Các mẹ ơi ai có kinh nghiệm cho em xin ít ý kiến ạ? Tình hình là còn 2 tháng nữa e sẽ sinh con rồi. E ở nghệ an lấy chồng quảng trị và 2 vk ck làm việc ở đà nẵng. Đây là đứa con đầu lòng của vk ck e. Mẹ ck e thì muốn e về nhà ck đẻ vì tiện nghi hơn vs ck e cũng dễ về thăm con và thăm e. Mẹ đẻ em cũng muốn e về ngoại đẻ để tiện chăm sóc. Còn e thì đang phân vân không biết nên về ngoại hay nội để sinh... mọi người ai có kinh nghiệm rồi cho e xin ý kiến với ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
tùy thôi b ạ, nếu nha nội có người giúp b trong bé hoặc giặt giũ thì ở nhà nội, quan trọng là saukh sinh thì b càn bồi bổ cho cơ thể ý, nên về nhà ngoại thì có mẹ chăm sướng hơn
Nếu có điều kiện và được chồng cũng như bố mẹ chồng đồng ý thì nên về nhà ngoại trước mn ạ, ở nhà bố mẹ mình thì vẫn sẽ được chăm nhiều hơn. Mình sinh bé đầu cũng về nhà nội trước, ở 2,5 tháng rồi mới về nhà ngoại, vì mẹ chồng mình không cho về ngoại. Nhưng mà mẹ chồng mình cũng tâm lý, kiêng cho con dâu, suốt 2.5 tháng ở nhà nội mình k phải động tay làm bất cứ việc gì, chỉ trông con thôi, bà đi chợ, nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo cho hai mẹ con mình, nói chung là rất tốt. Bà cũng nấu đủ món ăn cơm cữ cho mình, thay đổi món liên tục. Chỉ có điều mình nhớ nhà, nhớ chồng (vì chồng ở HN thỉnh thoảng mới về). Thế nên mn cũng cứ yên tâm, ở nhà nào cũng được, chỉ cần giữ tâm lý thoải mái để chăm bé cho tốt là được.
MOm hỏi ý kiến mẹ chồng đi, nếu được cho phép thì ở ngoại, còn nếu không thì mình ở nội. Dù thế nào thì mom cũng nên có tâm lý thoải mái chút, nếu ở nhà nội chờ bé 6 tháng cứng cáp thì cho bé sang với ngoạii 1 thời gian
nói chung nếu dc về nhà ngoại thì là thoải mái nhất, còn nếu ko thì đành ở nhà nội thôi mn ạ. mới sinh xong nhiều việc mình nhờ mẹ đẻ nó đỡ ngại hơn mẹ ck nhiều, và mẹ đẻ lúc nào cũng sẽ kiêng cho mình hơn mẹ ck, điều đấy là điều hiển nhiên rồi!
Em thì em cứ vote 1 phiếu cho về ngoại. Sinh con đầu lóng ngóng, chưa có kinh nghiệm gì. Ở với mẹ mình thì chả phải lo nghĩ gì. Còn ở nhà mẹ ck thì ko chỉ gia đình ck, còn họ hàng ck, còn hàng xóm nhà ck, ra thăm vào nom. Nếu bạn đủ sữa, con lớn vù thì ngta chả bảo j nhưng nếu ko đủ sữa, con thì còi, rồi chăm con ko khéo thì có mà trầm cảm. Còn ck thì tháng về thăm đc lần chứ mấy mà quan niệm phải ở nội cho tiện? Về ngoại mà vk con mình được chăm tốt chả hơn hay sao? Nên mn cứ cân nhắc nhé!!!