Các mẹ thông thái tư vấn cho em vấn đề này với. Tình hình là vc e ở chung an chung với ông bà. Sắp tới thì em phải đi làm rồi. Em nhờ ông bà trông cháu với nấu cơm cho ck em ăn buổi trưa còn tối về thì ăn riêng như thế có ổn k a? Em thèm ăn riêng lắm rồi.
Ờ, tớ mà làm thế thấy ngại ngại thế nào ý? Ai lại nhờ ông bà trông cháu rồi nhờ nấu ăn cho chồng buổi trưa, tối về vợ chồng lại ăn riêng? Đã muốn ăn riêng thì bạn ra ở riêng, gửi con đi trẻ, chồng tự ăn trưa hết chứ? Bạn làm thế ông bà và chồng bạn sẽ nghĩ sao?Hic... giờ nhờ ông bà trông con cho là quá tốt rồi, lương giúp việc cứng bây giờ cũng toàn 5tr là thấp nhất, mà chắc gì để con cho giúp việc đã an tâm? bạn phải lấy làm mừng vì có ông bà giúp chứ?
Ông thì muốn ăn sớm mình về nấu nướng thì muộn ông k thích còn ông bà nấu thì toàn đồ ăn sẵn thui.tối toàn luộc mỗi nồi rau
Vẫn biết lúc đầu thì cũng ngại nhưng dần rồi quen mà mình đã k thích gì là mình k cố được. Có khi ăn riêng lại cải thiện tình hình
Hiện tại mình ở nhà nấu nướng ck đi làm về muộn muốn nghỉ ngơi 1 chút rùi tắm giặt xong ăn vẫn còn muộn thì mình đl về Nấu thì còn muộn nữa.
Sống chung có cái hay của chống chung và riêng cũng thế, hãy tính toán cận trọng nhất để có lợi cho bản thân và gđ
Con em mấy tháng rồi e? cả nhà ăn có 1 bữa thi ăn chung đi em, ông bà ở nha bận trông cháu cả buổi nấu ăn nhanh gon là fai rồi, ko thi em thi thoảng cải thiện bằng cách day sơm đi chợ, hoặc bảo vơi ông bà hn con vê sớm con nấu cho, hoặc cbi sẵn đồ trong tủ để ông bà nấu, chứ ong ba trông cháu cho cả ngày tối về lại ăn riêng mà có mỗi 2 vc, để con lớn tí đi trẻ rồi ơ rieeg thi hơp lý hơn.
con e mới đc 6 tháng thôi. Bh giờ em không ở riêng sau này cho đi lớp mà ở riêng e lại sợ lúc khó thì nhờ lúc rảnh rang thì lại ăn riêng. Mà đi lấy ck cũng chỉ muốn riêng vài năm son trẻ có vất vả cũng k sao chứ vài năm nữa ông bà yếu lại chung thôi.
Con em còn nhỏ quá, em đã có nhà riêng chưa? hay ra ở riêng thuê nhà, thế em tính ra ở riêng rồi sáng sáng đưa con đến gửi ông bà rối tối lại đón về nhà à? em có thấy bất tiện ko? Mà về với con nhỏ như thế liệu em có sở nỗi bữa cơm tối mà ăn k ấy. Em bảo ông bà em toàn ăn đồ trong tủ lạnh, nấu mỗi rau. Em cứ thử vừa chăm con mọn rồi nấu cơm em sẽ thấy, lúc nó quấy còn k có tg mà đi vs luôn ấy chứ ăn đồ trong tủ lạnh là con may, chưa kể ốm đau thì có mà chả thiết mà ăn ấy, nếu đi thuê em đã lường hết tất cả chi phí thuê nhà, điện nước phải chi chưa?Nếu đã tính hết lường hết mọi thứ rồi mà vẫn muốn ra riêng thì ơ thôi em, vk ck bàn bạc rồi bảo ck nói khéo với ông bà thôi
Nhà e tất cả đều chung thôi chỉ mỗi ăn tối là e k muốn chung. Ăn riêng là cp sẽ cao hơn nhưng ăn chung ngồi cùng mâm mà chẳng thấy thoải mái. Có mỗi bữa cơm quây quần nc thật đấy nhưng e k hợp nên chả có câu chuyện nào ở đây cả.mà bh em k ra ăn riêng thì chả bh ra ăn riêng đc cả.
Nghĩ đi lấy ck mong sao có được đk mà ăn ở riêng thì tốt nhỉ. Lúc đấy mối quan hệ chắc lúc nào cũng vui vẻ tốt đẹp