Với mình giờ câu hỏi này thật khó, mình thì muốn ở riêng, nhưng con lại không ai trông, rồi k ai đưa đi đón về (đi học) mình thì phải đi làm sớm, về thì muộn, nhưng ở chung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mà mâu thuẫn đến từ con, con quấy nên nhẹ cái lại bị ăn mắng, mình tủi, mình buồn và khóc rất nhiều, nhiều khi nghĩ chẳng lẽ ra ở riêng, nhưng lúc đó chỉ sợ m phải nghỉ làm, m k biết nên làm sao
du bố mẹ chồng có dễ tính đến đâu thì ở riêng vẫn tốt nhất. Mình tự chủ tất cả, kể cả việc vợ chồng con cái cũng vậy. Thoải mái