Hạ Long thì mình nghĩ nên đi mùa hè hơn chứ nhỉ, nước trong xanh, nhìn xuống đáy hồ mới càng đep. Mà ai thích cái lạnh thì nên mùa đông đi ra Bắc với ng yêu là nhất rồi
ko phải năm nào sapa cũng có tuyết đâu bác. Mà tuyết rơi ở Sapa cũng ko có đẹp như ở chỗ khác hay như trg phim m vẫn hay thấy đâu ạ )
Toàn thấy ở trong nước nhỉ? Mình thấy mùa đông nếu ai có thời gian và điều kiện thì nên đi du lịch hàn quốc để trải nghiệm trượt tuyết cũng vui đó.
Mình thấy đi du lịch hàn quốc giá rẻ mà, còn mấy việc chứng minh tài chính rồi thủ tục visa các thứ thì cứ đăng ký đi theo tour rồi họ làm cho hết.
bạn nói đúng, mùa đông biển càng xanh thẩm hơn , có sương mù nên biển càng bí ẩn như thể là đang ở ốc đảo không có người vậy, sẽ rất thú vị đấy bạn
từ Đà Nẵng hắt vào miền nam đang là mùa mưa rồi. mọi người ít đi du lịch trong này. Mùa lành lạnh thì mọi người thích dùng đồ nóng nóng, ấm ấm. Ly nước của mỗi người đều tỏa ra mùi hương thơm nhẹ, ngọt ngào ấm áp. Để có ly nước ngon suốt cả ngày thì mọi người hãy nhớ đến bình giữ nhiệt mini cá nhân bên em nhé. Hãy luôn mang theo mình bình giữ nhiệt Hàn Quốc để luôn có thức uống ngon khi đi du lịch ạ.
Mình có người quen vừa đi du lịch hàn quốc, để khi nào chị ấy về rồi mình hỏi xem có lạnh lắm ko? Nhưng mình nghĩ đc đi sang đó chơi thì kể cả có lạnh mấy cũng chịu đc hết.