nhà em cứ quanh đi quanh lại toàn thịt, nào thịt cá, thịt heo, thịt bò, cua thì hạn chế, các món hải sản thì không dám ăn vì sợ. Cứ tối đến là lại đau đầu lên thực đơn ăn, rồi chuẩn bị cả cơm trưa ngày hsau đi làm nữa ấy,
Cuối tuần không thanh đạm như đầu tuần nữa Món mặn : Gà xào sả ớt Canh Bí đỏ đậu phộng Tráng miệng: Sữa đậu nành Cơm trắn
em thì luôn chọn bò bít tết thuii, với bò xào bông hẹ siêu đỉnh luôn á các mom, hôm nào lười biếng thì chiên trứng cùng với phô mai mozzarella
mình chỉ mong có ai đi chợ mua đồ ăn về rồi mình nấu thôi. chứ cái việc nghĩ hôm nay ăn gì thấy bí quá.hichic
Nhà mình có: - Cá chép om dưa - Canh bắp cải - Dưa chuột chẻ - Cá kho (tăng rau giảm thịt vì toàn người béo)
Bố bé vào bếp nấu món thịt kho tàu rồi ạ. Em chỉ việc đợi chín là xơi thôi : hihi. các mom xem thử video bố bé nấu xem nhé
Có hôm vì suy nghĩ mãi chả ra mà hai vợ chồng đi ăn tiệm luôn )) .Mình hay lên @Cộng đồng thích nấu ăn Cooky để hỏi han các bí quyết nấu nướng, mẹ nào rảnh rỗi thì tham gia cùng, trên đó cũng toàn mấy chị em nội trợ nhưu mình nè học hỏi được nhiều điều hay ho lắm
a hí hí. trưa nay tại công ty có ăn sushi với sashimi cá hồi tươi sống chấm với mù tạt cùng nước tương ngon quá. Bữa nào tính mua về đãi cả nhà cho biết
hôm nào cũng phải nghĩ hôm nay ăn gì thật nhức đầu. Các mẹ nào có thực đơn ngon bổ rẻ mỗi ngày chia sẻ mình với
Nay nhà mình ăn mì chũ. Lười làm cầu kỳ thì chỉ cần luộc thịt lên, vừa có nước dùng rồi nhé , vừa có thịt thái ra, thêm hành tây, thịt băm nữa. Nhanh gọn và ngon