Chào ad. Chào tất cả các bố các mẹ trên diễn đàn mình nhé. . Cuộc sống thật mỗi nhà mỗi hoàn cảnh. Đâu phải cứ vật chất đây đủ. Hay cứ chỉ cần nghèo nghèo thôi cũng hạnh phúc. Mà hạnh phúc bởi do mỗi con người chúng ta cảm nhận được khi sống chung với bạn đời của mình. Theo mình nghĩ vậy... mình sn 1987 và đã kết hôn được 10 năm . Cuộc sống khi vui khi buồn cảm giác lẫn lộn chỉ có điều buồn nhiều hơn vui. Chồng mình mê cờ bạc. Rượu bia. Mỗi lần uống bia về là lại mắng chửi mình . Ném các thứ vào mình. Thường xả ra. Mình khuyên a. Nhẹ nhàng. Đến bặng nhưng a l nghe. Ngày nào a cũng đi từ sáng tới khuya mới về. Vì lý do đặc biệt nên chúng mình bị vô sinh. K thể có con. Mình rất buồn chán. Nhưng li hôn thì mình k đành. &&&& vậy mình lập hội để các ông bố haybaf mẹ có tâm sự hay muốn tìm bạn vào đây giao lưu . Chia sẻ nhé. Rất vui khi có thêm bạn.
b ít tuổi hơn mình, nhưng số năm kết hôn nhiều hơn mình. Mình tuổi dần nên tính nóng, mình k thể chịu được người bản tính bài bạc và hay sỉ vả người khác. Mình băn khoăn tại sao bạn lại k nỡ ly hôn nếu nhiều nỗi buồn hơn niềm vui?
cảm ơn bạn đã hiểu cho mình. Ly hôn k phải mình chưa nghĩ tới. Nhưng bố mình mất sớm. Chỉ còn mỗi mẹ mình. Mẹ rất thương mình. Giờ mà ly hôn mẹ sẽ bị sock và họ sẽ đàn điếu đến tai mẹ mình. Còn mình. Mình k đành lòng.
Có gì Zalo Sđt mình nhé 0988712201 thỉnh thoảng b có tâm sự gì nói nhau nghe nha,mình cũng có nhiều chuyện buồn quá
thực sự khi ly hôn thì mẹ sẽ buồn, nhưng mà mình chịu đựng cuộc sống như này thì mẹ mà biết cũng sẽ không vui đâu em ạ.
Em hãy sống cho em, sống vì em, đừng nhìn người khác mà sống em ah. Họ không sống cho mình, không buồn tủi mệt mỏi hộ mình được. Có thể mẹ sẽ buồn, nhưng em hãy nói rõ lý do cho mẹ, và nỗi buồn của mẹ sẽ chóng qua thôi. Còn nếu em cứ sống như vậy thì nỗi buồn của em sẽ là cả đời. Chị không khuyên em ly hôn, nhưng khuyên em hãy sống cho mình em ah.
Chịu đựng ko bao giờ là tốt cả c ạh. E biết c có áp lực và ko đành. Nhg như vậy mãi cũng đành sao c? ....