Stress kinh khủng luôn mom ạ. Nhất là cái thời gian lão bị tai nạn ở nhà. Ra nhìn thấy nhau vào nhìn thấy nhau. Bí từ trong túi bí ra đến ngoài mặt. Huhu.
Mình cũng thuộc dáng khéo co đấy. Mấy năm nay có mua sắm gì đâu, kể cả con cũng ko được mua sắm gì, trừ quần áo rét cần thiết. Còn lại cũng động viện tụi nhỏ cố gắng. Nhiều hôm stress quá chỉ muốn vứt bỏ hết. Mà nghĩ vứt xong nát bét ra cũng lại đến lượt mình gồng gánh
Nhà em việc chung con cái thì tiền chung, còn việc bên nội thì bố lo, bên ngoại thì mom lo, nếu lỡ vượt quá khả năng thì hê lên cho đối phương biết mà phụ. Em thấy vậy thoải mái mà cũng đỡ giận hờn nhau nữa ạ
không hạnh phúc, stress thì chia tay có sao đâu. Sống 1 lần đừng nên sống phí hoài. chưa sang ván mới sao biết tệ hả bạn, cứ ngồi đó mà sợ thì còn tệ hơn. sống nên lạc quan.
Mn nhận xét ảo nhỉ.Là gia đình thì cả 2 vc phải cùng vun vén chứ.Chi phí cs đâu chỉ mỗi ăn uống ,còn nhiều thứ khác mà. Chồng bạn ấy lương 9-11tr mà lại khoán cho vợ 6tr rồi vứt đấy thì e chả hiểu 2 vc vun vén kiểu gì. Cả 2 phải cùng nhau xoay sở chứ.
Mình toàn bị tịch thu tài khoản, sau đó tiêu gì thì phải xin! Bạn dễ với ck quá, ngược lại đưa mẹ nó tiền khoán cho ck, xem nó có sống được không?
Chồng em làm chả biết để đi đâu, không có thu nhập đưa cho vợ. nhà thì toàn người không lương. Haizza
Em chưa có vợ nên không biết thế nào. lương cũng tầm 9-11tr. trừ chi tiêu lặt vặt thì tháng tầm 7-8tr chắc là ổn..... cơ bản là em chưa có vợ a