Mình cũng nghĩ bạn grab đi ship. Mẹ nó hỏi thêm con và cảnh giác. Có thể mua cho con đồng hồ định vị, thì sẽ dễ hơn.
Thực ra b đã nhất định nghĩ thế thì cũng rất khó để tranh luận Thực tế nhà mình cũng thường xuyên gọi grab đón con, nhưng mình theo hướng định vị vị trí của con, cộng với trang bị cho con kỹ năng xử lý vấn đề khi có sự cố. Còn 1 khi đã gọi xe ôm hay grab nói chung, thì cũng phải có sự tin tưởng nhất định. Cảnh giác là cần thiết và bắt buộc, nhưng cũng không nên kiểu nhìn đâu cũng toàn kẻ gian. Đáng lẽ nên bình tĩnh hỏi con, kết hợp với hỏi rõ lái xe để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, sẽ tốt hơn Mà không thấy bạn nói con bạn mấy tuổi, trai hay gái
Cam on bạn. Mình có trả lời câu hoi của một mẹ chác bạn không đọc hết comment. Tớ có hỏi con khi đón con về . Con tớ trả lời từ khi lên xe lái xe k nói với con một câu, hắn đi thẳng xuống giáp bát luôn.Con thấy mãi lâu sau anh ý nghe điện thoai roi nói nhầm đường và quay lại. Cháu là con gái -11 tuổi.[/QUOTE] Sau khi đưa cháu đến hòa mã hắn có gọi điện cho tớ và nói em nhầm đường , tớ nói nhầm đường sao e không nghe máy, sao khi chj hỏi biết đường đén hòa mã không e gật đầu. Tất cả lái xe đều có GG định vị khồng bao gio GG huong dẫn đường lên hòa mã là hướng nguoc lại với điểm đến , sao gọi hàng chục cuộc điện thoại e nói để trong tui không nghe thấy mà gọi bằng 02 máy di động trong đó 1 máy luôn bận , 1 máy có tín hiệu nhưng k nghe trong khi đó thời điểm khi tớ liên lạc với hotline grab về cuốc này thì sau đó khoảng 3 phút nó quay đầu xe ngay và phi từ giap bat về đại cồ việt. Câu chuyện của tớ là 1 bài học thực tế , tớ post lên đây để các mẹ nếu vì những lý do không đừng phải sử dụng các dịch vụ cho con luôn đề cao cảnh giác vì với chúng ta nhiều lúc còn bị lừa huống hồ con chưa có nhiều kinh nghiệm sống
Đợt lâu lâu đọc 1 bài cảnh báo về grab cũng tương tự chuyện này, hôm nay lại đọc được bài của bạn . Nhà mình 2 vợ chồng đều rất bận, ko có ông bà, 3 con thì hay học thêm. Đã 3 năm qua mình sử dụng dịch vụ grab car + grab bike để đưa đón bọn trẻ đi học thêm, mình toàn ngồi 1 chỗ dõi con trên định vị và các con luôn biết lên - xuống xe việc đầu tiên là đt ngay cho mẹ. Ơn giời, phúc lớn toàn gặp tài xế tốt, có tài xế sau khi đưa con mình đến trung tâm học thêm còn đt lại cho mình báo các cháu đã đến nơi an toàn. Mình thật sự phải cảm ơn Grab đã giúp mình trong 3 năm vừa qua. Nói chung là phải thật sự cảnh giác và nên cảnh báo đến toàn cộng đồng, trường hợp này đúng là con sâu làm rầu nồi canh đã đâu đó làm ảnh hưởng xấu một thương hiệu.
Hi hi, phải là "con sâu làm rầu nồi canh" Chứ mẹ cháu viết "làm giàu nồi canh" thì nghĩa lại xoay qua thành tăng protein cho nồi canh mất rồi Nhà mình cũng thường xuyên dùng grab cho con, nhất là dạo này toàn mỗi tuần 10 chuyến km 30k, nên toàn "bị hãng bắt đi miễn phí"
Sau khi đưa cháu đến hòa mã hắn có gọi điện cho tớ và nói em nhầm đường , tớ nói nhầm đường sao e không nghe máy, sao khi chj hỏi biết đường đén hòa mã không e gật đầu. Tất cả lái xe đều có GG định vị khồng bao gio GG huong dẫn đường lên hòa mã là hướng nguoc lại với điểm đến , sao gọi hàng chục cuộc điện thoại e nói để trong tui không nghe thấy mà gọi bằng 02 máy di động trong đó 1 máy luôn bận , 1 máy có tín hiệu nhưng k nghe trong khi đó thời điểm khi tớ liên lạc với hotline grab về cuốc này thì sau đó khoảng 3 phút nó quay đầu xe ngay và phi từ giap bat về đại cồ việt. Câu chuyện của tớ là 1 bài học thực tế , tớ post lên đây để các mẹ nếu vì những lý do không đừng phải sử dụng các dịch vụ cho con luôn đề cao cảnh giác vì với chúng ta nhiều lúc còn bị lừa huống hồ con chưa có nhiều kinh nghiệm sống[/QUOTE] Vâng, kể ra thì bé gái thì cần phải cảnh giác cao hơn là bé trai
May mà mẹ nó xử lý nhanh. Nhưng tớ khuyên các mẹ đặc biệt có con gái k nên giao con cho ng lạ như thế. Bí quá thì cho con nghỉ. Chứ bao nhiêu trường hợp chính người thân bố, ông, chú bác hại con đăng lên báo đài rùi. Những lúc thú tính thì bọn chúng chẳng chẳng nghĩ đến hậu quả đâu. Hàng xóm nhà tớ có 3 gái nhà thì toàn các thợ nam. Tớ bảo chị ý đừng có giao con nhờ họ đưa đi học, e k có con gái mà cứ thấy sống cùng thế đã sợ sợ.
Ha ha, cảm ơn mẹ nó, mình viết xong ko soát lại. Hãng bắt đi miễn phí trong thời tiết mưa lạnh thế này kể nhiều lúc cũng thấy thương thương các bác xế nhỉ, toàn tự an ủi, tiền vào tk các bác ý sẽ ở lại lâu hơn là tiền mặt vào ví