Chuyện là thế này. Em gái em bị thằng người yêu làm có bầu giờ nó trối bỏ trách nhiệm. Chúng nó yêu nhau hơn 1 năm trời rồi. Thằng người yêu sinh năm 88 con bé này sinh năm 95. Thi thoảng cũng giận dỗi nhau nhưng hơn tháng trước thì giận dỗi đòi chia tay. Không biết thằng kia nói sao lại hòa giải các thứ. Rồi nó làm cho con bé có bầu và nó bắt con bé phá thai. Nó nói không phải con nó nên nó không nhận. Nó muốn chỉ 2 đứa nó biết chuyện và tự giải quyết êm xuôi chuyện này coi như không có gì xảy ra rồi chúng nó vẫn chia tay. Giờ con bé không biết phải làm thế nào nữa. Gia đình em biết chuyện rồi nhưng đang nghĩ cách chưa biết xử lý ra sao. Con bé có liên lạc với chị dâu thằng kia để xin số điện thoại mẹ nó dù gì thì cũng là máu mủ nhà nó. Nếu mẹ nó mà cũng muốn bỏ nữa thì cả gia đình nhà nó không ra gì hết. Các mẹ thông thái cho em xin cách giải quyết với ạ Em đang không biết nên làm gì nữa.
k cần luôn bạn ơi! Em bạn còn có gia đình ở bên, vậy là tốt rồi, bạn nên khuyên em suy nghĩ thông thoáng ra, chứ thằng đàn ông như vậy thì k cần đâu
mẹ của thằng ml kia biết chuyện rồi mà giờ chưa thấy phản ứng thế nào em gái em thì nó đang mệt mỏi vô cùng
nó đã ko coi trọng con mình .ko muốn có trách nhiệm thì dù có lấy về cũng chỉ khổ 1 đời. e gái bạn cũng nên suy nghĩ lại vì dù mẹ nó có bảo cưới nhưng người mình sống cùng mới là quan trọng nhất
nhà mình cũng không bao giờ gả nó cho gia đình kia. Nhưng cả nhà nó biết chuyện nhưng không một tiếng nói gì cả. Không gọi điện thông báo hay nói gì. Thằng kia thì cứ chối đẩy trách nhiệm không nhận Mẹ nó không dám nghe điện thoại Giờ mình nên làm gì? Mình không thể để chuyện này đi qua dễ dàng thế được
Nhưng mà cũng khó vì trong chuyện này con gái luôn là người thiệt thòi, dù có bắt đền được hay ko vì có làm ầm lên thì em gái bạn vẫn là người thiệt thòi thôi. 1 bài học lớn cho cuộc đời để rút kinh nghiệm cho em gái bạn vì thật ra trách nhiệm ở cả 2 người mà.
Chỉ có 1 lời khuyên: "Bám víu lấy làm gì, khi thằng quan trọng nhất nó đã ko coi ra gì" Em bạn vẫn còn trẻ, cuộc đời còn dài, tính nước nào dài hạn, chứ đừng làm cái ngắn hạn.
Theo mình thì nếu là bầu còn mới thì bỏ khi gia đình nhà nó từ chối, thằng kia từ chối. Quả báo sẽ đập vào đàu nhà nó thôi. Còn em bạn thì còn trẻ đời còn dài, cũng không nên để đứa trẻ sinh ra mà ko có cha, chịu rèm pha của thiên hạ, trong khi lỗi của người lớn lại bắt nó phải chịu
e cũng thấy bác này khuyên đúng, nhưng nếu là em thì e lại k nỡ bỏ con, có khi e chọn sinh con 1 mình mất thôi, hic hic. Đẻ con rồi nên thấy nuôi con 1m thì vất vả thật, nhưng mà bỏ con thì lại k nỡ.
Vâng, thực sự khuyên bỏ thì em cũng thấy tội lỗi lắm. Nhưng nghĩ nó sinh ra chịu rèm pha điều tiếng, không chỉ gia đình, bản thân mà còn nó nữa
Đúng là một phút dại dột cả đời ân hận, giới trẻ bây giờ thích sướng sớm lắm. Trẻ con 3 tuổi ranh học cấp 1 cấp 2 đã nói chuyện hôn hít rồi. Haizz
Nếu họ nói đẻ đi họ cho cháu nhập họ bố nhưng k cưới, nhà bạn phản ứng ntn? Có để em gái bạn sinh con xong rồi xin đc cái giấy khai sinh mang họ bố (cho hợp pháp), và cả đời cháu bạn bị nhà nội ruồng rẫy? Đến bố nó còn k cần, thì những người khác quan tâm gì đến nó nữa mà nhà bạn cố?
Đọc qua thấy b khuyên cũng có phần đúng. Cần gì 1 người cha tồi - 1 gia đình k có đạo đức. Níu kéo để làm gì. Cưới có vui không, con mình hp k? Mình nghĩ: nếu E gái bạn chấp nhận - chịu trách nhiệm - và có trách nhiệm cùng với cả gd bạn dám đối diện : Thì mọi người có thể cho e bạn sinh và nuôi con ( đó là hp nhất ) Còn k thì như bạn trên nói: Cuộc đời của e bạn còn dài - có quyền được sống những ngày tốt đẹp. Đơn giảm là: E bạn sẽ là người chịu trách nhiệm với quyết định của mình. ( Mong cả gd bạn đừng trách móc e, đừng phán xét về nhà kia ntn - vì đó là điều k cần thiết. Hãy bên e gái và động viên : để e có quyết định đúng - đó là cuôc đời của e ). Thân ái
cả gia đình nó đều sống đểu giả mọi người ạ. Bà mẹ thì gọi điện kiểu không quan tâm. Giết chết cả một sinh linh bé nhỏ cũng mặc kệ Quả báo cũng không quan tâm Kệ cho 2 đứa tự giải quyết. Bà mẹ lại là giáo viên ạ