Chị gái mình đang mang bầu đứa thứ 3 được khoảng 4 tháng rồi. Đó sẽ là nhiềm vui nếu như gia đình chị khá giả hơn. Nhưng không, hoàn cảnh nhà chị rất khó khăn. Chị từ sau khi sinh bé thứ 2 thì người trở nên yếu hẳn, gầy đi trông thấy, không thể làm công việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ. Mọi thu nhập đều dựa vào anh rể. Nhưng anh ấy sau gần một năm thất nghiệp, cũng mới chỉ nhận được vào làm tại một xí nghiệp ở Bắc Ninh gần một tháng nay. Mọi thứ đều không ổn định, chị ấy lo sợ rằng không nuôi nổi thêm đứa bé nữa, nên một mực muốn bỏ. Còn anh ấy thì luôn coi con cái là lộc trời cho, tuyệt đối không bỏ, dù khó khăn như thế nào anh ấy cũng cố gắng được. Nhưng anh ấy giờ đi làm xa nhà suốt, không thể luôn bên cạnh an ủi được chị. Trông chị buồn mà mình cũng buồn, thương thay cho chị, nhưng lại không biết phải làm sao. Các mom cho mình lời khuyên với.
Giàu nghèo cũng là cái số rồi. Đứa con sinh ra cũng đã được sắp đặt vận mệnh sẳn. Nếu số mệnh của đứa con tốt cha mẹ sẽ được hưởng lây thôi
Con cái là lộc trời cho, và hãy tâm niệm, trời sinh voi sinh cỏ. Mình lạc quan là sống được. Đôi khi sinh con lại là điểm hay, con hợp tuổi, sinh đúng thời điểm, còn là thần tài mang lại may mắn cho cha mẹ. Hãy nghĩ vậy, và thực tế e cũng thấy nhiều nhà gặp trường hợp như vậy á.
không nên bỏ đâu bạn ơi, bạn nói lại với chỉ xem sao. Vì không đơn thuần bỏ cái là xong, sau này còn phải trả cái nghiệp này nữa, đừng nghĩ quả báo không có, có hết đó, đừng vì khổ sở nhất thời mà cướp đi sinh mạng của con mình!
trời ơi nói thật chứ, có bầu là lúc tốn kém lắm ấy các mẹ ạ, nhưng mình chẳng tiếc gì cả, vì con thôi