Tổng kết năm nay bão hòa, kiếm đc bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, đầu năm đặt ra mục tiêu 250tr mà tự dưng quyết đinh sửa nhà tiêu hết 200tr, rồi nhiều chi phí k ko fai đi vay là may rồi. Tiền trong quỹ hiện tai chưa tăng dc đồng nào sau khi tổng kết doanh thu trừ chi phí ihihih.
Từ lúc mua nhà (t8) đến giờ 2 vc lại kiếm được gần 300tr rồi, lại có em bé nữa. Năm nay khá là lộc lá
Thế là 4 tháng hay 5 tháng? Được thần linh phù hộ đấy em, chúc mừng cả nhà nhé Lại sắp tháng Tết rồi, tha hồ mà gặt hái
Gọi là 5 tháng đi chị. Về nhà mới cảm giác có lộc hẳn, đậu ngay cô con gái đầu lòng. Mọi việc đều suôn sẻ nữa. Có thể nó là yếu tố tâm lý. Khi thoải mái vui vẻ thì việc gì cũng hanh thông
Năm nay mình chẳng tiết kiệm đc đồng nào cả. Mà năm sau chắc không những chẳng tiết kiệm đc mà còn phải rút tiết kiệm ra để ăn. Buồn quá.
Tiết kiệm cũng là để khi nào cần thì có mà tiêu, không bị đói thôi mà mn ơi. Có để rút là tốt rồi! Mn sinh em bé à? @mountain90 mỗi lần nghe em chia sẻ toàn thấy vui vẻ với may mắn. Chi phải học em cách kiếm tiền thôi
nhà mình chả có tiết kiệm được nhiều năm nay nay vì trả được xong nợ làm nhà mấy năm, mua được một con xe lead cho vợ, đầu tư mất 25 triêu tiền học english cho gái lớn ở trung tâm. Bố cháu lúc nào cũng chỉ ham hố vụ đầu tư học hành thôi.
Không, cq mình làm ăn bi bét, đang nợ lương CBCNV và sắp giải thể nên chắc sang năm là mình thất nghiệp và tìm việc bạn ạ
Tổng: - Cục Cún Kim Cương gần 10kg, - Sale hết hơn 50kg hạt điều rang muối Bình Phước này mới tính hết được, gần Tết mới chót hihihi
trời ơi. 1 năm giảm 17kg kia ah. giảm vậy có sợ ốm k mẹ nó. Mẹ nó bày cách cho mình với. muốn giảm cân quá ah
chi dang dư 12kg mỡ thừa, và cũng đang thất nghiệp ở trông con, em có cách gì giảm cưn hay thế share đi em. A năm nay minh k có xiền nh có thêm cún, thôi nhìn con mà cố gắng vậy hihih