Đi làm rồi mới thấy đời nó nhiều cái rắc rối, dở khóc dở cười. Đường đường là nam nhi chi chí, vậy mà lại vào làm thư ký cho công ty tư nhân :-< . Việc thì cũng nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là đi họp với sếp. Hôm trước theo sếp sang công ty gặp đối tác, đang ngồi chờ thì phát hiện ra một em khá xinh ngồi gần đó. Tiên sư bà nó chứ lâu lâu mới gặp được một em dễ thương như vậy, tóc dài, xoăn, nhuộm nâu, dáng thon, đeo kính, đúng kiểu mình thích =P. Nhìn em ý một hồi thì 4 mắt cũng gặp nhau vài lần. Tuy mềnh không thuộc hạng đẹp trai nhưng ra đường cũng không ít người nhìn :->. Cười một cái với em ý lấy lịch sự rồi tảng lờ đi chỗ khác. Thiệt tình với các bác là mấy chục tuổi đầu rồi vẫn còn nhát gái . Vờ bình tĩnh thôi chứ tim đập muốn nhảy ra ngoài. Đang cố vận dụng số chất xám ít ỏi còn sót lại để suy nghĩ cách làm quen thì em ý lại ngồi cạnh mình :O rồi “chào anh” một cái. Ta nói giọng nhỏ nhẹ, ngọt nghe muốn nhũn não :”> Cũng rang bình tĩnh chào lại một tiếng, rồi em ý kề miệng vào tai mình nói nhỏ, cứ tưởng… vậy mà nghe câu này xong muốn kiếm cái lỗ chui xuống liền luôn ( Anh quên kéo cửa sổ kìa! Trời ơi, giờ làm sao để gỡ điểm đây. Ai giúp với!
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Hi Hi, đúng là tai nạn nghề nghiệp, chúc bạn sẽ gỡ lại điểm với cô bé đó, chúc thành công !!!!
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... hihi... đọc câu chuyện bạn chia sẻ cứ như chuyện hài ấy! Mong bạn sớm lấy lại điểm!
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Ôi!Thảm quá vậy ta ơi! Đúng là ngay bước đầu mất điểm với người đẹp rồi. Hy vọng là cơ hội sau bạn sẽ bảnh bao hơn.
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Cũng không đến nỗi nào đâu. Cô ấy còn tốt bụng nhắc nhở bạn. Chứ gặp phải nàng nghịch ngợm thì coi như "cứ vậy" mà ra về rồi
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Chắc là rắc rối thật của bạn ấy đấy. Mình cũng gặp trường hợp như vậy rồi. Nhưng mà với 1 anh bạn đồng nghiệp khá thân. Không biết có phải vì thân nhau quá hay không. Mà lúc mình nhắc anh ấy tỉnh rụi trả lời:"Ờ!Trời nóng quá anh để vậy cho nó mát ấy mà!".
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Muốn gỡ điểm thì phải có cơ hội gặp lại chứ. Cứ than thở vầy sao mà gỡ. Mạnh dạn hẹn gặp đi. Biết đâu cô ấy thấy bạn cũng mạnh mẽ thì sao. Chúc may mắn
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Ôi!Không những mất điểm mà còn mất điểm nặng luôn đó chứ. Tất cả hành động bao gồm :lúng túng, đỏ mặt, cười trừ, lỉng mất đều dở cả.Đúng ra ngay lúc đó bạn nên tìm một câu gì đó vui vui để gây ấn tượng lại chứ nhỉ?
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Đồng ý với meQuyt. Mình thì không nghĩ ra cách nào vui cả. Nhưng theo mình thì lúc đó nên cười lịch sự, rồi hỏi luôn cô ấy nhà vệ sinh ở đâu (các bạn nam tuyệt đối không nên kéo khóa quần trước mặt bạn nữ). Cuối cùng là có lý do cảm ơn và mời đi cafe. Lúng túng lúc nào cũng hỏng việc cả. Rút kinh nghiệm nha. À mà tình huống này mà còn lặp lại thì đúng là độn thổ thật đấy
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Phải chờ đến rút kinh nghiệm thì hơi lâu nhỉ. Có cách nào chỉ cho bạn ấy chữa thẹn cái đã
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Mấu chốt là nàng xinh quá nên bạn quên mất chuyện chỉnh tề lại quần áo đấy. Lần sau muốn ngắm em xinh thì phải dòm lại mình 1 xíu nha
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Phải công nhận là mới ra đi làm mà gặp khách hàng "hoành tráng" thế thì lúng túng cũng là phải thôi. Mà tình huống của bạn giống như hài ấy nhỉ. Có phải copy từ tình huống này không đấy?
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... ha ha, có gi` đâu mà gỡ điểm với ko gỡ điểm! cửa sổ có kéo hay ko ko quan trọng, quan trọng là người đẹp đã đến và phần thi chào hỏi coi như xong ! cơ hội dành cho bạn, còn chần chừ gì nữa
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Cứ mạnh dạn tìm hiểu rồi liên lạc với cô ấy. Có thể nói vầy nè: Hôm nọ nhờ em mà anh chỉnh lại được quần áo. Gặp ông khách hàng thứ 2 khó tính lắm. Vậy anh mời em đi cafe để cảm ơn được không
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Mình thấy tình hình này cũng đơn giản thôi. Chắc là cô ấy không có ấn tượng xấu về bạn đâu.
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Cám ơn các chị đã chia sẻ. Nghe từ phái nữ mình cũng thấy an tâm là chắc cô ấy cũng chẳng có ác cảm gì với mình đâu. Mai mình sẽ thử điều tra số điện thoại xem
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Không biết nói gì hơn cả. Mình cũng thông cảm cho mấy bạn nam độc thân đôi khi cũng có sơ suất. Hôm qua vừa xem link này có mấy cách giải quyết cũng ổn thỏa lắm. Share cho bạn nè
Ðề: Tai nạn nghề nghiệp.... Hì, đây là cách gây ấn tượng độc đáo, cô ấy sẽ khó mà quên được bạn thế là cơ hội cho bạn còn dài dài. Chúc may mắn!