Chồng tớ 1 tháng đưa 6tr. Ngoài ra tiền sữa cho con, điện nước, internet, tiết kiệm (tức là ốm đau, hiếu hỉ, nội ngoại và mua nhà mua xe bla bla) hắn lo tất. Các khoản lặt vặt sách vở, quỹ nọ kia ở trường lớp của lũ trẻ, quần áo của 3 mẹ con hắn cũng lo luôn. Đưa 6tr để tớ đi chợ mà thôi
vợ chồng mình tiền ai nấy xài nên là mình cũng ko rõ lắm, mình thấy tiền ai nấy xài thì ổn hơn chứ mấy ổng đưa ko bao nhiêu mà tối ngày nhai nhai thôi thì share ra đỡ cực thân mình
ck mình tháng mặc định trích 3,5-4M để chi tiêu, phần còn lại đưa mình. Mình cũng muốn ck chi tiêu thoải mái chút, cho ông ý tự chủ tí còn có tiền mời nước hay ăn uống bạn bè. )
Ố zời lão mỗi tháng đưa mình trên dưới 10tr. Lão cứ tưởng thế là to lắm có biết đâu mình thu nhập gấp đôi lão ấy. cứ tưởng 10tr của lão mà nuôi đc cả nhà cả 1 tháng đấy. mình cũng muốn đc mỗi tháng đưa 10tr xong còn đâu dc ăn tiêu thoải mái cho bản thân.
Ck mình cũng thế, chả đưa đồng nào từ hồi đẻ đái đến giờ. Chả bằng chủ thớt thì còn chán hơn nhiều ý.
Như mình lương tháng 5-6tr, tiền học cho con, ăn uống chi tiêu hàng ngày tháng nào cũng hết vèo vèo, ck cũng chả đưa cho đồng nào, nhiều lúc bí bách dã man luôn.
Chỉ dành cho các ông đưa lương cho vợ thôi. Còn ko đưa đồng nào mà vẫn còn mặt mũi chui vào để nói xấu vợ thì fai xem lại nhé! Nhiều ông ham chơi bỏ mẹ ra, thích làm gì thì làm mua gì thì mua, vợ lo nghĩ kiếm tiền đủ kiểu để chi tiêu chả biết có thương vợ ko nữa.
Chồng m làm nhà nước, tháng đưa vợ 5 tr, thi thoảng lẹt đẹt 1-2 triệu nữa cho tất cả chi phí từ A-Z. Vận động chồng tăng thêm thu nhập mà khó quá, có lẽ sức ỳ quá lớn rồi
Mình còn không đưa nổi đến 1 xu cơ. Chán chồng lắm! Cứ đi làm về nhìn mặt nhau đã thấy ngứa mắt rồi. Phận đàn bà một mình gồng gánh hết mọi thứ trong nhà thấy mệt mỏi quá. Đúng như mẹ đang nuôi con ý!
k có ck thì bớt đc hẳn 1 nửa lo toan đấy mn. ma chay cưới hỏi hiếu hỉ bên nhà ck là kp lo nữa. nhà mình thì phận gái nên khoản lễ lạt là coi như k đóng góp gì cả. nếu 1 ng ck mà k lo đc gì cho gđ mà phụ nữ lo tất thì làm đơn thân chắc chắn là dư giả hơn ở với ck. Còn thói quen kêu khổ là nhiều chứ có ai kêu sướng đâu.