ồ các mẹ đừng hoang mang, e vừa sinh đầu tháng 12 năm trước, nhiều chuyện tiêm VGB sớm tử vong nên ko muốn tiêm luôn thôi mà, các mẹ lúc tiêm 5in1 hay 6in 1 thì tiêm vgB cho con có gì đâu, cũng vậy thôi mà tiêm lúc trẻ lớn thì đỡ rủi ro hơn, còn ở sinh ở VN thì lúc đẻ xong chỉ tiêm vitamin K thôi, ở Việt Nhật qua 2 lần sinh mổ thì mình có nhận xét là vết khâu đẹp, sẹo nhỏ, thời gian khâu còn lâu, chỉ rút nên vết sẹo tốt. còn phụ sản đông quá khâu vèo cái xong, khâu luôn chỉ tự tiêu tiện thì có tiện nhưng sẹo xấu, hay ngứa rát lúc dở trời, chuyện thay rửa vs thì Việt Nhật làm tốt ạ, có các e thực tập giúp vào các buổi sáng
Vâng cảm ơn các mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm cho e ạ. E đã sinh Gấu con vào tháng 4/2016 vừa rồi thì e có nhận xết thế này ạ. _ Thứ nhất về chi phí sinh ở viện rất rẻ ạ đặt cọc ở khoa mổ là 4tr và khoa nằm sau sinh là 4tr ạ tổng 8tr sau khi sinh về thì e nhận lại đc 6tr gọi lag hết 2tr thui ạ (e sinh mổ lại vào diện cấp cứu vì nc ối đục nên hưởng bảo hiểm ạ). _ Thứ 2 về vết mổ ạ: e thấy vết mổ khá đẹp lại lành nhanh ạ. _ Thứ 3 về thái độ các bác sĩ ở đấy thì e k có j bàn hết ạ các bs rất vui tính và nhiệt tình ạ. Sau khi e mổ đc 1 ngày thì bs phụ trách mổ có đêna hỏi thăm và bảo e rằng bụng e nhiều mỡ khó khâu hơn nên chắc lành lâu hơn so vs ng khác e nghe xg mà xấu hổ vô đối các mẹ ạ. _ Thứ 4 là vệ sinh và chăm sóc mẹ sau sinh e thấy rất hài lòng đến mẹ ck e lên chăm e còn ns công nhận đây sạch sẽ chứ k bẩn và đông như các nơi khác. Ngày lau dọn 2 3 lần đaays ạ. Còn vệ sinh cho mẹ sau sinh thì vs mẹ sinh thg thì ngày nào cũng vệ sinh còn vs mẹ sinh mổ thì có 2 ngày đầu thôi ạ. Vì m mổ nên ít động vào cho lành và băng cố định để m tập đi lại ạ. Dạ đấy là nhg j e có đôi lời chia sẻ vs các mẹ ạ. Cảm ơn các mẹ
mn nhờ bác sỹ nào mổ cho b vậy? b đẻ vào giờ hành chính hay ngày nghỉ, ngoài giờ, bồi dưỡng bsy và ekip mổ bn hả b
M vào viện lúc 6h tối nhg mãi đến 8h m ms vô phòng mổ ạ. M thì m k nhờ bác sĩ nào mổ cả b ạ m chỉ theo 1 cô y tá ở đấy thôu vì lúc m đẻ chưa chắc đã có mặt bs mà m theo ở đấy mà nhờ nên ngay từ đầu m theo cô y tá ở đấy luôn cô ý giải quyết nhanh và gọn lắm. M đẻ xg hôm sau cô ý đã vào phòng hỏi han rồi kêu bs khám cho m và con ntn rồi. Con m đi tắm hay có chg j là gọi cho cô ý luôn có j cô ý đến ngay và hướng dẫn tận tình cụ thể lắm b ạ. Bồi dưỡng về ekip thì chia ra làm 2 b nhé m thì đẻ mổ nên bồi dưỡng 3tr thôi còn đẻ thg thì 2 triệu b ạ. Do m đẻ lần đầu nên k bt nhg mà giờ thì rút kinh nghiệm tập sau nếu thấy m chuẩn bị vào đẻ thì nháy ng nhà đưa luôn bồi dg cho ekip m đẻ luôn cho an tâm, còn về ng mà m nhờ ý m bồi dg 1.5tr vì m nhờ cô ý làm hồ sơ đẻ và hồ sơ sau sinh nên m bồi dưỡng thêm 500 để cô ý làm hồ sơ diện cấp cứu để hg bảo hiểm b ạ. Đấy toàn bộ kinh nghiệm m đi đẻ tập 1 vào tháng 4/2016 vừa qua đấy ạ. Có j các mẹ cứ tham khảo nha, thắc mắc cứ hỏi e ạ e sẽ tl tận tình để các mẹ đi đẻ yên tâm ạ chứ k như e đi đẻ k bt j thì sợ lắm các mẹ vào phòng sibh còn hồi hộp vã hết mồ hôi k bt ở ngoài ng nhà m thế nào và thủ tục ra seo các mẹ ạ.
tiếc cái là bưu điện chưa có xét nghiệm máu gót chân, cắt dây rốn chậm, da tiếp da, còn thì mình vẫn cho con bú được sữa đầu
bưu điện có lấy máu gót chân lâu rồi mn ah. theo m biết thì từ táng 9 năm ngoái bạn m đã cho con lấy máu gót chân rồi
e chuẩn bị sinh tập 2 rồi mà chưa bit thay đổi ra sao các mẹ ah. lo như lần đầu, mà đợt này search thông tin về viện và quy trình khám làm hss thì toàn bài cũ, giờ khoa này sang toàn nhà mới rồi. mai e định đi đây ah.
Cập nhật tình hình ngày 09/08/2019 : hôm nay m vừa đi làm hồ sơ sinh xong. Theo tìm hiểu thì có 1 cách là qua tòa nhà 21 tầng đki khám thì nhanh hơn, nhưng hnay m đi quá sớm bve ko bit bảo qua khoa khám bệnh đki nên m qua đó xếp hàng như bình thường, mua lượt khám, lấy số lên p304 tầng 3 khoa khám bệnh ngồi đợi và khi vào thì trình bày khám thai và làm hss thì các chị y tá điều dưỡng in cho 1 loạt các xn gồm máu, nc tiểu, nghiệm pháp đường huyết và siêu âm (y như năm 2014-2015). Theo thứ tự thì m đi nộp tiền ở p310 tầng 3 khoa khám bệnh luôn và xuống lấy số ưu tiên để lấy máu, xong nộp nc tiểu rồi tranh thủ qua tầng 6 tòa nhà việt nhật làm nghiệm pháp đường huyết (nhịn ăn từ 20h tối hôm trước), lấy máu lần 1, uống 1 cốc nc đường, đợi 1 tiếng vào lấy máu lần 2, xong đợi 1 tiếng nữa lấy máu lần 3. Tranh thủ giữa lần 2 và 3 m đi siêu âm xong quay lại. kết thúc các xn là hơn 10h30 nhưng do m chỉ số dung nạp đường cao nên phải tái khám tại chỗ làm nghiệm pháp đường huyết và lấy máu thêm 1 lần nữa. Còn nếu ai ko bị thì cầm kết quả nghiệm pháp đường huyết kèm siêu âm về. Chiều 15h30 quay lại nơi khám ban đầu để nhận kqua xn máu là đủ 1 bộ hồ sơ sinh. Chi phí : nếu đki khám ở khoa khám bệnh thì hết 37k tiền khám và 1404k tiền các loại xn máu+ nghiệm pháp đường huyết và siêu âm 2d. Còn nếu qua tòa nhà 21 tầng đki khám ở đó thì chỉ khác mỗi tiền khám hết 100k thôi. (Chị điều dưỡng nói với mình như vậy). Riêng m phải thêm 1 xn máu sau khi có kqua nghiệm pháp đường huyết thì phải nộp thêm tại khoa đó 200k để xn thêm thì kqua chiều quay lại khoa đó lấy rồi mới về p304.