại nữa. Con thấy mẹ cũng về nhà ngoại suốt đấy thôi mà bà nội đâu có cấm. Với lại mẹ có dám chắc là khi cô Linh nhà mình đi lấy chồng, mẹ sẽ coi cô ấy như chết rồi không? Nếu mẹ chắc thì từ giờ con tuyệt đối không về nhà ngoại nữa! Còn giờ con xin phép xuống bếp làm gà bố mẹ con gửi.

    Nói rồi, Mai xách cặp gà xuống bếp trước sự chết sững của mẹ chồng. Bà cứ ú a ú ớ định nói gì đấy rồi im bặt. Còn Mai, cô mặc kệ, ở đâu ra cái kiểu vô lý như mẹ chồng cô chứ!

    Sau vụ đấy, Mai còn nhiều vụ đáp trả mẹ chồng ngoạn mục nữa. Mẹ chồng lúc đầu “kiềng mặt” cô nhưng về sau thái độ của bà cũng hòa hoãn hơn. Vì ngoài sự thẳng thắn ra thì Mai sống rất có trách nghiệm. Chỉ cần nhà chồng có việc hay bố mẹ chồng ốm là cô lăn xả vào giúp đỡ, chăm sóc ngay!

    Lâu dần, mẹ chồng còn thỉnh thoảng nói với mọi người, khen cô là người sống biết trước biết sau. Nhiều lúc nghĩ lại, Mai thấy phản ứng của mình trước những cư xử vô lý của mẹ chồng là đúng. Bởi nếu Mai mà nhịn thì giờ cô đã rơi vào cảnh bị khinh thường, bắt nạt rồi...


    ST
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhim & Bo
    Đang tải...


  2. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,892
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    mình nghĩ 1 tháng về 2 lần thôi hoặc nếu mom đang như vậy mà bị nói thì 1 tháng 1 lần thôi, cuối tuần nào cũng về mình nghĩ mẹ chồng bạn khsi chịu vì thế đó
     
  3. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,185
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà mình còn mỗi bà ngoại ở 1 mình thôi. 2 nhà cách nhau có 3km. Nói là cuối tuần về, nhưng bao giờ cũng chia t6 t7 ở ngoại, cn ở nhà chơi với nội. Thế mà bà nội vẫn tỏ vẻ khó chịu :(
     
  4. bephuonguyen

    bephuonguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    1,412
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ nó nhờ ck thông tư tưởng thôi, chứ còn 1 mình bà ngoại phải chạy qua lại thường xuyên hàng tuần ý sao mà tính 1 tháng qua lại 1-2 lần được.
    Cái này nhà nào ít con là dễ thông cảm lắm, như nhà mình em chồng gần nhà chưa đến 1km, nó về suốt có khi tối nào cũng sang chơi, lâu 2-3 ngày là mẹ ck mình nhắc. Nhà ngoại mình thì xa hơn 5km nên tháng mình về ít cũng 3 lần, mà về toàn ngủ lại 1 đêm cho cháu chơi với ông bà, rồi ăn uống cùng ô bà 2-3 bữa cơm rồi mới về nhà ck ý.
    Nhưng đó là khi con mình dưới 6t thôi chứ bg con còn học thêm ko có thời gian đâu bạn ạ, có khi sáng đến bà kịp ăn bữa trưa rồi chiều lại về cho con đi học rồi về luôn.
    Chúc mn dung hòa được 2 bên nội ngoại:)
     
  5. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,185
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là nhà nào ở trong cảnh neo người mới hiểu và thông cảm cho nhau ý mn ạ. Cũng may được cái ck mình cũng tâm lý, ko phàn nàn gì việc mấy mẹ con về chơi với bà ngoại. Chỉ có bố mẹ ck là hay mát mẻ tỉa tót thôi. Mà đang không biết đả thông kiểu gì. Nhà chồng không có con gái nên không hiểu được tâm lý của mình, huhu
     
  6. lehienlehien

    lehienlehien Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2018
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    đời giờ còn chuyện này nữa sao chời
     
  7. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,185
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    823
    ôi mẹ nó ơi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà nào chả có chuyện. Vẫn còn nhiều chuyện chưa kể ý chứ
     
  8. Mẹ SongLinh

    Mẹ SongLinh Moderator

    Tham gia:
    21/9/2016
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng là nếu cứ mỗi cuối tuần đều về thì mẹ chồng khó chịu là phải. Tâm lý đã lấy nó về làm dâu thì coi như là tài sản của nhà mình rồi!
     
  9. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,185
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    823
    Mình lại không đồng tình như vậy. Lấy chồng chứ có phải đi ợ đợ đâu. Đi làm còn có ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ phép cơ mà =))
     
  10. Bằng Tường

    Bằng Tường Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Như em là cứ làm bài "im lặng". Việc ta ta làm, :D
     
  11. chuyencotich

    chuyencotich Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    mình cả năm về 1 lần đây bạn ạ, ko mún về tí nào mà tết vẫn phải về
     
  12. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    bạn ko muốn về nhà ngoại á? sự lạ thật ấy chứ!
     
  13. Mẹ SongLinh

    Mẹ SongLinh Moderator

    Tham gia:
    21/9/2016
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Chắc bạn ấy là 2 vợ chồng ở riêng, về đây là về nhà nội.
     
  14. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    uh, cũng có thể, hoặc cũng có thể bạn ấy là boy, ko muốn về nhà vợ. Mình thấy nhiều khi thật buồn cười, lúc nào cũng yêu cầu con dâu phải thế này thế kia, trong khi đó các ông về bên nhà vợ thì như là khách. bố mẹ mình nuôi mình cũng vất vả như bố mẹ các ông ấy nuôi các ông ấy, mình về nhà ck gánh vác giang sơn nhà ck thì tại sao các ông về nhà vợ cũng thực hiện như khi chị em chúng ta về nhà chồng mn nhỉ?
     
    Mẹ SongLinh thích bài này.
  15. Mẹ SongLinh

    Mẹ SongLinh Moderator

    Tham gia:
    21/9/2016
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    "Dâu con, rể khách" mà bạn. Không biết ở đây có mom nào mỗi lần muốn về nhà mẹ đẻ phải xin phép mẹ chồng không? Hic
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  16. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    đấy, cái này nó ăn sâu vào trong đầu của mọi thế hệ rồi, thế nên khó thay đổi lắm.
    Nhà mình thì khi về nhà ngoại thì chỉ thông báo với bố mẹ chồng là hôm này hôm này chúng con về nhà ngoại thôi, chứ không phải xin phép mn ạ, vì vc mình ở trên hn, nhà nội ngoại thì ở quê, thế nên cũng không khó khăn cái vấn đề về nhà ngoại hay nhà nội, vì 2 nhà cũng cách nhau có 13km thôi!
     
  17. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    còn cái câu "dâu con- rể khách" thì mình thấy là dâu con chỉ là làm các việc như con còn yêu thương thì ko bao h như con đc , ko biết có phải do mình nghĩ tiêu cực ko, nhưng mình cảm thấy thế!
     
    songngu23 thích bài này.
  18. Mẹ SongLinh

    Mẹ SongLinh Moderator

    Tham gia:
    21/9/2016
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Chuẩn đấy mẹ nó, chính mình còn được nghe mẹ chồng nói câu "khác máu tanh lòng cơ".
     
  19. Mẹ SongLinh

    Mẹ SongLinh Moderator

    Tham gia:
    21/9/2016
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Chính ra giờ các cụ ở quê lại thoải mái, chứ như thành phố vẫn nặng lễ nghĩa lắm!
     
  20. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, thế còn đỡ, mình bác chồng mình còn bảo con trai với cháu mới là con, còn con dâu là người ngoài cơ mn ạ.
     

Chia sẻ trang này