Ngưỡng mộ quá. Tớ thì k đều đặn như mn được. Thỉnh thoảng có lương hoặc chồi, lộc thì t nhét. Hôm trc bí quá phải đập ra, nuôi 10 tháng được 1/5 của mn thôi.
Nó thành thói quen mà mn. Đến nỗi nếu đì từ quê ra là phải nhét ngay, kiểu quan niệm như sợ lợn bị đói ấy Sang năm nhà có em bé, lúc nào em bé lớn biết đập thì cho đập
Nhanh quá ! Đến tháng sau là lại một năm mới rồi. Nhà e tổng kết tài chính toàn theo lịch dương. Thôi thì cũng chả đặc sắc rực rỡ j nhưng cũng k bị âm. Quỹ chung bỏ ra đc khoảng 15tr (vì còn phải chi thuốc thang, rồi hè đi biển nên cũng tốn). Quỹ riêng thì đc 25tr. Thôi nhà nghèo để đc thế là e mừng lắm rồi. Chẳng bằng 1 góc các bác
Em với xã cũng có thói quen gửi tiền hàng tháng tiết kiệm vào chứng khoán ạ. Mỗi tháng trích tiền tiết kiệm mua 1 mã chứng khoán loại tốt khi giá xuống thấp. Gửi khoảng 1 năm lợi nhuận được khoảng 20% gấp đôi lãi ngân hàng, và có chút tiền cổ tức. Hihi
Bạn đầu tư vào những mã tên tuổi như vinamilk, vietcombank, gas, vingroup yên tâm ko biến động nhiều. Còn giá cả muốn mua rẻ bạn vào trang web nắm giá cả 3 tháng, 6 tháng gần nhất để lựa chọn giá tốt phù hợp để mua. Quan trọng là đặt mục tiêu vừa phải cao hơn lãi suất tiết kiệm 15-20%. Hàng năm cũng có tiền cổ tức trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu nữa, hihi http://m.cafef.vn/hose/VCB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-viet-nam.chn
Đầu tư ban đầu có cao không mn? Có 1 cậu trên này suốt ngày nt kêu em chơi mà em đang lăn tăn, muốn hỏi người chơi thực xem sao.
Nhà mình đầu tư min 100tr đến max 300tr bạn ạ. Chia làm nhiều lần mua, mỗi lần vài chục triệu. Coi như gửi tiết kiệm. Mới đầu tư nên khoảng 100tr.
nhà mình năm nay âm nặng, nên chẳng có con heo nào mà mổ cả, bà ngoại có mua cho anh con 1 con heo mà mãi bố mẹ chẳng cho nó ăn được 1 bữa, khổ thân con heo còi của anh ấy
gầy thế thì chỉ làm được món xương ninh thôi mom ạ =)) nhà em cũng chả có heo. chắc năm sau sắm 1 con
mn này có quỹ riêng nhiều hơn quỹ chung. Nhà mình tiền nong 2 vc công khai lắm nên chả có quỹ đen =))
Mình thì lúc nào có tiền vẫn cho lợn ăn đều đều, từt10 đến giờ chi tiêu nhiều, ko có tiền tiêu lại moi ra tiêu nên lúc nào lợn cũng bị đói. Hị hị...
hichic, ninh xương gầy quá cũng ko ngọt nước đc ấy chứ, thôi thì cứ nuôi leo lắt qua ngày cho anh ấy thôi mn ơi
Hihi mỗi ng một hoàn cảnh mn ạ. E k có công việc ổn định vì bị bệnh tim nên chỉ ở nhà kiếm đồng ra đồng vào lặt vặt thôi. Nói chung là phụ thuộc tài chính của chồng. Nên tranh thủ lúc còn khoẻ, còn có việc thì trích 50% thu nhập cho vào quỹ đen. Chứ đến lúc ốm đau, hoặc lúc chồng bỏ (ai mà biết được) thì còn có chỗ dựa vào. Chứ e mà thu nhập ổn định hay khoẻ mạnh e cũng chẳng tích quỹ đen làm j đâu.
năm nay e nuôi heo từ tháng 3 đến nay đã đập 2 con rồi. giờ đang nuôi con thứ 3. con đầu tiên mổ đc 24tr góp thêm mua xe 49tr. con thứ 2 mổ đc hơn 40tr thì cho bạn vay 20tr. còn lại cho lợn mới ăn. giờ kb lợn mới đc bnhiu r. dự là tháng 4 âm lịch năm sau mổ.