Uhm với lại thấy dấu hiệu bất thường phải để ý ngay , trước bé nhà mình đi học về có mấy triệu chứng ban đầu như ngủ đêm quấy hơn bình thường, hay lăn lộn, mệt mỏi, hôm sau kêu dậy khó khăn, con lừ đừ, bắt đầu thấy mỏi mệt. Bỏ ăn và bắt đầu sốt lên 38-39 độ, tay chân lạnh mà đầu nóng như lửa. Lúc ấy chưa biết thủ sẵn mấy đồ hạ sốt gì cả. Chỉ biết lau cho bé với cởi bớt quần áo thôi. May hồi đó có bà chị dâu kinh nghiệm hơn nên cho gói hapacol hạ sốt mới giảm xuống bình thường lại. Lúc đầu sốt gần 39 độ sợ khiếp vía. Tính đi bệnh viện mà nhà ko ai đưa đi lại còn xa nữa. Dù sao cũng may, vài bữa hạ sốt dần cũng đỡ và ko phải là bị tay chân miệng nên an tâm.
Hạ sốt hapacol dùng paracetamol hạ sốt thì an toàn đó bạn, thuốc hạ sốt này bs cũng khuyên dùng nhiều nên an tâm. Lành tính và đặc biệt dễ uống với trẻ nhỏ vì nó có vị ngọt cam.
Quan trọng nữa là cách diệt khuẩn tại nhà sau khi hết bệnh, vì Tay chân miệng khả năng tái phát rất cao.
Em hoàn toàn ủng hộ phương pháp vệ sinh 3 sạch này, cái này ko chỉ phòng tcm mà còn giúp phòng rất nhiều bệnh khác nữa.
Bé nhà mình cũng cho dùng hạ sốt hapacol này nè, giống mẹ nó hồi mới chưa biết ko nghĩ là nó có tác dụng nhanh và thần kỳ tới vậy. Từ đó tới giờ sốt là cho bé uống hết liền luôn.
Mẹ này kinh nghiệm nè, công tác phòng chống sốt đặc biệt là hạ sốt quan trọng, em thấy để con sốt cao 1 lần là sợ tới già luôn ấy. Nên luôn thủ sẵn thuốc hạ sốt hapacol trong tủ để phòng khi cần kíp rất hay.
Đúng là mẹ @NhoxSoCoLa kinh nghiệm chuẩn đó, mình cũng thấy chăm con giờ ngoài cách tìm nguyên nhân và phòng tránh thì phương pháp để xử trí giai đoạn đầu nên thông thái, tất nhiên là mình ko thể làm bác sĩ nhưng cũng nên biết cách xử trí ban đầu để tránh hậu quả đáng tiếc cho con.