Tranh luận: Mỗi Tháng Lão Chồng "góp Gạo" Bao Nhiêu ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Nhim & Bo, 23/10/2018.

  1. mu00013

    mu00013 Thể thao Thiên Trường - Vì sức khỏe cộng đồng!

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà mình thì đưa cả cho vợ. Chồng chỉ cầm tiền xăng xe, điện thoại và ít để tiêu vặt thôi !
     
    Đang tải...


  2. maihien@

    maihien@ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này còn tùy thuộc là chồng bạn thu nhập bao nhiêu chúng ta cũng nên đứng và vị trí của nhau để đồng cảm cho nhau
     
  3. hoan130918

    hoan130918 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2018
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    có bao nhiêu chồng đưa hết cho mình tiêu
     
  4. huongmb

    huongmb Thời trang Luperi. LH 01694557177

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ui, đọc xong mới thấy em may. Thẻ của lão em cầm, lão chỉ biết lương kế toán n gửi phiếu, em giữ luôn sdt nên ko biết tiền về lúc nào. Tiền ngoài kiếm được cũng đưa em hết. Xong đổ xăng, tiêu gì lại lấy.
     
  5. maithy.81

    maithy.81 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/10/2013
    Bài viết:
    5,432
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    823
    hazz, cùng "giống" nhà mình rùi...những ông "trồng" bảo thủ và cố chấp, chỉ cho việc mình là to, là đáng kể...việc nhà, vợ con không đáng nói. Một ông là quá đủ mệt ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  6. nhuba

    nhuba Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tùy người thôi chứ biết bao nhiêu cho đủ, ck kiếm nhiều thì gửi nhiều :D
     
  7. Màn Bình Minh

    Màn Bình Minh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ghê quá đấy
     
  8. winterlove0810

    winterlove0810 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Chỉ khi chưa có con thôi mom ạ, khi có con, đa số phụ nữ chịu hy sinh vì các con của mình :) , chỉ có 1 số ít là dám tung hê tất cả nếu cuộc sống ko vừa ý, mà ở VN những người như thế thuộc số ít.
     
  9. sunshine_0812

    sunshine_0812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2017
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy mỗi tháng bạn góp thêm bao nhiêu nữa để đủ chi phí sinh hoạt trong gia đình, nếu đọc như bạn viết thì chắc hết sạch tiền bạn kiếm được? Nếu vậy thì đúng là khổ cho phụ nữ bọn mình, chồng thì được phép giữ lại để chi tiêu, còn mình thì không.
     
  10. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    Chi phí 1 tháng của nhà mình trung bình là 15tr, vậy thì bạn nghĩ xem mình góp bao nhiêu ? Nhà có 1 bà ngoại, 2 vck, 2 đứa con đều đi học cấp 1, chưa kể 1 khoản tiền nợ trả góp tiền nhà. Làm gì còn khoản nào được gọi là khoản riêng như các ổng. Haizz. Nghĩ thôi đã thấy oải rồi.
     
  11. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    Thế là may mắn lắm đấy mẹ nó ạ. Không phải gánh vác sức nặng của đồng tiền là đã đỡ nhọc nhằn bao nhiêu rồi. Phụ nữ mà vừa việc nhà, việc nước, việc con cái, việc nợ nần. Cái gì cũng trút lên đầu :(
     
  12. sunshine_0812

    sunshine_0812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2017
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình thì nếu thêm khoản trả nợ như của bạn thì cũng lên đến 15tr. TB sẽ 11-12tr, nhưng tháng nào nhiều cũng lên đến 15tr, lên đến số đó thì chỗ còn lại 4trieu kia của chồng sẽ phải chi ra, thực ra nhà mình như nhà bạn, cứ nói đến tiền là stress, và k thể nói được với nhau, Chồng mình đưa 4-6tr mà cho là nhiều lắm, tiêu hết hỏi thêm thì hỏi lương mẹ mày đâu, hoặc tiêu gì mà lắm thế...!
     
    Ha An 0210 thích bài này.
  13. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    Hình như chồng c ra kinh doanh riêng lâu rồi mà mỗi tháng đưa được ít thế ạ
     
  14. nampdu

    nampdu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    nhà e vc lương gom về một chỗ, đóng tiền ăn cho ông bà rồi chi tiêu lặt vặt, khoản tiết kiệm đóng học cho con.. rồi một khoản 2 vc tiêu chung. tự do lấy tiêu cùng một quỹ ko gò ép nên e đưa hết e lương cho vk quản mà vk có dám quản đâu.
     
  15. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Vụ " sống chết mặc bay" là hơi bị bực mình ý. thế cứ rút hết vào ngân sách của chi em mình thì làm gì còn đồng nào làm đẹp cho bản thân nữa. Bạn kê thật chi tiết 1,2 tháng khoản chi tiêu cố định là bao no? khoản phát sinh là bao no... đưa lão xem để có biện pháp cứng rắn ..hì
     
  16. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    Chuẩn luôn. Mặc định cứ nghĩ là nhiều lắm. Tiêu gì kê xem. Chia ra chỗ tôi đóng chả đủ à mà còn kêu. Xong thi thoảng lại có khúc. E phải chia 5 lọ 7 lọ ra. Ko có cái tiết kiệm à. Ko có cái ốm đau à. Thế ăn còn đang chạy bữa thì còn muốn 5-7 gì nữa ko biết. Thế ko tiết kiệm mà có tiền gom vào trả nợ à. Không nói được với nhau đến câu thứ 2 luôn. Chán kinh khủng.
     
  17. winterlove0810

    winterlove0810 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Chi tiêu những j ghi sổ ra, tiền chợ mua thịt mua rau những j, ma chay cưới hỏi nhà ai chi hết bn, làm những j, cuối tháng cộng sổ đưa cho chồng xem, có bằng chứng chi tiết đấy hết cãi.
     
  18. sunshine_0812

    sunshine_0812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2017
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Hi, có bảo thế từ giờ anh cầm mà chi tiêu cho biết thì gắt ầm lên. Thật là khó mà chiều?
     
  19. sunshine_0812

    sunshine_0812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2017
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Thế nên giờ chi phí trong nhà cứ mặc định ngầm là cưa đôi, quá phần lương của mình thì phải tìm cách bảo đưa theo cách khác. Chứ không là k còn tí nào làm đẹp cho bản thân và quan trọng hơn là phòng thân, phòng ốm đau, thất nghiệp.
     
  20. sunshine_0812

    sunshine_0812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2017
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    uh, bạn ạ. Bảo tiền còn để làm ăn... hix hix
     
    Ha An 0210 thích bài này.

Chia sẻ trang này