12

Thảo luận trong 'Kết bạn' bởi revayem, 17/6/2018.

  1. quanghaith2

    quanghaith2 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Đâu ra vậy, haizaaaaa
     
  2. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Phụ nữ góa chồng là khổ nhất, Nếu mom có ý định đi bước nữa thì hãy làm đi, hãy tìm một người thật sự quý trọng quan tâm đến mình. Còn con cái phải có ba, có má thì bé mới phát triển đầy đủ cả thể chất, tinh thần, lẫn tình cảm được. MÌnh ủng hộ mom đi bước nữa. Nếu lo lắng về con thì mom hãy nói cho con biết suy nghĩ của mình
     
  3. huyhung2312

    huyhung2312 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/6/2016
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    31 tuổi là bằng tuổi mình. Còn quá trẻ để xác định sống 1 mình cả thời gian sau này. Nhưng nếu tái hôn thì cũng khó nhất là bạn có con riêng. Liệu người kia có yêu thương con bạn không. Mình thiên về phương án tìm 1 người đàn ông hoàn cảnh giống bạn để bầu bạn sau này những không cần phải đi đến hôn nhân.
     
  4. Trịnh Lam Hồng

    Trịnh Lam Hồng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/1/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Inbox zalo 01256746882 mình tư vấn cho! Thân.
     
  5. DinhQuyen

    DinhQuyen Thành viên mới

    Tham gia:
    10/7/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    bạn không thể sống vậy đến hết đời, phụ nữ mạnh mẽ đến mấy lúc về già cũng cần có người đàn ông bên cạnh, có thể bh bạn trẻ còn cv còn con cái nhưng đến lúc con cái bạn trưởng thành có gia đình riêng rồi lúc đó bạn sẽ thấy hụt hẫng hẳn đi
     
    peterpanhn thích bài này.
  6. Ca_heo_1987

    Ca_heo_1987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn mới 31t, mình nghĩ là nên tìm một người đàn ông để có thể làm chỗ dựa vì cuộc đời còn dài lắm. Chỉ cần bạn mở lòng ra thì kiểu gì chả tìm được người phù hợp với mình, chứ còn bảo để tìm được người đàn ông tốt thì mình nghĩ không ai tư vấn được cái này đâu. người tốt cái này thì có thể xấu ở mặt khác :) bản thân mình là đàn ông mà mình còn thấy vậy nữa là. Chỉ cần bạn thấy người đấy phù hợp với bản thân của bạn là được rồi. Còn chuyện không lấy chồng mà chỉ giải quyết mỗi khi có nhu cầu thì mình nghĩ không nên. Ảnh hưởng đến con sau này, và có thể là cả sức khỏe của bạn nữa.
     
  7. peterpanhn

    peterpanhn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Quá hay
     
  8. peterpanhn

    peterpanhn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân vô thập toàn, quan trọng ở với nhau phải cảm thấy vui.
     
  9. long.lotusmedia

    long.lotusmedia Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2018
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    bạn mới 31 tuổi phía trước còn khoảng thời gian rất dài, còn rất nhiều việc phải lo lắng, tài chính, con cái và hơn hết khi con bạn lớn rất cần một người Bố. Tuy nhiên không dễ để tìm được người chồng tiếp theo yêu thương con bạn, và chăm lo như con của mình. Điều không thể tránh là bạn lại có con với chồng mới. Lúc đấy có hàng vạn thứ phát sinh khác. Lần 2 bạn phải chọn thật kỹ càng. Vì có muộn thêm 2-3 năm không thành vấn đề. Vấn đề có chọn đúng hay không mà thôi.
     
    vnpt.Diễm thích bài này.
  10. coban240987

    coban240987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2013
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    63
    cuộc sống còn ở phía trước, bạn hãy cố gắng lên nhé
     
  11. vnpt.Diễm

    vnpt.Diễm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Cuộc sống vẫn còn dài phía trước bạn ơi! Cứ bình tĩnh, mở lòng mình.
     
  12. archvietnam

    archvietnam Làm những gì mình nghĩ.

    Tham gia:
    9/7/2018
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    43
    Em nên bình tĩnh, và quan trọng bây giờ Em lựa chọn chồng không chỉ dành riêng cho Em, Em còn chọn Bố cho con của bạn, không thể để cái ích kỷ cá nhân của Em được
     
  13. cotocoto

    cotocoto Thành viên mới

    Tham gia:
    8/12/2018
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đừng sợ vấn đề nào là bước nữa có tốt hơn, hay có thương con bạn không , mà hãy nghĩ rằng không có gì hoàn hảo chỉ có sự phù hợp, khi bạn yêu thì thì người đó sẽ sống và lựa nhau. như thế bạn sẽ không bỏ lỡ hạnh phúc. hãy nghĩ đơn giả "đói thì ăn cơm, bệnh thì dùng thuốc" chứ nghi ngờ chỉ cuộc sống của bạn thêm bế tắc, tìm người phù hợp thì khó thật nhưng không phải không có. chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc
     
  14. NgoiSaoNho0310

    NgoiSaoNho0310 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/11/2018
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chị còn trẻ, cứ mở lòng ra tìm người phụ hợp c nhé! Chúc c sớm tìm được bến đỗ mới để c nương tựa cả đời!!!
     
  15. phuonglan2394

    phuonglan2394 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/12/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    31 tuổi còn trẻ mà cứ mở lòng và lựa chọn thôi.
     
  16. phamvanhung1990

    phamvanhung1990 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/11/2017
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    đi bước nữa ok.
     
  17. tuan.songda7

    tuan.songda7 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/6/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đoc bài của ban bà M thích và ấn tượng câu giới thiệu của bạn: " Tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình "
    Người của gia đình: Ngường nặng tình nghĩa - giàu yêu thương. Luôn chịu thiệt về bản thân mình.
    Bạn 31 tuổi - nửa cuộc đời của bạn còn phía trước, bạn có quyền được hạnh phúc.
    Bạn yêu và tìm hạnh phúc thực sự đời mình. Người sẵn sàng bên bạn, người đó sẽ yêu thương con bạn, coi đó như con đẻ của mình. Mình mong bạn tìm được người yêu thương bạn thật lòng.
     
  18. Trần Văn Tuệ

    Trần Văn Tuệ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/2/2019
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    31t bạn còn cả một chặng đường dài, vậy lên tìm kiếm một bờ vai, xây dựng một hạnh phúc mới là cần thiết, chúc bạn sớm tìm được một người hiểu cảm thông và cùng ban xây dắp hp
     
  19. jb.studiolab

    jb.studiolab Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/11/2018
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    mới tuổi 31 con đường phía trước còn dài bạn ạ!
     
  20. ReviewMyPham

    ReviewMyPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2019
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    48
    Giờ này sao rồi mẹ ơi
     

Chia sẻ trang này