Nhà em cũng đặt con dao, cành dâu và củ tỏi đầu giường rồi mà bé vẫn vậy. Em nghĩ do con thính ngủ, thiếu ngủ nên vậy. Thương con lắm
Ông bà nhà mình cũng bận đi làm, chỉ tối giúp bế tí, nhưng vừa bế vừa xem ti vi mình k thích cho con xem sớm ấy. Nuôi theo cách của ông bà là giờ mình phải cho con uống thêm sữa ngoài và ăn dặm rồi. Mình còn sữa và con còn bé nên chưa muốn cho con ăn.
Vâng chắc em phải luyện EQ thôi, từ trước ở nhà với bố mẹ mình chẳng bị ai nói. Giờ lấy ck mình phải chịu thôi, em mong sớm đến ngày đi làm. Cữ ở nhà em điên mất.
Em cảm ơn chị hướng dẫn, em chỉ uống sắt sau sinh khoảng 20 ngày thì ngừng, cũng chưa có bổ sung canxi gì cho mẹ và cho con cả.
Trước đây con nhà a mình cũng bị vậy ăn uống đầy đủ, tạo mọi điều kiện để cho phát triển cho ông bà mừng mà chưa tìm ra được lý do như , nhưng khi thử dùng xích đu nhún nhảy Gegakids về thể trạng đã được CẢI THIỆN lên rất nhiều và rất mừng mình chỉ chia sẻ thôi chứ không có ý gì đâu nhé
Bé nhà mình cũng vậy 2 đứa, đứa nào cũng còi. Bố chồng là ng gây áp lực nhất, kiểu hay nói cạnh khóe. Nhưng giờ mình quen rồi, bơ thôi. Nhưng bù lại lúc bầu mình ăn uống đa dạng nên tvia qua 2 tuổi con ít ốm vặt hơn, ngủ tròn giấc, mẹ nhàn hẳn. Còn mẹ nào nuôi con thì cứ xác định là việc ngủ ngon nó xa xỉ lắm, con bú rúc, rồi còn chưa kể đêm ốm sốt, con nghẹt mũi. Mình không sợ sinh chỉ sợ nuôi, mà lại lỡ bầu đứa thứ 3 rồi đây.
Hầu như nhà nào chả vậy trc mh cũng thế áp lực lắm. Ông bà nội chê cháu còi mà chẳng có gì cho mẹ cháu ăn thì lấy đâu ra chất mà cháu lớn đc chứ. Ck mh đi lm xa nên mh xin về ngoại ở cho thoải mái. Chứ cứ ở cùng bme ck chắc mh cũng điên
Mh nhiều lúc như sắp phát điên ý. Con quấy khóc. Ck đi lm xa nhờ mẹ ck vào ngủ cùng có gì hộ con dâu. Bà vào nằm quấn riêng 1 chăn ngủ từ tối đến sáng. 1 mình mình bế con suốt đêm nhìn mẹ ck mà ngứa cả mắt
Theo mình bạn mặc kệ đời bạn ơi! ai đẻ con ra cũng bị vậy thôi . Lần đầu hay để ý nên hay buồn, đứa sau rồi sẽ thoải mái hơn
Cũng khó nói thật. Quan trọng bố mẹ chồng và chồng hiểu và ủng hộ là được. Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé1
nhiều khi phải học cách bỏ ngoài tai những lời của thiên hạ thì vô vàn lắm mom ạ, sống cho mình và con mình thôi.
mình có sao huởng vậy chứ ai chả thích đc khen.chả ai thích bị so bì cả nên chỉ còn cách chấp nhận mn ah,nhà mình em cũng hay nói con ko bằng ai, ông xã khuyên em nên hài lòng với những gì mình có là dc ko là ko hay đâu ,đó đầy đứa lúc nhỏ ko bằng ai chê này nọ ấy thế mà bi jờ trông mà thèm...Thấy chưa ông trời đang thử lòng nguời đấy .,ko ốm ko đau là vui cả đời còn gì bằng hả mn...đời người là nốt nhạc mà có thăng có trầm ai biết truớc đc đâu. Cố lên phận làm mẹ ko ai có thể thay thế đc đâu mn ạ...
Sao các mẹ cứ nghĩ nói lại bố mẹ ck sẽ là hư hỏng nhỉ. Em nói thật chứ em nhịn vừa phải thôi, nói xấu em, nói xấu con em trước mặt em, trực tiếp em nghe thấy là em nói lại luôn. Bố mẹ ck họ có quyền gì mà họ lại chửi mình, nói xấu mình và con trai mình. Em thà li hôn chứ ko bjo chịu khổ như thế đâu.