Vâng, nhất là những lúc khó khăn bệnh tật mới thấy mom ah, e mới mổ xong mà mẹ chồng chăm lắm, giờ đc hơn tháng rồi. Lúc nào nhắc tới sinh đẻ bà cứ thương vợ chồng e xong ngồi khóc huhu, thương con lúc sinh chỉ có mỗi hai vợ chồng
Mình thì không có gì để kể vì Mình chưa phải làm dâu ngày nào. Cưới về Bố Mẹ chồng đều đã mất sớm rồi. Nhưng kể ra cũng vất vả vì trưởng chi, Các cụ ko còn mà nhà mình đã có nhà trên này, nhưng Tết năm nào hai vc cũng bồng bế con về quê nội làm Tết, chưa kể 1 năm bao nhiêu giỗ ở quê, ông chồng mình đi về nữa. nên ko có Bố mẹ chồng cũng thiệt thòi đấy