Chả là thế này, em sinh 7/8/1993, người yêu em sinh 13/5/1990. Bạn e có xem qua, thì 2 tuổi này hợp mệnh nhau, nó là quan trọng nhất, còn 90,93 trong tứ hành xung. Đôi bạn e 90,93 đi xem thì ngta cứ bảo đến với nhau dễ 1 ng chết sớm, e hoang mang quá, các bác cho em ý kiến với ạ
Ui giờ đi xem mỗi chỗ nói 1 kiểu ý, nên nếu 2 bạn yêu thật lòng thì cứ tiến hành thôi, sống nhường nhịn, san sẻ nhau là được
Mình cũng 90 và đang yêu người 93 nè ^^ Thật ra về mệnh thì đúng là hợp nhau nhưng cũng có nghe nói khắc về tứ hành xung như bạn í ~ nhưng mà mình nghĩ quan trọng là 2 bạn thế nào, hợp nhau về thiên mệnh là 1 chuyện còn có yêu nhau để bước qua chuyện đó được hay không lại là chuyện khác. Bọn mình cũng có cãi nhau, cũng lên xuống như đồ thị hình sin ấy nhưng mà về sau này bọn mình càng hiểu và vì tình cảm đôi bên nên nhường nhịn nhau nhiều lắm. Chung quy vẫn là 2 bạn, tốt xấu cũng do 2 bạn hết. Nên bạn đừng lo lắng quá. Mình thấy ổn mà :"3
Mình cũng như bạn, mình cũng đang yêu một người sn90, mình 93, 2 tuổi này thuộc tứ hành xung, mẹ của ny mình cũng đi xem thì 2 tuổi này không hợp nhau, thực ra mình không lo là hai đứa cãi nhau, hay không biết nhường nhịn nhau, mình chỉ sợ nếu như bọn mình lấy nhau liệu một người có phải chết sớm không, mình sợ nhất là việc đó
Chuyện sống chết này do số trời. Trời kêu ai nấy dạ. Mình cũng lo nhưng mà nghĩ lại, nếu suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện phận mệnh như vậy thì hãy cứ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Mình không muốn sau này phải hối hận. Dù cho sống được bao lâu cũng được, ở bên nhau đã là viên mãn rồi. Theo mình thì vậy á
Theo quan niệm tứ hành xung thì cứ cách nhau 3t thì xung,nhưng mình nghĩ còn do tính cách của mỗi cặp. Suy nghĩ ,tìm hiểu kĩ rồi tự bạn ra quyết định cho cuộc đời mình nhé! Cuộc sống của ta do ta quyết định hết,đừng chỉ tin vào lời thầy bói. Hãy lắng nghe bằng cả trái tim nữa. . Chúc em có quyết định sáng suốt.
Uh, mình cũng thấy thế :3 Lăn tăn thì cũng nhiều lắm í nhưng lăn tăn mãi cũng không thay đổi gì nên mình cùng cố gắng xây dựng tương lai với người yêu :3
Theo thầy là vậy, mỗi thầy mỗi kiểu, nói chung là theo thầy nào thì theo 1 thầy thôi, lắm thầy rối ma, lắm cha lại ế ck
ny em cũng sn 93 , nc cũng cãi nhau nhiều cơ mà cứ cãi xong lại mặn nồng nên là vẫn yêu nhau dk khá lâu r