Kinh Nghiệm Châu Đốc - Cần Thơ " Đi Để Nhớ"

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi sale1orental, 20/11/2018.

  1. sale1orental

    sale1orental Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Bọn em vừa có chuyến đi trải nghiệm thật thú vị với cung đường " HN - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HN"
    Hôm nay rảnh ngồi reivew lại cung đường đi, điểm đến và kinh nghiệm ăn uống.

    Bọn em ít thời gian nên tranh thủ đi bay để tích kiệm thời gian. 6h30 đã lên máy bay rồi, 9h30 hạ cánh. Bọn em thuê xe 16 chỗ để chạy thẳng về An Giang.

    Day 1: CHÂU ĐỐC - VIẾNG MIẾU BÀ CHÚA XỨ, MIẾU ÔNG - CHÙA HANG .

    Từ Cần Thơ chạy thẳng về Long Xuyên ăn trưa ( 1.5 tiếng) . Bọn em ghé tiệm cơm " QUẾ PHÁT" . Ăn ở đây khá ngon, giá cũng ko rẻ nhưng cũng ko đắt được cái phục vụ tốt nhanh và thân thiện. Quán rất đông khách, bọn em 7 người ăn đẫy mề hết 1,050,000.
    Bác nào đi Long XUyên nhớ ghé qua đây ăn cơm nhé.
    [​IMG] [​IMG]
    Ăn xong tiếp tục lên dường chạy thẳng Châu Đốc đi viếng miếu bà Chúa Xứ. Vé vào cổng 1 ng là 20.000đ, nếu ai còn đi qua tiếp thì giữ vé lại để lúc quay về ko phải mua vé. Bọn em đi miếu bà xong đi chợ tịnh biên và quay lại nghỉ đêm Châu Đốc nên giữ lại cuống vé để k phải mua vé lần nữa.
    Ai từng đến châu đốc thì không thể nào ko qua Miếu Bà đc. Miếu Bà Chúa Xứ nằm ngay dưới chân núi Sam, do bọn em đi ko phải ngày lễ hội nên vắng và rất thanh tịnh. SAu khi viếng bà, thuê xe ôm 20k/người chở lên thăm quan Chùa Hang ( hay gọi là chùa phước điền). Chùa rất đẹp, lên vãn cảnh từ trên cao ngắm toàn cảnh Châu Đốc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    3h Di chuyển ra bãi xe lại tiếp tục hành trình khám phá chợ TỊnh Biên. Chợ toàn bán mắm, đa số phục vụ người dân chứ khách du lịch như bọn em ngửi thấy mùi mắm là phát hoảng. Ngậm ngùi làm cốc thôt nốt rồi ra về ...

    5h về tới KS đã dặt trước, Hoàng Long 2*. Giá phòng chỉ 400.000đ/phòng/đêm có ăn sáng bufe khoảng 15 món.
    Ở Châu Đốc thì tìm hàng ăn hơi khó vì k nhìu quán nhậu, nhà hàng. Tiệm Cơm Bẩy Bồng là điểm dừng chân của cả nhóm. Chủ yếu ở đây họ ăn cơm, với canh cá chua.Nhưng canh ở đây khi ăn sẽ có bếp cồn đun trên bàn để món canh luôn nóng.

    [​IMG] [​IMG]
    Ăn xong lang thang CFe, về khách sạn nghỉ ngơi.

    DAY 2: RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - CẦN THƠ

    8h ăn sáng xong lại tiếp tục hành trình thăm quan Rừng Tràm Trà Sư. Đến điểm thăm quan, xe ô tô thu phí bến bãi 20k. Tiếp tục đi xe ôm 10k/ng vào tới bến thuyền thăm quan = xuống và ghe.

    BẢNG GIÁ THĂM QUAN

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Thăm quan rừng tràm với 2 lần di chuyển. Đến bến đi xuống to thì cả nhóm ngồi chung sau đó chuyển lên ghe nhỏ thì 3ng/thuyền. Rừng tràm mùa nước nổi rất đẹp và cảnh quan thiên nhiên trong lành. Thường mọi người chọn ăn trưa trong đó tới chiều mới về nhưng đoàn em hôm đó thấy
    Nhìn từ đài quan sát :
    [​IMG]
    [​IMG]

    CÁNH ĐỒNG THỐT NỐT..

    [​IMG]
    11h ra tới bến xe, bọn em lại truy tìm nhà hàng vì ở Châu Đốc ko có NH nào ổn. Sau khi vòng vèo mà ko thấy quán nào ổn, bọn em quyết định chạy về Long Xuyên. Nhà Hàng Đồng Quê, khung cảnh rất đẹp ngồi ăn tại chòi lá với các món đặc sản An Giang: ốc hấp tiêu, ếch nướng muối ớt, cá linh chiên giòn, cà tím nướng, cà na trộn " ăn hơi đắng", cơm, lẩu cua đồng chả cá..... Tổng bill cả bia có 1tr.. ngỡ ngàng vì độ rẻ mà ngon.

    Ai đi qua Long Xuyên nhớ ghé đây ăn nhé, đồ ăn chế biến rất ngon chỉ mỗi tội phục vụ hơi chậm vì bếp ở xa nên các em nv di chuyển bưng bê hơi mất time :D

    [​IMG] [​IMG]

    Ăn no nê 3h30, lại tiếp tục về CT thăm quan nhà cổ Bình Thuỷ. Ko mất vé vào cửa, nhà cổ trồng rất nhiều hoa giấy đẹp. Do cug mệt rồi nên cả nhóm chỉ thăm quan xơ xơ rồi về KS luôn


    [​IMG]

    KS " Ninh Kiều River " nằm ngay chân cầu đi bộ, view đẹp. Bọn em bok phòng deluxe view toàn cảnh thành phố. Về cơ bản khách sạn khá đẹp, ăn sáng ổn gần bến Ninh Kiều để đi chợ nổi.

    VIEW từ phòng em..

    [​IMG]

    Lang thang đi bộ thấy có bánh xèo, rẽ vào ăn :( cảm nhận ko ngon mà đắt.. 80k /cái cũng nhiều nhân nhưng ăn ngấy. Menu chỉ có ngần kia món và bọn e thẩm hết, về cơ bản ăn k no ko ngon...

    [​IMG]

    Ăn xong kêu taxi đi chợ đêm Cần Thơ, dạo 1 vòng thấy quá nhiều hàng ăn đồ uống đủ mọi thứ nhưng vì bọn em đã lưng bụng rồi nên chẳng ăn ji ở chợ.. Kêu 1 chiếc xe điện cho bọn em đi thăm quan 1 vòng rồi chốt xuống chợ đêm Trần Phú..
    Về tới đây mới gọi là thiên đường đồ ăn, hải sản, cơm cháy, trái cay xô... Ngon bổ rẻ... Bọn em đi 3 vòng cuối cùng quyết định vào quán Nướng Phú Quốc vì thấy tôm ốc ở quán này nhẩy tanh tách.. Lại phải nhậu: ốc cà na xào tỏi ngon nức, cá kèo nướng muối ớt, ốc len xào dừa, tôm càng xanh nướng mọi... Mọi thứ đều ngon quá giới hạn cho phép, no nê thanh toán 850k....
    Đi bộ ra ngoài để kêu taxi, mồm bấm bụng cố nhồi thêm trái cây dầm với cơm cháy kho quẹt .. cả 1 xô to mà chỉ 25k ăn bn trái cây tuỳ thích, rồi cơm cháy kho quẹt có 25k....

    Về KS là lúc đồng hồ điểm 12h :D, ngủ thôi để sáng mai 5h đi chợ nổi..

    5h nhà thuyền cho 3 cái xe máy ra tận cổng ks đón bọn em, 5h15 có mặt tại bến. Lên thuyền thăm quan chợ, mùa này trái cây ít lại ngày đàu tuần nên k nhộn nhịp lắm.. Thăm quan làng hủ tíu chả có gì mà bán cái ji cũng mắc, tụi e trở lại bến thuyền về KS dùng bữa sáng. Ăn sáng xong 8h, chekout và đi thăm quan Cồn Sơn.
    Đi đò qua bên Cồn Sơn, 10k/ng/lươt . Sang tới nơi bọn em mua tour theo bảng trên với chi phí 159.000dd/ng có HDV đi cùng giới thiệu về Khu Du Lịch và xe đạp kèm theo.
    Mùa này vườn trái cây ko nhiều, nói chung đi trải nghiệm chứ k có ji đặc sắc lắm. Có 1 điều ăn trưa tại CỒn Sơn rất ngon như: cá lóc nướng , ếch chiên, cá lóc kho tộ, cơm trắng siêu dẻo ngon, .. rau họ hái tại vườn, cá bắt ở hồ .. ăn kiểu đồng quê.. sao mà ngon thế. Thanh toán 650k :O dưới sự ngạc nhiên vô đối của những kẻ hay ăn nhậu , về HN bữa này trên dưới 2 trệu...

    [​IMG]


    [​IMG]

    Tạm biệt thành phố sông nước chúng em về với khói vụi thành phố.. Hứa hẹn sẽ quay trở lại CT để tiếp tục khám phá những món ăn và trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị về con người miền tây sông nước..

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sale1orental
    Đang tải...


  2. sale1orental

    sale1orental Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Hình như chưa có ai quan tâm đến miền Tây Sông Nước ạ
     
  3. adiyoga

    adiyoga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/2/2017
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Thật ra miền tây thì chỉ có khách du lịch nước ngoài họ quan tâm thôi chứ dân việt nam thì ko thích đi đâu. Bản thân mình đi rồi thì thấy ở trong đó chơi 1-2 ngày thì ok chứ ở lâu hơn là thấy chán vì chỗ chơi ko có nhiều, chỉ loanh quanh sông nước nên cũng nhàm chán. Ảnh mình chụp lúc bình minh trên sông mê kong:
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 22/11/2018
  4. sale1orental

    sale1orental Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    ẢNh bạn chụp đẹp quá :) Dân mình đi khám phá cũng thú vị, nhưng đúng là chỉ đi 3 ngày là hết..
     
  5. adiyoga

    adiyoga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/2/2017
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn. Đúng là nếu chưa đi thì nên đi 1 lần cho biết thôi.
     
  6. sale1orental

    sale1orental Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Vầng, đi 1 lần trải nghiệm :) Mình đi 6ng tính ra mỗi người cả vé máy bay là khoảng 5tr/người.
     

Chia sẻ trang này