Nhà Em thì không bị âm nhưng mà tháng nào cũng thấy xót quá. Tiền học thằng cu lớn lớp 2, trường công (CVA) đóng 1.2 triệu/ tháng Tiền Sữa cho thằng nhỏ và lớn: Khoảng 2 triệu/ tháng Tiền giúp việc: 5 triệu/ tháng Tiền xăng xe: 4 triệu/ tháng Tiền gửi xe ngoài bãi: 3 triệu/ 2 xe Tiền điện thoại: Cả vợ và chồng: 1- 1.5 triệu/ tháng Tiền điện: 800k - 1.2 triệu/ tháng Tiền Internet: 320k/ tháng Tiền ăn uống chợ búa: 200-300k/ ngày tuỳ bữa = 6-8 triệu/ tháng ... các khoản hiếu hỉ: tuỳ tháng khoảng 1 triệu/ tháng Nhà Em tổng chi tiêu mỗi tháng: khoảng 22-26 triệu tuỳ tháng
mn đối nội đối ngoại gì mà tốn vậy? có phải phụ cấp cho ông bà ko? quần áo thì đâu phải tháng nào cũng mua đâu, với cả xe ô tô là vc mn đi làm bằng xe riêng đấy ạ? tiền điện nước em thấy cũng nhiều nữa, nhà e tiền điện nước 1 tháng chỉ hết khoảng 7-800k thôi.
như nhà mn tiền cho 2 chiếc xe đã hết bay 7tr rồi - chiếm gần 1/3 tiền chi rồi còn gì nữa. nhưng lại đỡ dc tiền học của con.
E nghĩ trừ khi nuôi ô tô để tăng thu nhập còn nếu không với mức thu nhập này thì em thấy chưa đủ để có ô tô. Vì ô tô thì tiện thật nhưng chắc thu nhập phải trên 30 triệu/ tháng thì mới thoải mái đc
Xin phép Chị cho em nói ý kiến của mình chút nhé: Xin phép hỏi Chị xe oto 2300K là nhà mình chạy xe oto tốn tiền xăng đúng k ạ? Và trong ds Chị kể trên là những khoản tiền học, tiền ăn, tiền điện thoại internet, điện nước đều là những khoản không thể tiết kiệm. Và Chị cân nhắc những điều em nói dưới thử xem nhé : 1. Tiền ăn và tiền sinh hoạt cả gia đình đã lên 6tr vậy sao chị còn tốn thêm 1tr lặt vặt cho 2 bé. Khoản 1tr Chị có thể suy nghĩ : giả sử 2 bé thích ăn sữa chua hay váng sữa Chị có thể tự học làm vừa tiết kiệm lại an toàn, thi thoảng Chị có thể tự tay làm bánh hay nấu món chè cho cả gia đình mình rất tốt đó sao. Gđ mình có thường hay đi ăn ở ngoài hay đi siêu thị k, giả sử đi siêu thị sẽ tốn tiền ăn uống và vô tình chi tiêu cho những món đồ đẹp, thay bằng đi siêu thị cả nhà có thể đi công viên ... 2. Điện nước nếu ở đại gia đình có nội ngoại thì hết nhiều như Chị vì em ở SG dùng máy lạnh điện nước không nhiều như gia đình mẹ. Giả sử mẹ ở cùng ông bà nội thì khoản đó chi cho cả nhà rất hợp lý. 3. Tiền quần áo tháng nào cũng phải mua hay sao ạ, giả sử nhà 4 người mỗi tháng 1 bộ 1 năm 12 bộ chưa kể còn rất nhiều quần áo năm trước. Mẹ cân nhắc thử xem nhé. 4. Tiền báo hiếu mỗi bên nội ngoại 1tr. Không biết nội ngoại 2 bên có khó khăn hay có khoản thu nào khác không ạ? Thực sự ông bà già không cần tiền của con cái đâu Chị nhé vì nhận đc họ sẽ rất vui nhưng nếu không may gia đình mình cần đến tiền họ lại kiếm tiền cho lại con cháu à. Chị có thể nói rằng mình k thể báo hiếu cha mẹ trong thời gian này đc vì chi phí quá nhiều, con xin báo hiếu cha mẹ bằng những lời quan tâm và sống thật tốt để cha mẹ vui lòng. Chị nói vậy cha mẹ nào trách Chị k? Không biết gia đình Chị thế nào. Mỗi nhà mỗi cảnh, em chỉ nói theo quan điểm của em chị có thể tham khảo nhé. Chúc Chị tìm đc cách tốt nhất.
M cảm ơn bạn nhé 1. Tiền xe oto là khoảng 2000K tiền xăng và 300K tiền gửi xe bạn ạ thật ra nếu nói bỏ xe đi thì nuôi 2 xe máy thì cũng same same rồi nàng ơi. Cả nhà m 4 người di chuyển phương tiện chung thì tính ra mỗi người 600K m nghĩ là cũng ko thể rẻ hơn đc Với cả cũng hạn chế mưa nắng cho con, nên m nghĩ m cố gắng cắt giảm các khoản khác chứ cái này m nghĩ dù có cắt giảm cũng ko đáng là bao Cái tiền 1000K lặt vặt cho 2 bé là tiền bánh tiền sữa của con mình đấy Các cháu hay uống sữa tươi, TB 2 thùng 1 tháng cũng 600-700K rồi, bánh trái, sách báo, dụng cụ học tập... nên m tính gộp vào là tiền lặt vặt cho con 2 bạn bé nên tính ra 500K/bạn 2. Điện nước nhà m 4 người đấy mẹ nó Điện+nước+ truyền hình: nói chung đều đều tầm ấy à 3. Tiền quần áo thì m tính trung bình 1000K/tháng Vì có thể có tháng chẳng mua j, nhưng có tháng thì những vài triệu, ví như bố mẹ cũng ít mua, nhưng con cái m cũng phải mua vì đổi mùa, quần áo cộc, ngắn, chật đi nhiều vì con lớn Mình cũng hạn chế khoản này xem sao, nhưng tính ra nhà 4 người nhiều lúc chuyển mùa mua là cũng tốn lắm 4. Bố mẹ 2 bên m ko phải báo hiếu đâu mà đây là tiền m ghi về các khoản như ma chay, cưới hỏi, thăm ốm, bà bầu, hoặc đơn giản là thi thoảng gặp bạn bè ăn 1 bữa cơm trưa, uống bữa CF (cămpuchia nhé) ... Có những tháng (ví như tháng rồi m chi hơn 5000K vì cưới treo, ma chay đấy) ...tuy ko phải tháng nào cũng thế nhưng m dự trù TB 1 tháng cũng phải 2tr rồi, Nhiều lúc cũng dặn lòng về chi tiêu lắm (đb là chi tiêu cho cá nhân) nhưng nhiều lúc có những khoản phát sinh mà lại phải chi, thành ra dù có lập sổ thì thấy mọi thứ đều chỉ là dự trù Cũng 1 phần do tiền đồng mất giá nhưng quả thật là cũng nhiều khoản phải chi mà chả biết cắt giảm cái gì
m cũng nghĩ đến điều này nhưng buôn bán thì đã thử nhưng thất bại, nên giờ m như chim đậu cành cong ấy, XH thì bão hoà buôn bán, nên nhiều lúc lại nghĩ thôi bồng im cho rồi
phương tiện di chuyển của cả gia đình đấy e ơi, giờ 2 đứa trẻ con, di chuyển xe máy thì có giảm chi phí đi 1 chút nhưng c lại e ngại về cái khoản mưa gió. Nói chung đc cái lọ lại mất cái chai thôi thì bù ra cho xe còn hơn là trời rét mướt đưa con đi xe máy đầu trần, sk ko đảm bảo, ốm cái thì tiền thuốc lại quá tiền xe...nên c cố gắng duy trì xe đấy chứ
nói chung nhà nàng con nhỏ nên chưa cắt giảm đc tiền giúp việc, tuy nhiên qua giai đoạn thì có thể hạn chế đc khoản này để làm 10% tiết kiệm rồi Các khoản khác thì xe cộ làm sao tính toán là 10% tổng tiền thôi thì tốt chứ với mức hiện nay 7tr/2xe/ tổng 25Tr thì cũng chiếm gần 30% chi tiêu thì có vẻ vào xe cộ di chuyển hơi nhiều ấy
gần như tháng nào cũng chi cho đối nội đối ngoại đấy nàng Như tháng vừa rồi thì tận 6-7tr đấy mẹ nó à, nên m chỉ ghi tb là 2tr thôi ấy, nhưng đúng là cái khoản này nhiều lúc chả ra đâu vào đâu...
cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé Dạo gần đây lúc nào m cũng tâm niệm điều này ấy, nhưng nhiều lúc nó chỉ đúng với đồ cá nhân, đồ thời trang thôi, còn đồ gia dụng, nhiều lúc nó lăn ra hỏng hóc, thì lại phải mua mới, lại phải sửa chữa... rồi có những đồ như đồ mỹ phẩm, đồ cần thiết cho sinh hoạt thì cũng vẫn phải mua. Mà tính ra nhiều đồ cũng ko rẻ, mua xong cũng xót hết cả xa...
Theo cách Chị kể thì Chị không thể bớt được bất cứ đồng nào cả đối với trường hợp gia đình của Chị, còn gia đình khác người ta vẫn có thể tiết kiệm đc 1 số thứ. Không còn cách nào khác Chị phải làm tăng thu nhập gđ chứ không thể tiết kiệm. Với chi phí thường âm như vậy không may gặp sự cố gì thì mình sẽ khó khăn hơn về kinh tế. Em chỉ nói quan điểm của cá nhân em thui. Chúc Chị và gđ luôn vui vẻ, hạnh phúc và kiếm đc nhiều tiền hơn. Nhưng em vẫn lăn tăn mức thu nhập 20tr 1th mà đi xe hơi thì chi phí hơi cao cho gđ mình. Không biết Chị ở TpHCM hay HN?