Hội các bà mẹ độc thân

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me_Tho2007, 20/11/2010.

  1. Thienlydep

    Thienlydep Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Cho cả hai chân luôn Chanh mẹ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Thienlydep

    Thienlydep Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Chào em k biết em ở đâu nhỉ ,mình kết bạn làm quen nhé
     
  3. Thienlydep

    Thienlydep Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Cho mình đc chia sẻ lỗi buồn cùng em nhé.
     
  4. Chanh mẹ

    Chanh mẹ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Hi! Thanks me thienlydep nhiều nhiều ạ!
     
  5. Chanh mẹ

    Chanh mẹ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Tớ ko bán hàng online. Đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Ko có nhiều tình tiết câu chuyện đau lòng để kể. Tớ có thể lắng nghe, có thể chia sẻ, sẽ ko cho lời khuyên nếu người nói ko thật sự cần. Cũng chả bao giờ nói : "bạn nên làm thế này" hay "bạn phải làm thế này". Đó là cuộc sống của bạn, ko phải của tớ. Lúc tớ xiêu vẹo nhất, mọi người thắc mắc sao tớ vẫn cứ nhăn nhở thế. Tớ ko khóc hay lu loa, hay ngồi kể lể. Tớ có phải xiếc khỉ đâu. Tớ cười để con tớ cười. Con đường mình lựa chọn thì đi thôi. Gai đâm chảy máu cũng phải bước. Đánh mất mình mới sợ. Tớ luôn cầu mong con tớ và con mọi người nhận được những điều tốt đẹp. Phần đau khổ bạn và tớ đã gánh thì mong số phận đổi lấy phần hạnh phúc cho các con! Tớ giờ thèm đi ra thế giới bên ngoài. Mở rộng thế giới quan cho cả con và tớ. Con nhỏ thì hay ốm vặt. Giờ bạn ý tự ăn, tự chơi được rồi. Mẹ nào chung ý tưởng thì lập team ôm con, xách balo lên đường. Mẹ nào còn chơi vơi thì cứ nói ra. Mình chia sẻ. Ko giúp được 2 thì tớ giúp 1. Mẹ nào xông xênh giúp 10 thì vỗ tay hoan hô. Chúng mình có club cũng là để làm thế. Tóm lại, có con rồi thì thừa thắng xông lên. Lãi rồi mà. chúc cả nhà những điều tốt lành!❤
     
    Thienlydepquynhnhu.xt thích.
  6. Chanh mẹ

    Chanh mẹ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Team mình chìm nghỉm nhỉ. Vui vì các mẹ bớt buồn và hoang mang rồi thì phải. Nhưng cũng hơi vắng vẻ nhỉ. Các mẹ chia sẻ chuyện vui của con nữa chứ ạ. Con lên cân này, ăn dặm ngoan, đi lớp có nhiều niềm vui... Có mẹ nào bầu gần sinh hoặc mới sinh gặp khó khăn thì alo. E với mọi người giúp được gì thì giúp nhé. Ko giúp được e đăng ký làm cổ động viên ạ.^^
     
    Thienlydep thích bài này.
  7. vnpt.Diễm

    vnpt.Diễm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ này có câu hỏi hay nhất từ trước tới nay
     
  8. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    K
    Bạn này nick mới đi chăn rau đấy à
     
  9. Thienlydep

    Thienlydep Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Câu nói này có ý gì mà nghe có vẻ khó hiểu quá
     
  10. mechauanh05

    mechauanh05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
     
  11. daohoadt

    daohoadt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    223
    Không biết trường hợp của mình có được gọi là mẹ đơn thân không nhưng vẫn xin gia nhập hội cho có động lực.
    (là mẹ 2 nhóc và đã ly hôn). Mình cảm thấy cuộc sống không thuộc về ai là thoải mái nhất. Đối với mình mà nói trước hay sau ly hôn đều không khác là mấy vì trước ly hôn tính ra còn phải nuôi thêm cả ck, giờ cũng đỡ được 1 khoản. con lớn hơn lại nhiều áp lực hơn cùng với tình hình kte khó khăn.
     
  12. BeautyNews

    BeautyNews Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2023
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Quan trọng là chọn chồng cho nó tử tế vào, chứ độc thân nuôi con thì khổ cho con thôi, thiếu thốn tình cảm, không được một gia đình trọn vẹn như các bạn khác
     
  13. daohoadt

    daohoadt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    223
    biết thế nào mà chọn hả bạn? người phụ nữ để đi đến quyết định chia rẽ khi có con là bước đường cùng thôi b ah
     

Chia sẻ trang này