Em mang thai 3 lần thì hỏng cả 3, Lần đầu bị sock lắm, 1 năm sau có lại, sợ hãi, nghỉ hẳn ở nhà để bảo vệ thai, nghĩ do lần trước là mình bất cẩn, không dám làm gì cả Thế mà đến tuần thứ 8 thì con cũng bỏ em mà đi, lần này chỉ biết khóc, khóc đến mức chỉ còn khan tiếng, không thể chảy được giọt nào nữa Nhà nội thì trách em không biết cách giữ con, nhà ngoại thì nhìn em thương thương tủi tủi Đến mức, e sợ cả ánh nhìn thương hại từ mn Rồi năm ngoái e lại có, ck em vui lắm, nghĩ là sau bao nỗ lực con đã về với mình Thế mà, tại sao, tsao con lại vẫn bỏ em....lần này em không khóc được nữa các chị ạ Nằm ở viện, người ra người vào thăm nom mà em thấy tủi thân quá Có khi nào do em với ck có duyên mà không có phận nên con em mới ghét bỏ em thế không Ck em là con trưởng, nếu không có con chắc em k dám níu giữ ck em đâu mn à..... Tự dưng, viết đến đây mà nước mắt e cứ chảy hoài....
Đọc mình k cầm đc nước mắt. Thấy cuộc sống thật bất công, khi có người có con rồi k giữ, k quý trọng. Người thì mong mỏi khổ cực lại k có.
Sau lần một thế bác có uống thuốc gì không? Nhiều người bị sảy lần 1 toàn ăn 3 còn gà ác thì phải để thay máu ( vì họ bảo bị sảy lần một là nó có máu rồi k ăn lần sau cứ bị). Với bạn bị sảy nhiều thế chắc ít nhiều cũng do thành tử cung mỏng, con bám không chắc. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ xem bổ sung những thực phẩm gì để tăng cường độ dày của thành tử cung. Em cũng không có nhiều kiến thức gì không dám nói càn. Chúc mom sẽ sớm có tin vui trọn vẹn!
mom mạnh mẽ nào, mình đọc báo thấy có người tận 18 năm tìm con, 6 lần làm IVF thất bại mà vẫn kiên cường vượt qua, cuối cùng cũng đón được con yêu về đấy. Chị này dc bác sĩ Lê Hoàng tư vấn điều trị mà thành công, mom thử tìm hiểu tới xem. Thấy bác Hoàng này làm thành công nhiều, toàn ca khó k đấy
Thương mom quá, mình có biết bác sĩ Lê Hoàng rất giỏi nhưng mình ở xa, nếu chỉ ra HN để được khám và tư vấn thì khá vất vả. Vả lại thấy bác Hoàng hơi bận không biết có thời gian trả lời linh tinh không
Lên bs khám rồi mới có phác đồ điều trị mom ạ, cố lên đừng ngại xa. Còn nếu muốn hỏi trc để tư vấn thì bác sĩ chắc khó có tg riêng để mom gọi điện tư vấn đâu. Bác Hoàng đang trả lời tư vấn trực tiếp trên báo vnExpress mom vào đây hỏi xem https://vnexpress.net/tu-van-online/tu-van-vo-sinh-hiem-muon-3797645.html
Cố lên b ơi, nếu cơ thể b ko giữ đc thì khả năng cao phải thuê người để đặt vào, trc tớ làm ivf ơn Thái có chị làm cùng làm 4 lần ko đc cứ tầm 2 tháng là mất con, sau thuê người đẻ bjo đã có 3 đứa r đấy. Vì cơ thể chị ý ko thể giữ đc con. Bạn phải tham khảo xem, nhiều khi cũng do ivf ở VN chưa có xét nghiệm nhiễm sắc thể nên quá trình làm phôi con có chút lỗi cũng tự đào thải theo tự nhiên. Nói chung là làm ivf nhiều vấn đề lắm, chúc bạn và gia đình vững tâm nhé