Thế theo chị là ở hoàn cảnh đó là được phép gói con vào túi bóng r ném từ tầng 31 à. Hoàn cảnh nào thì hoàn cảnh nhưng trái đạo đức là k thể chấp nhận được. Chứ trộm cắp nghiện ngập n cũng có hoàn cảnh cả, cave còn có hoàn cảnh cơ mà, cứ vì hoàn cảnh là đc phép lm thế à.
N có bầu r sinh con mà làm thế thì còn bảo là stress trầm cảm các kiểu, đây thì có bầu sắp đẻ r vẫn cặp vs 2 thằng, đến nỗi đẻ ở nhà vệ sinh mà thằng người yêu xuống nhà mua đồ còn lên kể cho n là mới có vụ vứt trẻ e, n còn bảo kệ đi. Đùa chứ n quá tỉnh táo chứ k phải trầm cảm j hết.
Nếu là 1 người mẹ mang nặng đẻ đau... thì dù sinh con ra có chết người mẹ đó chỉ muốn chết theo thôi.... chưa bao giờ có 1 người mẹ thấy con mình chết còn bình tĩnh bỏ vào bọc ny long nữa.... Mình hơi thắc mắc thứ 1: là nhà vệ sinh có cách âm hã... sinh con đâu đớn lắm chứ mà ở ngoài không ai biết... cái thứ 2: có ý định vứt con rồi hay s mà chuẩn bị bọc ny long sẵn trong nhà về sinh... cái thứ 3: quen nhau biết bao lâu mà không biết có thai ( cứ nghĩ là béo ) béo với có thai 2 cái quan toàn khác mà... các mẹ nào có suy nghĩ giống em không ạ
Vậy đứa con ấy là của anh người yêu đầu tiên hay thứ hai thế. Do hoảng loạn lúc đẻ nên mới không kiểm soát được hành vi như vậy
Nhận định bối cảnh hành vi tâm lý thế này. Yêu a đầu trót nhỡ mang thai ngoài ý muốn nên thấy đứa con như tội lỗi/gánh nặng, sau đó lại bị a kia đá nên thù a kia có khi thù lây sang cả đứa bé nhưng ko biết làm sao vì thai đã lớn ko thể phá đc. Tiếp theo là tìm yêu tiếp mấy a để tìm ng đổ vỏ. Với tâm lý giấu là có thai nên cô ta sẽ tìm cách dấu bụng, có thể nịt bụng và mặc áo rộng che bớt. Cuối cùng thì đến nhà người iu mới quen 2 tuần chơi đang mang thai ở tháng thứ 8 có thể do giấu và bị dồn nén nhiều nên cô ta ko ngờ bị trở dạ sinh non, lúc chạy vào nhà vệ sinh thì đứa bé rơi ra, lúc đó với tâm lý hoảng loạn và giấu diếm như thằng ăn trộm chỉ nghĩ cách che đậy hành vi và dấu vết nên cô ta ko cần biết con còn sống hay chết với cả nhìn đống máu bùi nhùi khiến cô ta hoảng sợ lập tức tìm cái túi gì có thể đựng đc tống đứa con sinh non vào và tìm cách phi tang, nhìn quanh thấy có cái cửa sổ ngách mở nghĩ là chỉ cần vứt ra ngoài như ai đó vứt 1 bọc rác là xong mà ko ngờ đấy là chung cư cao tầng rất hiếm người ném rác xuống đường nên mới bị lộ diện một hành động tán tận lương tâm như vậy...