Dear các mẹ, mình là nick megau98, khá là lâu đời trên lcm rồi, và cũng là chủ shop cũng bán hàng online và mua online rất nhiều. nhưng lần đầu tiên mình gặp trường hợp bán hàng lừa đảo như này, mong mọi người bớt chút thời gian đọc để tránh bị như mình. Mình ko biết đăng mục này ở đâu, mong admin chuyển đến nơi đúng địa chỉ hộ nhé, tks nhiều! Vì mình rất muốn chia sẻ cho mọi người để sau này tránh bị như trường hợp của mình dưới đây: Cụ thể là mình thấy shop quảng cáo trên FB mình có xem và hỏi mua 2 váy len như ảnh, có hỏi shop bán hàng nói là váy chất len, sau đó mình chọn mẫu và đồng ý mua. Shop nói shop ở Đồng Nai. Khi mua rồi thì thấy shop nói ko đc xem hàng ko mở hàng khi nhận hàng là mình thấy cũng hơi nghi ngờ vì giá rẻ và vụ nhận hàng mà ko cho check hàng. Tổng tiền hàng 2 váy là 330k - freeship (mình ngu vãi, giá này thì bị lừa là phải hì hì) Và khi nhận hàng thì ôi thôi, mẫu khác hẳn và chất liệu như rẻ rách. Mình liên hệ đòi trả nhưng shop nói đổi. một 2 hôm sau mình nhắn tin inbox lại thì shop này đã chặn tin nhắn của mình. Mình gọi số điện thoại thì thuê bao, mình gọi bằng các số dt khác nhau nhưng cũng vẫn thuê bao hoặc sdt ko có thật. Mình ngay sau đó có report và comment trên trang FB đó, và cũng ngay sau đó FB của mình bị chặn luôn. Mình dùng FB khác để comment và report để mong ko ai bị như mình nữa, thì thấy trang đó vẫn đang hoạt động, nhưng sau khi com và report thì FB tiếp theo này cũng bị chặn luôn. Như vậy có phải là lừa đảo không các mẹ? Thời buổi kinh doanh 4.0 mà lừa khách như thế này thì ai dám mua nhỉ Mình từ giờ chừa và nghi ngờ tất cả mọi hoạt động mua bán online rồi Cũng ko biết làm thế nào chỉ muốn đăng lên diễn đàn chia sẽ cho mọi ng cùng biết để cùng tránh. Hy vọng các mẹ thông thái mua hàng ko bị lừa đảo Kể cả người mua hay người bán, cũng nên có tâm một chút, vì chúng ta cùng là con người, trong cùng một xã hội, không phải chỉ vì miếng cơm manh áo mà mất đi sự tự trong của bản thân. Đây là số điện thoại của shop 0938340466 (số này chắc bán xong 1 đợt hàng lừa đảo ntn là vứt đi luôn òi) tên shop là Quần áo Sale VNXK Bưu kiện nhận nhưng ko cho kiểm hàng Ảnh trên web là 2 mẫu như này Nhân đươc đồ thì như này, ko giống tẹo nào CÒn ko phải váy len, và còn không giống mẫu, chứ mình ko hy vọng nó đẹp như mẫu Ai thương em ko thì rước em ý về, tớ tặng làm giẻ lau nhà luôn nhá hiu hiu Cái này mà bảo váy len thì bố nó đội mồ dậy cũng ko hình dung nổi Cái này để đi dự tiệc với hồn ma bố nó mới xứng! Sorry các mẹ tớ chưa chửi bậy bao giờ, hic mẹ cháu comment xong nó khoá fb ko cho liên hệ luôn ạ Gọi điện thì thuê bao, và số dt ko có ... hiu hiu Mình 45 tuổi rồi mà còn ngu vãi chưởng! nội dung trao đổi khi mình chưa bị chặn tin nhắn mà còn bị chặn tất cả các tin nhắn của mình comment về sp, chặn tất cả các đường luôn. Đây đúng là lừa đảo chuyên nghiệp rồi!
Có ai bị như mình ko hic hic Mong là những đứa bán hàng như này sẽ luôn ko bao giờ ngóc đầu lên được, luôn chỉ là những đứa thấp nhất trong chuỗi thức ăn, luôn là cặn bã của xã hội !
Mình bị xong tham khảo, thấy một số mẹ cũng bị lừa như này rồi, còn mua váy thì ship quần đùi cơ Tất nhiên ko phải trang này, nhưng cái hiện tượng này là có thật gần đây đó Chứ mình mua onl nhiều lắm rồi, ko bao giờ bị như này cả Có ko vừa, ko đẹp như mẫu, nhưng ít nhất nó cũng same same để mình ko bị sốc như này chứ hic hic
Mình còn vừa mua quả váy nói new nguyên tag về ố loang nổ, bạc phếch, tag thì đứt xong buộc lủng lẳng vào, mà trang đó cũng khá nhiều người comment để chờ mua , mình nhắn bảo mình không có nhu cầu mua giẻ lau nhà nhé nên yêu cầu đổi cái khác, ở nha trang khánh hòa mn ạ
hôm trước cũng có 1 bạn bị lừa như chị, mà 1tr200k cơ nhưng shop đó nói là ở Đà Nẵng lừa bao người rồi, khéo chỉ là 1.
Ko hiểu hôm ấy chị bị lên cơn sao ấy, chứ chị cũng hay tỉnh táo lắm mà hic hic mình cũng ko mua đồ rẻ bao giờ nên khi od xong thấy mình cũng ngu thặc he he Vấn đề là nó lừa thật, vì nếu chỉ xấu ko đẹp như ảnh thì nó vẫn phải trả lời tin nhắn chư đằng này nó còn chặn mình và số điện thoại thuê bao Chả hiểu bọn ship bưu điện có thông đồng ko, vì ko có làm sao nó thu đc tiền của mình
Sao có những người chỉ vì món lợi của mình mà làm ăn lừa đảo đc nhỉ Nhà nước ko kiểm soát nổi, vì sẽ có hàng tỷ thứ bán qua mạng mà ko ai kiểm soát như này cảm ơn ban chia sẻ nhé, tức thì nói thôi chứ giờ làm gì đc 330k hay 500k thì cũng ko đáng là gì Nhưng nó lừa hàng trăm người thì nó cũng giàu rồi đó bạn
Thôi coi như bài học kinh nghiệm chị ạ . Nhưng nó lừa bao ng và sẽ tiếp tục đi lừa nữa mà mình không làm được gì thì cũng tức thật đấy
Chỉ lo là nó đánh một mẻ nặng rồi ấy em, mới tức Chứ ko phải có một mình mình bị đâu Tks em nhá, an ủi cho chị đỡ buồn có ai muốn lấy ko tặng luôn nè hị hị chỉ sợ bị mọi ng chê thôi
Giờ có rât nhiều shop treo đầu dê bán thịt chó ntn, thật là ảnh hưởng tới uy tín các shop onl làm ăn chân chính
Hôm nọ mình cũng đặt mua 175k/váy len xanh này, chắc cũng shop trên face này mình nhớ mang máng, nó bảo mình 2c sẽ dc freeship. Khoảng mấy hôm sau bên cpn alo mình bảo có bưu phẩm thanh toán 350k, mình hỏi có dc ktra hàng trc khi nhận ko nó bảo để nó hỏi lại shop. Mình bảo ok dc bóc ra ktra thì chị lấy ko thì thôi. Bẵng đi mấy ngày bên cpn lại alo mình yêu cầu nhận hàng, mình lại nói y như trc nên nó lại thôi. Hôm sau bọn shop này alo trách mình là sao gửi hàng ko nhận, mình bảo luôn là mua bán qua facebook chả biết em là ai nhỡ em gửi chị giẻ lau thì sao. Nó bảo chị ko ưng có thể đổi món khác, mình bảo luôn chị ko có time đổi đi đổi lại nó tức quá giập máy. Mình nghĩ đối với bọn lừa đảo này cộng đồng mình phải cùng nhau hợp tác là cứ giả vờ đặt đơn hàng lớn cho nó ship, ship đến từ chối ko nhận. Nó mất 2 lần ship quay đầu sẽ dần phải chán mà bỏ thói lừa đảo. Bọn này chả biết có được bảo kê hay ko mà ngày càng lộng hành, chán thật. Lát mình sẽ vào shop này chọn chục đơn hàng cho bọn nó gửi ship cho đỡ tức thay cho mn. Mình là cả một cộng đồng ko thể bó tay trước bọn lừa đảo này được.
Hic, chắc bọn này rồi bạn oi, mình cũng tháy nó nói mua 2 chiếc đc freeship, giá 165/c mĩnh nghĩ nó sẽ là len mỏng cũng đc ai dè nó là đồ vải và ko giống hình, sai hình về kiểu dáng cũng như chât liệu luôn, như giẻ lau nhà... xong cũng inbox mình một đoạn copy sẵn là ko mở khi nhận hàng, có gì sai bên em sẽ đổi trả... hic giọng điệu chuẩn rồi, khổ thân mình! May mà bạn tỉnh táo, mình phải đăng lên cho mọi người biết mà chừa mặt chúng nó ra, nghe thấy ko đc ktra khi nhận hàng và sẽ đc đổi trả là ko nên mua, nhờ các mẹ ngang qua shop này report nó hộ mình cái, Bạn quá tỉnh ấy, sao mình ngu muội thế ko biết, dù là 100k cũng thấy tức, mình cảm ơn bạn nhiều nhé!
Mua trên này mình còn thấy yên tâm chứ mua trên facebook ko ai quản lý, ko ai biết ai nên dễ bị lừa lắm. Mình ko phải tỉnh gì đâu chẳng qua có lần mình vào face của nó đọc dc bình luận chắc nó chưa kịp xóa là: Bọn lừa đảo, bọn mày sẽ bị quả báo. Một lát sau thì thấy xóa hết comments nên mình đã nghi ngờ rồi. Lại còn ko cho kiểm đồ thì ko bao giờ mình thèm lấy. Nói chung bọn lừa đảo này mình ghét.
Chị cứ nhờ vài trăm mẹ trên lcm vào fb nó đặt váy xong để nó ship rồi không nhận là nó đủ phá sản chị ạ, hehe
Làm cha mẹ vẫn là uy tín, vì nếu bị sao là bị khoá nick ko đc mở nick mới nên yên tâm hơn nhiều. Đúng là face ko ai quản lý. Mình chừa rồi hi hi