Dear cả nhà ! Em lần đầu mang thai nên mọi thứ còn quá mới mẻ. Lên đây tâm sự với các mẹ chút ! Chả là em bầu đến tuần 26 rồi. Mà giờ toàn bị đau tức mái dưới ngực ở giữa ạ, nếu nằm nghiêng trái nó sẽ đau trái, mà nghiêng phải đau phải, nằm ngửa thì tức ngực không thở được. Huhu. Ngồi làm cũng cảm thấy đau ấy ạ, cứ mỗi lần xoay người thì nó nhói cho phát thôi rồi. Tối ngủ em phải chèn gối 2 bên, xong nằm hơi nghiêng ấy, nói chung là cũng mất ngủ. Có chị em nào bị như em ko ạ, và các mom đã làm gì để cải thiện ko ạ.
Hic, chị đang 25 tuần 4 ngày và đau y như em đây. Lần này bầu bé thứ 3, mà 2 lần trước ko bị ntn. Chị vừa đt hỏi bs sản xongm chị bs tư vấn là do tử cung lớn quá nhanh, dây chằng ko theo kịp nên xảy ra tình trạng này. Hơn nữa tử cung lớn lên, đẩy dạ dày và gan... lên cao, chiếm chỗ của phổi, nên khó thở, đè vào xương ức nên đau. Ko sao hết. Nghi ngơi và uống nhiều nước, đừng ăn no, chia làm nhiều bữa nhỏ
Em cảm ơn chị nhé. Ôi e mà cứ kiểu đói xong ăn cái gì vào dù là ít thôi bụng nó cứ căng tròn lên í, ị ạch không chịu nổi. Giờ bụng to, có hôm còn thấy rát hết cả một vùng bụng. Em còn bị đau ở mông nữa cơ, đang nằm mà nghiêng 1 cái như kiểu nó rút xương ở mông mình vậy, đau ko nhấc ra nổi. huhu
Công nhận nhé. Nhiều khi chị xoay người mà có cảm giác như bị gãy xương và xương ấy đâm vào thịt ý. Đau kinh khủng. Ko biết vài tháng nữa nó còn to hơn thì mình ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ kiểu j
Mình cũng bị như bạn giờ 33w rồi còn bị đau hơn cơ. Mấy chị ở cty mình bảo như vậy k sao vì thai to thì chèn vào phổi khó thở hay chèn vào dạ dày thôi.
dạ chị, thế em yên tâm rồi. Vì cũng đi hỏi mấy chị quen mà ko chị nào như này cả, cứ bảo em đi khám, mà e lại lười
vậy em yên tâm rồi, hihi. cảm ơn chị đã chia sẻ nhé. Mới 26w tuần thôi mà đã như này rồi, còn 1 nửa đường nữa chị ơi
Bầu thì nên nằm nghiêng, mà tốt nhất là nghiêng trái để cung cấp đủ oxi cho con. Ai bầu cũng bị vậy, thai to chèn ép vào và con đạp nữa. Không tránh được. Con càng lớn thì càng đau. Mình giờ 37w cũng khó chịu, khó ngủ nhưng biết sao được. Phụ nữ sinh là vậy đó, hạnh phúc có, khổ đau có.
Ngủ đau lắm chị, nằm lúc thôi là ko chịu nổi phải nằm ngửa lên 1 lúc ấy. E toàn lấy cái chăn, kê vào bụng để nâng lên, cho đỡ đau. Trước hay thèm ngủ, mà giờ toàn ngủ muộn, dậy sớm chứ